Sắc màu Cuộc Sống

Cha đưa con gái bị trầm cảm sau sinh đến tiệm để xăm dòng chữ khiến ai cũng nghẹn ngào

Phương Linh
Chia sẻ

Hôm nay (1/7), nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ một câu chuyện khá xúc động diễn ra tại một tiệm xăm hình, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo lời của chủ tiệm xăm, một người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh dẫn đến việc chị bị mắc bệnh tâm thần. Do tâm trí không được bình thường nên chị nhiều lần đi lạc, do đó, chị được ba của mình dẫn đến tiệm xăm để xăm lên cánh tay chị tình trạng bệnh cũng như số điện thoại để dễ bề liên lạc.

Cha đưa con gái bị trầm cảm sau sinh đến tiệm để xăm dòng chữ khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 1
Cha đưa con gái bị trầm cảm sau sinh đến tiệm để xăm dòng chữ khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 2
Người cha quyết định đưa con gái đến tiệm xăm, xăm lên cánh tay con tình trạng bệnh và số điện thoại, lỡ con có đi lạc sẽ tiện để mọi người gọi về thông báo

Cảm động trước câu chuyện của cha con người phụ nữ, chủ tiệm xăm đã quyết định không lấy tiền. 

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

"Hôm nay mình có nhận một ca xăm rất đặc biệt

Chị này ở Long An được ba dẫn tới xăm, chị bị trầm cảm sau sinh dẫn đến bị tâm thần, ngày xưa lúc chưa đẻ con chị vẫn là 1 người bình thường. Vậy mới thấy sự hy sinh của người mẹ vĩ đại đến cỡ nào.

Vì chị không được bình thường nên bị đi lạc rất nhiều lần. Ba chị có để bảng tên và dán này làm nọ nhưng chị không điều khiển được hành vi nên tháo mất, dẫn đến không ai biết chị ở đâu. Cũng may có hàng xóm thấy được nên dẫn về dùm.

Hình này mình hoàn toàn không nhận phí, mình thấy cái nghề mình nó ý nghĩa khi nó giúp ích được cho xã hội. Cám ơn đã cho tôi công việc này".

Cha đưa con gái bị trầm cảm sau sinh đến tiệm để xăm dòng chữ khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 3
Cảm động trước câu chuyện này, chủ tiệm xăm đã không lấy phí của người cha

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng vô cùng thương cảm cho số phận của người phụ nữ. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi xúc động trước tấm lòng của chủ tiệm xăm; đồng thời, qua đây, ai cũng thấy được tình yêu thương của cha dành cho con gái. Con gái của cha dù có như thế nào đi chăng nữa, cha vẫn luôn muốn bảo vệ, chở che.

"Người làm cha làm mẹ mà quyết định xăm lên tay con mình những dòng chữ này hẳn đã phải suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định như vậy. Thương chị. Thương người cha. Thương gia đình. Mong là từ từ chị sẽ đỡ bệnh để hòa nhập vào cuộc sống cùng mọi người"

"Đẻ xong bị tâm thần, người bên cạnh lại vẫn chỉ là cha mẹ. Cái gọi là thiên chức, cái gọi là bổn phận còn lại gì sau tấm màn phòng đẻ. Thương"

"Thương chị, thương người phụ nữ, thương người làm cha làm mẹ"

"Cảm ơn chủ tiệm xăm, bạn cũng đã góp phần làm đẹp hơn cho cuộc sống".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất