Sắc màu Cuộc Sống

Cậu bé gây 'bão mạng' với bài thơ tạm biệt chó cưng, đoạn cuối khiến netizen cười xỉu

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bài thơ tạm biệt chó cưng của cậu bé lớp 4 khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Khoảng khắc chia tay thú cưng khiến không chỉ trẻ em mà những người lớn cũng luôn có nhiều cảm xúc.

Cậu bé gây 'bão mạng' với bài thơ tạm biệt chó cưng, đoạn cuối khiến netizen cười xỉu Ảnh 1
Cậu bé và chú chó cưng của mình.

Mới đây, bài thơ tạm biệt chó cưng của cậu bé học lớp 4 được chia sẻ trên mạng xã hội khiến như luận xôn xao. Bài thơ không chỉ đáng yêu mà còn có phần hài hước khiến nhiều người bật cười trước sự ngây ngô.

Theo chia sẻ, do gia đình không có đủ thời gian chăm sóc nên buộc phải bán chú chó cảnh thuộc giống Poodle. Em trai của cô gái, hiện đang học lớp 4 đã viết một bài thơ tạm biệt chú chó cưng.

Cậu bé gây 'bão mạng' với bài thơ tạm biệt chó cưng, đoạn cuối khiến netizen cười xỉu Ảnh 2
Bài thơ được cậu bé ký tên tác giả rõ ràng.

Theo đó, bài thơ của cậu bé lớp 4 có vài chỗ sai chính tả, gieo vần cũng không theo quy chuẩn nào, ngây ngô nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm của cậu bé dành cho chú chó cưng.

Nội dung bài thơ cũng rất gần gũi, kể về những lúc vui chơi hàng ngày của cậu bé và “người bạn”.

Đoạn cuối khiến nhiều người phải bật cười vì sự hồn nhiên của cậu bé: “Sau đó cực kì là hay/ Mày đái ra nhà tao lại chửi cho/ Các cụ ngày xưa có câu/ Thương cho roi cho vọt thế là chứng tỏ tao rất thương mày đó nha".

Hiện bài thơ của cậu bé vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất