Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Xót thương hình ảnh cậu bé bơi đến tận thuyền cứu trợ nhưng chỉ xin một thứ ai cũng bất ngờ

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đang truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu bé bơi giữa dòng nước lũ đến thuyền cứu trợ nhưng chỉ xin một thứ ai cũng bất ngờ

Trong đoạn video clip đang rất viral trên mạng xã hội ghi lại một khoảnh khắc khiến ai cũng không khỏi xúc động. Giữa dòng nước lũ cao đến đầu, một bé trai ngụp lặn bơi ra tiếp cận thuyền cứu trợ. Những tưởng em sẽ xin thức ăn, nước uống hay đồ tiếp tế cần thiết nhưng em chỉ xin một thứ khiến cả thuyền ai cũng ngỡ ngàng.

Bé trai ấy chỉ xin một chai dầu gió cho bà mình, còn lại em không xin gì thêm. Sau khi nhận đồ từ thuyền cứu trợ, bé trai lại bơi quay trở lại nhà. 

Đoạn video clip ngay lập tức thu hút nhiều lượt xem và bình luận khi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Cư dân mạng khắp cả nước đều xót xa trước hình ảnh vừa đáng yêu vừa thương này của cậu bé. Ai cũng khen em có tấm lòng thơm thảo và sự gan dạ cho dù tuổi còn rất nhỏ

Xót thương hình ảnh cậu bé bơi đến tận thuyền cứu trợ nhưng chỉ xin một thứ ai cũng bất ngờ Ảnh 1
Hình ảnh bé trai bơi trong dòng nước lũ chỉ để xin chai dầu gió cho bà khiến dân mạng vừa thương vừa khâm phục.

Được biết, đoạn clip được một người từ đoàn cứu trợ quay ở địa bàn làng cổ Thổ Hà thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng ngập lụt nặng nề nhất sau ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua. 

Em bé trong đoạn video clip cũng được xác định là người dân trong làng, em sống cùng với bà. Do ảnh hưởng cực đoan của thời tiết, tuổi cao sức yếu nên bà của em gặp vấn đề về sức khỏe. Đó cũng là lý do em bơi đến đoàn cứu trợ nhưng chỉ xin mỗi một chai dầu gió.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người sau xem đoạn clip đã để lại những bình luận như sau:

"Bé này hình như ở Thổ Hà, người Thổ Hà học bơi từ bé, cả phụ nữ trẻ em đều biết bơi nên cũng yên tâm. Nhưng mà bé hiếu thảo quá, bơi trong nước lũ chỉ để xin dầu gió cho bà thôi",

"Không biết khi nào những hình ảnh này mới thôi nữa, không biết khi nào nước mới rút, mới khiến dân mình hết khổ nữa. Thương quá",

"Bé như vậy đã hiếu thảo rồi. Cậu bé này lớn lên chắc chắn sẽ thành công thôi, bởi vì em chính là người tốt, người hiếu thảo”,

"Mong bé an toàn, cũng mong bà em không gặp vấn đề gì nguy hiểm".

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Quỳnh Trang

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất