Sắc màu Cuộc Sống

Nghẹn lòng chuyện cậu bé 10 tuổi một mình đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì mẹ không thể về Tết

Thiên An
Chia sẻ

Mẹ đi làm ăn xa không thể về ăn Tết, vì vậy cậu bé 10 tuổi đã quyết định đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương để thăm.

Tối 16/2, lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đã bàn giao cháu Võ Thái Bảo (SN 2014, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc) cho gia đình. 

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, Công an thị xã Đông Hòa tiếp nhận thông tin của bà Hồ Thị Tuyết (SN 1968, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc) về việc cháu ngoại của bà là Bảo đi lạc, không rõ tung tích.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an thị xã đã huy động cán bộ hỗ trợ tìm kiếm tung tích cháu Bảo.  

Nghẹn lòng chuyện cậu bé 10 tuổi một mình đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì mẹ không thể về Tết Ảnh 1
Công an bàn giao em Bảo cho gia đình (Ảnh: CACC)

Đến 18h40 cùng ngày, Công an phường Hòa Hiệp Nam phát hiện cháu Bảo đang đi xe đạp trên quốc lộ 29, đoạn thuộc khu phố Đa Ngư (phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) cách nhà khoảng 10km. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa cậu bé về trụ sở chăm sóc và liên lạc, bàn giao cho gia đình.  

Nghẹn lòng chuyện cậu bé 10 tuổi một mình đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì mẹ không thể về Tết Ảnh 2
Chiếc xe đạp mà Bảo dùng để đi từ Phú Yên vào Bình Dương thăm mẹ. Ảnh: Tuổi trẻ

Qua làm việc với bà Tuyết và cháu Bảo, được biết do mẹ của cháu bé đi làm ăn xa, không thể về quê ăn Tết được nên cháu nhớ mẹ.  

Khoảng 16h ngày 16/2, Bảo tâm sự với bà Tuyết rằng nhớ mẹ, muốn được gặp mẹ nên tranh thủ lúc bà Tuyết không để ý đã tự đạp xe đi về hướng nam để tìm tỉnh Bình Dương, nơi mẹ đang làm việc.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất