Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Bé gái mồ côi sau vụ lũ quét Làng Nủ: 'Tối đến là cháu đòi về với mẹ'

Sáng 10/9, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã khiến cháu bé Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) mồ côi bố mẹ, mất đi 2 người anh trai trong tích tắc.

Chăm sóc cháu Lan những ngày qua tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, bà Hoàng Thị Thanh (52 tuổi, bà ngoại của cháu Lan) đến nay vẫn bàng hoàng, không tin nổi rằng con gái, con rể và hai đứa cháu của mình đã ra đi mãi mãi.

Bé gái mồ côi sau vụ lũ quét Làng Nủ: 'Tối đến là cháu đòi về với mẹ' Ảnh 1
Bà Thanh xót xa khi nhìn đứa cháu tội nghiệp bỗng chốc mồ côi sau khi trận bão lũ qua đi. Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Chia sẻ với tờ Sức khoẻ và Đời sống ngày cả gia đình con gái gặp nạn, bà Thanh cho hay, sáng ngày 10/9, bà nhận được cuộc gọi từ người cháu bảo rằng "bà đi xem nhà Mười, nhà bị lũ cuốn trôi hết rồi" (nhà Mười là nhà con rể bà Thanh)". Tuy nhiên, khi bà chạy sang thì nước lũ to quá, không đi được. 

"Tôi cứ nghĩ lũ cuốn trôi nhà thôi nhưng khi hay tin cả gia đình con gái đều bị cuốn, chân tôi đứng không vững nữa, chỉ biết ngồi xuống để khóc", bà Thanh đau lòng. 

Bé gái mồ côi sau vụ lũ quét Làng Nủ: 'Tối đến là cháu đòi về với mẹ' Ảnh 2
Toàn bộ thôn Làng Nủ bị lũ quét cuốn trôi. Ảnh: báo Lao Động

Cũng theo bà Thanh, thời điểm cháu Lan được vớt lên, do quá sợ hãi nên mặt cháu ngoại bà tái xanh và không thể nói chuyện được. Sau khi được chuyển vào viện điều trị, sức khoẻ của cháu Lan đã ổn định hơn. Thế nhưng, cháu vẫn chưa thể quên được trận lũ quét đã cuốn đi cả gia đình mình. Nằm trên giường bệnh, cháu Lan liên tục nói nhớ bố, nhớ anh trai, tối đến đòi về với mẹ khiến bà Thanh không thể cầm được nước mắt.

Với bà Thanh, bà bây giờ không chỉ đối mặt với nỗi đau mất đi con cháu mà còn đau đáu vì tương lai của người cháu tội nghiệp.

Bé gái mồ côi sau vụ lũ quét Làng Nủ: 'Tối đến là cháu đòi về với mẹ' Ảnh 3
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại

Trước đó, sáng sớm ngày 10/9, trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi 33 hộ với 40 nóc nhà (có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ) tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh). Đây là nơi sinh sống của 168 người dân.

Đến ngày 15/9 vừa qua, sau quá trình thống kê, Sở Chỉ huy tiền phương tại thôn Làng Nủ thông tin, vụ lũ quét khiến 52 người bị chết, 14 người mất tích và 15 người bị thương.

Tính đến chiều 15/9, có 87 người an toàn sau vụ lở núi tại thôn Làng Nủ, tổng số người chết và mất tích là xuống 66 (giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu).

Hiện tại, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích; đồng thời dọn dẹp sau khi trận bão lũ qua đi. 

Bé gái mồ côi sau vụ lũ quét Làng Nủ: 'Tối đến là cháu đòi về với mẹ' Ảnh 4
Hình ảnh các em học sinh trở lại trường sau trận lũ quét kinh hoàng qua đi là một tín hiệu khiến ai cũng khấp khởi niềm tin và hi vọng

Cũng trong ngày 16/9 vừa qua, gần 100 em từ thôn Làng Nủ đã quay trở lại trường học sau đợt bão lũ kinh hoàng vừa qua. Buổi học này tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) trở nên thật đặc biệt, bởi đây là buổi học đầu tiên của các em học sinh sau nhiều ngày phải nghỉ vì thiên tai.

Có thể nói, sự trở lại trường của gần 100 học sinh là dấu hiệu của niềm tin, nghị lực và sự hồi sinh, giúp khôi phục tinh thần học tập và khép lại những ngày tháng đau thương.

Trong thời gian tới, nhà trường và các tổ chức địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo an toàn và điều kiện học tập tốt nhất cho tất cả các học sinh, nhằm giúp các em vượt qua khó khăn và tiếp tục con đường học tập. 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Linh

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất
'Phi Thanh Vân da nâu chết lâu rồi'
'Hack da sạch sáng, hack deal siêu hời' tại Tuần lễ Siêu Thương Hiệu L'Oreal Paris trên Shopee Mall