Sắc màu Cuộc Sống

Chăm cháu từ khi lọt lòng, bà ngoại khóc cạn nước mắt khoảnh khắc đưa cháu về bên nội

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bà ngoại khóc cạn nước mắt khi phải xa đứa cháu bé bỏng mà mình nuôi nấng từ khi mới lọt lòng.

Theo đó, cô gái lấy chồng xa cách nhà 450km. Khi sinh con, cô gái quyết định sinh ở nhà mẹ đẻ, đến khi con cứng cáp hơn một chút, cô gái mới cùng chồng tổ chức hôn lễ.

(Video ghi cảnh bà ngoại khóc cạn nước mắt khi phải xa đứa cháu mà mình chăm bẵm từ khi mới lọt lòng)

Sau hôn lễ, cô gái theo chồng về nhà nên phải đưa cả con theo. Bà ngoại là người chăm sóc, nuôi nấng từ khi cháu mới lọt lòng, thế nên khoảnh khắc trao cháu cho con gái và con rể đem về bên nội, bà ngoại có chút không nỡ.

Chăm cháu từ khi lọt lòng, bà ngoại khóc cạn nước mắt khoảnh khắc đưa cháu về bên nội Ảnh 1

Trước khi đưa cháu cho con gái, bà ngoại khóc nức nở, dặn dò con gái đủ điều trước khi 2 mẹ con về bên nội. Khoảnh khắc xúc động này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều người đã không kìm được nước mắt trước khoảnh khắc chia tay đầy quyến luyến này. Bên cạnh đó, hội chị em lấy chồng xa càng tỏ ra đồng cảm hơn với cảnh tượng này. 

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như sau:

"Thương bà ngoại lắm, cả đời hy sinh vì con cháu"

"Lấy chồng xa thiệt thòi đủ thứ. Mong rằng các cô gái luôn được chồng yêu thương"

"Thương quá đi mất, mỗi khi nhìn thấy những cảnh thế này, mình không thể kìm được nước mắt".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất