Sắc màu Cuộc Sống

Ánh mắt đượm buồn của bà ngoại bé V.A tại phiên toà, tiết lộ tình trạng mẹ ruột cháu bé

Phương Linh
Chia sẻ

Bà Vũ Thị Thuý (bà ngoại bé V.A) cho hay, suốt gần 8 tháng sau tin cháu ngoại mất, bà chưa được một đêm nào yên giấc để đợi đến ngày hôm nay.

Hôm nay (21/7), TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị cha ruột và “dì ghẻ” bạo hành tử vong. 

Trong phiên sơ thẩm hôm nay, Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, còn Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác. Thái là cha ruột bé N.T.V.A (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành), còn Trang là người tình của Thái.

Ánh mắt đượm buồn của bà ngoại bé V.A tại phiên toà, tiết lộ tình trạng mẹ ruột cháu bé Ảnh 1
Nguyễn Kim Trung Thái tại toà

Ngay từ sớm, rất đông người dân thành phố đã có mặt tại trước cửa toà án để phản đối hành vi tàn ác của Trung Thái và Quỳnh Trang. Nhiều người cầm băng rôn, khẩu hiệu, hô lớn mong muốn Toà án đưa ra phán xét công bằng, nhằm đòi lại công bằng cho bé V.A (8 tuổi, nạn nhân của vụ án).

Ánh mắt đượm buồn của bà ngoại bé V.A tại phiên toà, tiết lộ tình trạng mẹ ruột cháu bé Ảnh 2
Người dân có mặt từ sáng sớm

Từ sáng, bà Vũ Thị Thuý (bà ngoại bé V.A., ngụ Vũng Tàu) đã có mặt tại toà. Ngồi nép sau cánh cửa, ánh mắt bà Thuý đượm buồn, bà cho biết, suốt gần 8 tháng bà chưa được một đêm nào yên giấc để đợi đến ngày hôm nay.

Tối 20/6, bà Thúy cùng nhiều gia đình, bạn bè đã đi xe ô tô từ Vũng Tàu lên TP.HCM. Ngoài ra, nhiều người thân từ Điện Biên cũng đã bay vào TPHCM để trực tiếp tham gia phiên xét xử vụ V.A. bị bạo hành.

Ánh mắt đượm buồn của bà ngoại bé V.A tại phiên toà, tiết lộ tình trạng mẹ ruột cháu bé Ảnh 3
Bà ngoại của bé V.A

Gia đình bà Thuý hiện tại cũng đang cố gắng giấu cháu trai (em ruột bé V.A) vì không muốn để cháu trai biết việc tòa xét xử người bố đã bạo hành chị gái mình đến tử vong.

Kể về chị Hạnh (mẹ ruột bé V.A), bà Thuý nói: "Suốt mấy hôm tâm trạng Hạnh không tốt, phải gửi con trai lại nhà người thân để cháu không biết. Từ khi chị gái mất, thắng bè lầm lì, ít nói, Hạnh thì buồn bã, không tâm sự khiến gia đình rất đau lòng. Thế mà sáng nay nó một mình dám bước vào tòa, lần đầu đối diện với sự thật". 

Ánh mắt đượm buồn của bà ngoại bé V.A tại phiên toà, tiết lộ tình trạng mẹ ruột cháu bé Ảnh 4
Cậu ruột của bé V.A - anh Nguyễn Quang Vinh

Bà Thuý cho biết thêm, trước khi giờ xét xử diễn ra vài tiếng, bà Thúy vẫn ghé sang ngôi chùa nơi đặt hài cốt bé V.A để cầu nguyện, bởi trong lòng bà biết ngoài bản ánvề việc bạo hành thì sự ra đi thanh thản của cháu V.A. mới là điều cả nhà mong mỏi.

"Tôi biết hành trình này sẽ còn rất dài, nhưng vẫn mong mỏi sẽ theo đuổi đến cùng để đồ lại công bằng cho cháu…" - bà Thúy nói thêm.

Ánh mắt đượm buồn của bà ngoại bé V.A tại phiên toà, tiết lộ tình trạng mẹ ruột cháu bé Ảnh 5
Nguyễn Kim Trung Thái được đưa ra khỏi Toà

Liên quan đến phiên xét xử sơ thẩm vụ bé V.A bị bạo hành, sau phần thẩm vấn lý lịch của các bị cáo và các nhân chứng có mặt tại toà, HĐXX hội ý các đề nghị của luật sư. 

Sau đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm. Lý do hoãn để giám định lại tỷ lệ thương tật của nạn nhân. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất