Sắc màu Cuộc Sống

Anh thanh niên đi hái tiêu thuê lỡ đụng vỡ đèn xe ô tô và cái kết cực ấm áp

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip cực kỳ dễ thương của một anh thanh niên người dân tộc thiểu số.

Theo đó, anh thanh niên này đi hái tiêu thuê, trên đường trở về nhà không may xe máy của anh tông trúng một chiếc ô tô đậu ở ven đường khiến đèn xe ô tô bị vỡ và một số nơi khác bị trầy xước.

Đáng nói, sau khi gây ra vụ việc, anh thanh niên này không bỏ chạy mà ngồi đợi chủ xe đúng một tiếng rưỡi để nhận lỗi. Sau khi gặp được chủ xe, anh thanh niên ngay lập tức xin lỗi và mong chủ xe thông cảm.

(Video: Anh thanh niên đợi chủ ô tô một tiếng rưỡi để xin lỗi vì lỡ làm vỡ đèn xe)

Không những vậy, anh thanh niên còn thật thà "khai" rằng, một ngày công đi hái tiêu về được 250.000 đồng. Trên đường đi làm về, do tránh xe càng nên anh không may tông trúng ô tô. Do gây ra lỗi lầm, anh cũng muốn đền bù cho chủ xe, tuy nhiên, do trong người chỉ có đúng 250.000 đồng tiền công nên anh thanh niên này đành nói với chủ xe rằng: "Bây giờ em anh cầm lấy giúp em 200.000 đồng, còn 50.000 đồng anh cho em xin lại, em mua sữa cho con".

Anh thanh niên đi hái tiêu thuê lỡ đụng vỡ đèn xe ô tô và cái kết cực ấm áp Ảnh 1
Thanh niên quá đỗi thật thà và trách nhiệm khiến chủ xe không những không trách móc mà còn đáp lại đầy tử tế

Biết được hoàn cảnh của anh thanh niên, chủ xe không những không trách móc, không bắt đền mà còn gửi lại tiền cho anh thanh niên. Tiếp đó, chủ xe cũng động viên anh thanh niên nhanh về nhà để kịp mua sữa cho con nhỏ.

Khoảnh khắc này được chủ xe chia sẻ lên mạng xã hội ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra cực kỳ xúc động và thích thú trước sự thật thà đáng quý của anh thanh niên người dân tộc thiểu số này. 

Bên cạnh đó, sự rộng lượng và tử tế của chủ xe cũng nhận được nhiều lời ngợi khen của cộng đồng mạng.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Ngồi đợi chủ xe tận 1 tiếng rưỡi, quá thật thà và đáng quý. Anh ấy xứng đáng gặp được những điều tốt đẹp"

"Mình mới vào nghe câu "Giờ e đưa cho anh 200.000 đồng, em xin lại anh 50.000 đồng để về mua sữa cho con mà mình đã ứa nước mắt luôn mất rồi"

"Anh ấy thật sự có trách nhiệm với những gì mình gây ra. Và có cả trách nhiệm với gia đình".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất