Sắc màu Cuộc Sống

Ám ảnh của người đầu tiên cứu hộ Hạo Nam: Cả tuần rồi vẫn nghe tiếng kêu cứu của bé trong đầu

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Những thông tin xoay quanh vụ bé trai Hạo Nam (10 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong sau khi lọt xuống trụ bê tông rỗng hiện vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Hiện, công tác cứu hộ nhằm sớm đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất để bàn giao cho gia đình vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Chia sẻ với Dân trí chiều 6/1, những nhân chứng đầu tiên tham gia ứng cứu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống hố ở Đồng Tháp, đã kể lại khoảnh khắc ban đầu.

Ám ảnh của người đầu tiên cứu hộ Hạo Nam: Cả tuần rồi vẫn nghe tiếng kêu cứu của bé trong đầu Ảnh 1
Anh Tuấn Em - một trong những người đầu tiên thực hiện công tác cứu Hạo Nam. Ảnh: VNE

Anh Đoàn Tuấn Em (33 tuổi), công nhân trong đội đóng cọc trụ bê tông hai bên mố cầu Rọc Sen là người tiếp nhận thông tin cứu cháu Hạo Nam từ nhóm trẻ chạy vào kêu cứu.

"Lúc tôi chuẩn bị về ăn cơm thì có một bé gái chạy vào kêu 'chú ơi có bé lọt hố rồi'. Tôi và mấy anh em chạy đến chỗ cọc bê tông theo chỉ dẫn nhóm bạn Hạo Nam", anh Tuấn Em thuật lại.

Sau đó anh chạy vào lấy dây và kêu cứu công nhân cùng hỗ trợ đưa cháu Nam lên. Khi lấy dây xong, công nhân làm chung tên Trí là người trực tiếp thả dây xuống cho Nam bám víu.

Cháu Nam bám vào dây một lần, sau đó tuột xuống dưới - nhân chứng nhớ lại.

Theo lời của anh Tuấn Em, lúc anh thả dây xuống hố thì bé trai còn gọi. Khi anh Trí thả dây cứu Hạo Nam, thì Tuấn Em chạy đi báo trạm y tế xã và mang bình oxy về.

"Cả tuần rồi, mỗi lần tui ra chỗ đó cứ nghe tiếng kêu cứu của bé trai trong đầu", VNE dẫn lời anh Tuấn Em.

Ám ảnh của người đầu tiên cứu hộ Hạo Nam: Cả tuần rồi vẫn nghe tiếng kêu cứu của bé trong đầu Ảnh 2
Mẹ Hạo Nam trước đó khi nghe tin con gặp nạn đã ngất xỉu nhiều lần

Anh Tuấn Em kể lại, Khi anh đưa 2 bình oxy về đến hiện trường, lúc này, anh phát hiện sợi dây thừng buộc vào sà lan, nhóm công nhân chặt đoạn dài chừng 30m, đem đến miệng hố rồi thả xuống. "Con bám vào sợi dây để các chú kéo lên", một người trong nhóm hét to.

Kéo căng dây cảm giác nặng biết bé đã bám vào, nhóm người dồn sức kéo lên, tuy nhiên, khi dây di chuyển khoảng một mét bỗng nhẹ hẫng cùng tiếng la "ới ới" phía dưới. Cả nhóm công nhân thất thần không ai bảo ai, nhưng biết bé đã trượt xuống sâu hơn.

Trong khi nhóm công nhân nỗ lực cứu hộ, anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi, cha của Hạo Nam) cũng tức tốc đến hiện trường. Trong lúc nhóm công nhân tìm kiếm thiết bị cứu nạn, người cha lại gần miệng hố gọi con, nghe tiếng kêu "ba ơi cứu con". Anh động viên: "Con nắm cọng dây rồi ba lôi lên". Những phút sau đó, đáp lại anh chỉ là những âm thanh "khịch khịch" như con đang ngộp nước. Lúc này, người cha khuôn mặt khắc khổ mường tượng điều chẳng lành.

Ám ảnh của người đầu tiên cứu hộ Hạo Nam: Cả tuần rồi vẫn nghe tiếng kêu cứu của bé trong đầu Ảnh 3
Cha bé Hạo Nam đau khổ kể lại khoảnh khắc 10 phút đầu đến hiện trường cứu con trai nhưng bất thành

Sau đó, dù phía trên mọi người hết sức nỗ lực, phía dưới cọc bêtông là khoảng không im lặng.

Tia hy vọng của nhiều người dần tắt khi nhiều ngày trôi qua công tác cứu hộ huy động tổng lực nhân sự, thiết bị song không thành. Tối 4/1, tỉnh Đồng Tháp thông tin bé Hạo Nam tử vong sau khi liên ngành y tế, pháp y và chính quyền hội chẩn dựa trên cơ sở, bằng chứng thu thập được.

Xem thêm: Vụ bé trai tử vong khi lọt vào trụ bê tông: Ở độ sâu 30m, phát hiện khối đất nghi Hạo Nam bên trong

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất