Khoảng từ cuối tháng 9 trở đi, có những ngày bước ra đường vào buổi sáng sớm, người Sài Gòn có thể bỡ ngỡ khi bắt gặp tiết trời dịu dàng khác hẳn với mọi khi. Đó là tiết trời của mùa thu. Hẳn sẽ có nhiều người lấy làm ngạc nhiên khi nghe nhắc đến mùa thu Sài Gòn. Bởi một nơi xưa nay được đóng đinh trong khái niệm “chỉ có hai mùa nắng và mưa” thì làm gì biết đến bước chuyển mùa xuân, hạ, thu, đông như Hà Nội hay cái lạnh se sắt như miền Trung. Vậy mà có đấy! Thiên nhiên vẫn ưu đãi cho thành phố này những ngày mùa thu hiếm hoi trong năm. Đó là những ngày mà cái nắng đổ lửa vắng mặt hay những cơn mưa cuối mùa cũng biến mất và thay thế bằng một bầu không khí mát mẻ và đôi khi là cả se lạnh nữa. Là những ngày mà cư dân sống trong thành phố có thể tạm rời xa những lớp áo khoác chống nắng bít bùng, khoác lên mình những bộ trang phục nhẹ nhàng và đi lại chậm rãi hơn để tận hưởng trọn vẹn một chút hiếm hoi không khí của mùa thu.

Những ngày trời thu là dịp hiếm hoi trong năm, bước ra đường, thị dân Sài Gòn có thể tháo bỏ bớt những lớp “vũ khí” chống nắng bít bùng.

Những con phố có phần bình lặng hơn mọi khi, người đi trên đường cũng không còn vội vã.

Mùa thu Sài Gòn là những ngày mà cái nắng đổ lửa vắng mặt.

Những công trình biểu tượng của thành phố trở nên cổ kính và trầm mặc hơn trên nền mây xám bạc.

Bậc thềm đá của tòa nhà Bưu điện thành phố vốn bị nung mình dưới cái nóng gay gắt của ngày thường trở thành nơi nhiều người lựa chọn để tận hưởng cái mát mẻ của tiết trời thu.

“Thời tiết đã ghê vậy đó, mà mang mớ này riết cái quen rồi!”

Cặp vợ chồng ở tuổi xế chiều nắm tay nhau thong thả dạo phố.

Nhiều người tự cho phép mình ngồi lâu hơn bên ly cà phê buổi sáng.

…Và ngủ quên đi giữa cái nhộn nhịp của phố phường.

“Vì trời mát nên con mới đi bộ đi học nè!”

“Một năm chẳng được mấy ngày trời đẹp vậy đâu!”

Những người công nhân ở một công trình xây dựng tranh thủ nghỉ trưa ngay bên hè phố thay vì phải tìm chỗ tránh nắng như mọi ngày.

Những người bạn già hẹn nhau ra một góc công viên ôn lại chuyện cũ.

Tìm mua những đầu sách hay để đọc bên một tách cà phê ấm trong tiết trời mát mẻ như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn.

Mùa thu ở đây luôn rồi!

Con đường Nguyễn Thiệp bình lặng hơn mọi ngày.

Những góc phố quen thuộc…

…trở nên trầm mặc khác lạ trong những ngày thu.