Sắc màu Cuộc Sống

Được cứu sau 2 ngày đêm rơi xuống giếng, người phụ nữ lúc kéo lên tay cầm theo con rắn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Rất may, con rrắn cắn nguoif phụ nữ là rắn thường, không có độc. Hiện, sức khỏe người phụ nữ đã ổn định.

Ngày 14/3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa phát hiện, cứu được rơi xuống giếng hoang sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, chiều 13/3, người dân nghe tiếng động lạ dưới một giếng hoang trên địa bàn xã Bình Thuận.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện dưới giếng hoang có một phụ nữ nên hô hoán, nhờ người giúp đỡ.

Được cứu sau 2 ngày đêm rơi xuống giếng, người phụ nữ lúc kéo lên tay cầm theo con rắn Ảnh 1
Người phụ nữ được đưa lên khỏi miệng giếng

Một lúc sau, nhiều người đi đường cùng lực lượng chức năng đã đưa máy móc, thiết bị tới hỗ trợ, đưa nạn nhân lên mặt đất.

Khi nạn nhân được đưa lên khỏi miệng giếng, tay còn cầm theo một con rắn. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện thăm khám.

Trả lời Dân Trí, chị M. (con gái của nạn nhân bị rơi xuống giếng) cho biết, vào đêm ngày 10/3, mẹ chị là bà N.T.T. (52 tuổi, trú xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) rời nhà đi đâu không rõ nên cả nhà đi tìm.

Theo chị M., mẹ chị có vấn đề về tâm lý nên khi bà rời nhà đi không về, chị đã phải đăng tải lên mạng xã hội để tìm kiếm. Đến chiều 13/3, gia đình nhận được thông tin phát hiện bà T. bị rơi xuống giếng.

"Mẹ tôi bị rơi xuống giếng suốt 2 ngày đêm nhưng may mắn bà vẫn giữ được tính mạng, chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn các quân nhân và người dân đã hỗ trợ cứu mẹ tôi an toàn", chị M. chia sẻ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất