Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

115 người dân thôn Kho Vàng nghi mất tích do mưa lũ đã xuống núi an toàn

115 người dân thôn Kho Vàng đã được di dời an toàn xuống núi trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền đã hỗ trợ nơi ở tạm thời và lương thực để ổn định cuộc sống.

Ngày 16/9, theo thông tin từ chính quyền tỉnh Lào Cai, toàn bộ 115 người dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà đã được di chuyển an toàn xuống núi. 

Việc di dời này diễn ra sau khi cơ quan chức năng nhận định nguy cơ sạt lở cao do mưa lũ kéo dài, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân. Các hộ dân này hiện đang tạm trú tại nhà văn hóa xã Cốc Lầu, chờ tái định cư ở một nơi an toàn hơn.

115 người dân thôn Kho Vàng nghi mất tích do mưa lũ đã xuống núi an toàn Ảnh 1
17 hộ dân tại Kho Vàng đã phải rời bỏ nhà cửa, tạm lánh trên núi để tránh nguy cơ sạt lở khi vết nứt lớn xuất hiện ngay phía sau khu dân cư.

Trước đó, từ ngày 9/9, 17 hộ dân tại Kho Vàng đã phải rời bỏ nhà cửa, tạm lánh trên núi để tránh nguy cơ sạt lở khi vết nứt lớn xuất hiện ngay phía sau khu dân cư. 

Tuy nhiên, từ đó họ rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn, mất điện và không có sóng điện thoại. Tới ngày 11/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận và cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân vượt qua những ngày khó khăn.

Công tác di dời khẩn cấp giữa thời tiết khắc nghiệt

115 người dân thôn Kho Vàng nghi mất tích do mưa lũ đã xuống núi an toàn Ảnh 2
Dù khu vực tạm trú trên núi tạm thời an toàn hơn nhà cũ, nguy cơ sạt lở vẫn luôn hiện hữu.

Dù khu vực tạm trú trên núi tạm thời an toàn hơn nhà cũ, nguy cơ sạt lở vẫn luôn hiện hữu. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với UBND huyện Bắc Hà để nhanh chóng di dời 115 người dân xuống núi. Quyết định này đã giúp họ thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

 Hiện tại, chính quyền địa phương đã dựng 20 lều dã chiến và lắp đặt hệ thống điện tạm thời để phục vụ người dân. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt và thiếu thốn các trang thiết bị cơ bản, các hộ dân đã được chuyển vào tạm trú tại nhà văn hóa xã Cốc Lầu để có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Tái lập ngôi làng mới và ổn định cuộc sống

115 người dân thôn Kho Vàng nghi mất tích do mưa lũ đã xuống núi an toàn Ảnh 3
Những ngày qua, 20 lều dã chiến đã được dựng lên và hệ thống điện tạm thời được lắp đặt.

Trong khi người dân tạm trú tại nhà văn hóa xã, UBND huyện Bắc Hà đang tích cực tìm phương án tái định cư, xây dựng lại ngôi làng mới an toàn và ổn định lâu dài cho các hộ dân. 

Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã có những biện pháp kịp thời để đảm bảo việc học tập của trẻ em trong khu vực. Ngay từ ngày 15/9, 23 học sinh trong số các hộ dân bị di dời đã được đưa về trường để tiếp tục học hành bình thường, tránh gián đoạn.

Hành động dũng cảm và kịp thời của trưởng thôn Ma Seo Chứ

Sự an toàn của 115 người dân Kho Vàng có được nhờ vào hành động dũng cảm và quyết định kịp thời của trưởng thôn Ma Seo Chứ. Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, anh đã cảnh báo và dẫn dắt người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay trong đêm trước khi thảm kịch xảy ra. 

Trong những ngày đầu sau khi sơ tán, cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn với thiếu thốn về thực phẩm, nước sạch và nơi ở. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và các lực lượng cứu hộ, họ đã dần ổn định cuộc sống tại nơi tạm trú.

115 người dân thôn Kho Vàng nghi mất tích do mưa lũ đã xuống núi an toàn Ảnh 4
Để đảm bảo tương lai cho người dân, UBND huyện Bắc Hà đang nghiên cứu phương án tái lập làng, bố trí khu vực tái định cư an toàn.

Chính quyền địa phương đã có những bước hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp lương thực như áo phao, mì tôm, lương khô để đảm bảo nhu cầu cơ bản cho người dân trong thời gian chờ đợi phương án tái định cư.

 Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng, người dân Kho Vàng đã dần vượt qua giai đoạn đầy thử thách.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thiên Di

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất