Mới đây, tờ Daily Mail đăng tải thông tin về Maria Kovelchuk - một người mẫu Ukraine chỉ vừa tròn 20 tuổi đã mất tích một cách bí ẩn. Nữ người mẫu đã biến mất trong 10 ngày liền kể từ khi cô nói với bạn bè rằng sẽ tham gia một bữa tiệc tại khách sạn.
Theo chia sẻ từ Maria Kovelchuk trước khi mất tích, bữa tiệc này sẽ diễn ra vào ngày 9/3 cùng với "hai người đàn ông tự xưng là đại diện của ngành công nghiệp người mẫu". Thông tin này được cánh truyền thông Ukraine tiết lộ.
Maria Kovelchuk từng nói với mẹ sẽ ở lại với hai người đàn ông kia trong đêm và cô đã biến mất ngay sau đó.

Maria Kovelchuk di chuyển đến Thái Lan. Cô đặt chuyến bay khởi hành từ Dubai vào ngày 11/3 nhưng cô không đến sân bay. Mẹ của Maria Kovelchuk và bạn bè lo lắng tột độ nên đã gấp rút liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương. Một cuộc tìm kiếm Maria Kovelchuk đã được triển khai và không đem lại tín hiệu khả quan trong vài ngày.
Đến ngày 19/3, khoảng 10 ngày sau khi mất tích, người đi đường bất ngờ phát hiện Maria Kovelchuk nằm bên đường ở Dubai. Cô trong tình trạng nguy kịch, máu chảy nhiều, cột sống và tay chân bị gãy. Nhiều nghi ngờ được đặt ra về việc Maria Kovelchuk đã bị "tác động vật lý" nặng nề.

Maria Kovelchuk được đưa đến bệnh viện để điều trị. Mẹ của nữ người mẫu tiết lộ cô phải trải qua 3 ca phẫu thuật để cứu mạng. Maria Kovelchuk chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật thứ 4. Tình hình hiện tại của nữ người mẫu vẫn còn nguy kịch, chưa thể nói chuyện. Gia đình và bạn bè hy vọng Maria Kovelchuk sớm hồi phục để kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô đã gặp phải.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, mẹ của Maria Kovelchuk thổ lộ: "Có một giả thuyết cho rằng con gái tôi đã đến dự một bữa tiệc. Nhưng người tổ chức bữa tiệc không thấy con gái tôi. Hôm nay, Maria Kovelchuk được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Con gái tôi không có giấy tờ, điện thoại hay bất thứ gì cả. Con bé đã phải trải qua ba ca phẫu thuật và không thể nói chuyện".
