Lệ Nam: 'Đêm trước chung kết, tôi bật khóc khi đi ăn cùng mọi người'

Logo Saostar - Special special

Lệ Nam: 'Đêm trước chung kết, tôi bật khóc khi đi ăn cùng mọi người'

Copy Link
Chia sẻ

Hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi cạnh tôi, Lệ Nam gần như bình thản, không một gợn lòng mặc dù cô đã trải qua một năm đầy biến động, với cả mình và cả căn bệnh tâm lý từ người em gái sinh đôi - Nam Em. 

Sự trưởng thành từ tâm thức ấy khiến tôi bất ngờ, còn Lệ Nam chỉ nhẹ nhàng bảo: “Bởi vì em đã ở trước bờ vực rất nhiều lầnn! Và yên tâm đi, ông trời sáng lắm, sẽ không dồn ai vào ngõ cụt mà sẽ luôn mở ra lối đi riêng cho mỗi con người…”

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 1

Huy Hậu: “Quá tam ba bận”, nhưng lần thì MGVN 2024 này đã là lần thứ 3 may mắn không thực sự mỉm cười với Lệ Nam…

Lệ Nam: “Chị không mong đợi em đoạt ngôi vị hoa hậu. Chỉ cần ở top 5 thôi, mà kết quả vậy chị buồn!” - khi tôi dừng chân trước top 10, chị Nga - nhà tài trợ cuộc thi đã đến và nói với tôi như thế.

Thậm chí, bạn biết không? Lúc đứng trên sân khấu, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng khán giả hét: “Tại sao không có Tiền Giang? Tại sao không có Tiền Giangg?”. Tôi quay sang nhìn Thiên Hương, một sự hụt hẫng nghẹn tận khoé mắt khiến tôi bật khóc. 

Tôi nghĩ rằng sân khấu các cuộc thi hoa hậu không phù hợp, và có lẽ câu chuyện bạo lực, hòa bình của Lệ Nam mãi là điều ban giám khảo không tìm kiếm nên dù cố gắng đến đâu, tôi cũng sẽ dừng lại ở một kết quả nhất định!

Huy Hậu: Nếu không phải câu chuyện truyền cảm hứng về bạo lực, vậy theo Lệ Nam sân chơi nhan sắc đang tìm kiếm điều gì?

Lệ Nam: “Cuộc thi nhan sắc thì làm gì có công bằng”, năm 2023, một người bạn đã nói với tôi như thế. Tôi đã làm trong nghề này rất lâu, cũng được gọi dày dặn kinh nghiệm nên bản thân xác định đi thi chỉ để xem thực lực mình đến đâu.

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 2

Những cuộc thi hoa hậu bây giờ mang tính giải trí và họ muốn tìm kiếm người có tài năng để đôi bên cùng có lợi, có sự hợp tác qua lại. Nhìn chung top 5 năm nay đều là gương mặt trẻ, có tài và đi được đường dài. Riêng tôi, có lẽ đã quá quen mặt và mọi người đều biết hết câu chuyện của mình nên khó phát triển hơn.  

Huy Hậu: Nói như Lệ Nam thì ngay từ đầu bạn đã xác định bản thân chưa bao giờ có khả năng trở thành hoa hậu?

Lệ Nam: Chưa! (Cười) 

Thú thậtt, trước khi đến cuộc thi này, tôi chỉ đặt mục tiêu top 5 thôi! Đây là vị trí mà tôi sẽ được tham gia thuyết trình về câu chuyện bạo lực và hòa bình của mình - đúng với tiêu của MGVN là lan tỏa giá trị hoà bình.

Thế nên kết quả về bạn hoa hậu không khiến tôi không quá bất ngờ. Trong suốt quá trình thi đấu, tôi và Thiên Hương đã cá độ với nhau. Thiên Hương chọn bạn Tú Quỳnh, bởi cô gái này có câu chuyện hay và giỏi. Tôi thì cá là Quế Anh và tôi thắng. Nếu mà nhạy cảm, tinh ý xíu, mọi người đều sẽ dễ dàng nhận thấy sự lựa chọn, ưu ái của BTC dành cho Quế Anh trong quá trình thi rồi.

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 3

 

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 4

 

Huy Hậu: Biết trước kết quả nhưng năm lần bảy lượt vẫn chuẩn bị tươm tất để thi đấu, có chăng là do Lệ Nam quá lì đòn?

Lệ Nam: Năm 19 tuổi khi tôi bắt đầu tham dự cuộc thi nhan sắc đầu tiên, gia đình và mọi người xung quanh không một ai ủng hộ. Thời điểm đó, tôi thắc mắc nhiều lắm!

Mãi sau này, khi các chị hoa hậu truyền cảm hứng, tôi mới tự đặt câu hỏi rằng bản thân có câu chuyện, tại sao mình không tham gia, ít nhất là để kể và truyền động lực cho mọi người vượt qua nghịch cảnh?

Những lần trước đây, khi thất bại, tôi đã phải đi chữa lành, không thể nói chuyện với ai, đổ tất cả lỗi lầm cho chính bản thân mình. Nhưng sau này khi hiểu chuyện hơn, tôi mới biết rằng không thắng một cuộc thi hoa hậu đó là điều bình thường. Nó không đồng nghĩa với việc bạn không có giá trị, mà bạn vẫn sẽ tỏa sáng ở vị trí nào đó trong xã hội. Vậy nên, lần này tôi đón nhận nó nhẹ nhàng…”

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 5

Huy Hậu: Ở lần thì MGVN 2024 này, bạn đã đầu tư như thế nào?

Lệ Nam: Tôi chỉ dám chi ở mức dưới 10 triệu thôi! Trong suốt cuộc thi, tôi đều mặc áo của ban tổ chức, đồ mượn hoặc mặc lại nhằm tiết kiệm phần nào. 

Tôi biết rằng ở cuộc thi nhan sắc, việc ăn mặc đẹp sẽ dễ dàng ghi điểm, nhưng giá trị cốt lõi mới là thứ quan trọng nhất. Với lại nếu lần nữa đầu tư hết, tay trắng đi về thì cảm giác sẽ vô cùng hụt hẫng, cho nên tôi vẫn tính cho mình một phương án an toàn nhất.

Huy Hậu: Nhưng Lệ Nam có bao giờ nghĩ, đôi khi chính sự ồn ào từ cuộc đời của bạn và Nam Em, thậm chí là phát ngôn của cô em gái sinh đôi trước đây là điều khiến mình không nhận được “trái ngọt”?

Lệ Nam: Tôi nghĩ nếu như vậy, BTC đã có thể loại tôi từ vòng loại, chứ không phải đến casting đợt 2 hay vào chung kết làm gì để mất thời gian của bản thân, chương trình. Và đó cũng là câu hỏi mà tôi tự đặt, những thắc mắc mà không bao giờ có được câu trả lời.

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 6
Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 7

Huy Hậu: Trong lúc Lệ Nam vẫn đang cố gắng để sở hữu một chỗ đứng nhất định trong showbiz, Nam Em lại chọn cách lui về ở ẩn, làm một người bình thường… Có bao giờ nhìn lại hành trình đã qua, bạn chạnh lòng?

Lệ Nam: Thật sự, ngày trước tôi và Nam Em ít khi chia sẻ với nhau lắm. Sau này ông trời có sự sắp xếp rất hay khi cho tôi làm công việc như em ấy đã từng để phải biết thương, yêu em ấy nhiều hơn.

Bạn biết không? Đêm trước chung kết, tôi đi ăn với mọi người. Lúc đó, tất cả đều có phụ huynh ngồi cùng, chỉ có mình tôi cắm mặt vào ăn. Tự nhiên tôi bật khóc! 

Khi ấy tôi mới cảm nhận rằng những ngày đầu tiên em mình đi thi, Nam Em cũng chịu cảm giác như vậy. Và để thực hiện đam mê trong showbiz, em ấy đã phải chiến đấu mạnh mẽ như thế nào, và lúc nào cũng tự chịu đựng, ôm hết khó khăn vào lòng. Đó cũng là lý do suốt thời gian vừa qua, em ấy mắc bệnh tâm lý và loay hoay trong chính câu chuyện của mình. 

Nhưng bây giờ, em ấy đã được trở về cuộc sống bình thường, hồn nhiên nhiều, thoải mái hơn nên thần sắc dần thay đổi tích cực. Đây là thời điểm tôi thấy nam Em muốn sống hơn cả. Vì vậy tôi rất vui và có niềm tin mãnh liệt rằng Nam Em sẽ tìm mọi cách để vượt qua.

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 8

Huy Hậu: Nói về căn bệnh tâm lý, suốt một năm vừa qua Nam Em đã thường xuyên xuất hiện trên social với hình ảnh không mấy tốt đẹp, phát ngôn gây sốc, thậm chí đã có ý định từ mặt Lệ Nam sau những mâu thuẫn. Lúc đó, bạn cảm giác như thế nào?

Lệ Nam: Quan điểm của tôi là không bao giờ làm tổn thương người khác, vì vậy lúc đó tôi rất khó xử khi. Nhưng bạn biết không? Nếu để ý sâu xa, Nam Em nói từ mặt cũng chỉ vì em ấy muốn tách biệt tôi với em ấy, không để bản thân tôi bị liên luỵ, ảnh hưởng.

Sau này, tôi cũng mắc vài căn bệnh và may mắn tìm tới thiền. Tôi dần học cách buông bỏ mọi thứ, Nam Em cũng lên Đà Lạt để sống… Phải nói mọi thứ nó thay đổi nhiều lắm, nhất là sự bình tâm của mọi người trong gia đình.

Huy Hậu: Về chàng em rể của mình, Lệ Nam nhận xét như thế nào?

Lệ Nam: Phải nói tôi thật sự biết ơn Hữu Cường! Bởi để tìm một người có thể giúp đỡ, lo lắng, nâng khăn sửa túi, chăm sóc lúc ốm đau bệnh hoạn cho Nam Em thì bạn đã làm rất tốt! Tôi hy vọng bạn giữ phong độ như vậy và trở thành người hiền hoà, dễ thương và có cuộc sống tích cực hơn.

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 9
Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 10

Huy Hậu: Còn với Lệ Nam, bây giờ bạn cũng tìm được người để chia sẻ và chăm sóc rồi chứ?

Lệ Nam: Chia sẻ với khán giả, người chia sẻ được hiện tại với tôi chính là tôi. Mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, không biết nói với ai, tôi sẽ nhìn lên trời và nói với thượng đế. Có một điều kỳ diệu lắm, rằng thượng đế luôn lắng nghe rồi cho người tự nhiên nào đó xuất hiện, trò chuyện với bạn và dạy bạn bài học. Vậy nên bạn yên tâm đi, ông trời sẽ không dồn ai vào ngõ cụt, sẽ luôn có lối mở dành riêng cho mỗi chúng ta. 

Huy Hậu: Điều gì đã giúp Lệ Nam có được tư duy này?

Lệ Nam: Bởi tôi ở trong cái hoàn cảnh không một ai bên cạnh rất nhiều lần rồi! (Cười!)

Như năm vừa rồi, tôi  gần như phá sản, biến cố ập tới liên tục. Nhưng khi thiền, tôi đã có khoảng thời gian nhìn lại những giá trị trong tâm thức mà từ trước đến nay chưa khám phá ra. Thiền cũng giúp tôi khai phá những giá trị bên trong, từ đó giúp ích cho suy nghĩ, lời nói thường ngày.

Thời điểm trước, khi nhìn về quá khứ tôi rất dễ tủi thân, được thèm cảm giác yêu thương trong gia đình lắm! Nhưng giờ tôi hiểu, muôn kiếp nhân sinh. Nhiều kiếp trước tôi đã được như vậy rồi nên kiếp này tôi không trọn vẹn để học cái bài học về sự không trọn vẹn. 

Biết đâu nếu tôi ở trong một gia đình trọn vẹn, nhiều khi tôi lại ước mơ sự tự do, làm những gì mình thích, không ai ràng buộc. Còn khi không trọn vẹn thì tôi sẽ mong mỏi tình yêu thương. Bạn thấy không? Vũ trụ sẽ không cho ai không tất cả. Vì vậy chúng ta đừng nên cầu toàn mà chỉ cần cầu khuyết để nhận nhiều giá trị trong cuộc sống.

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 11

Huy Hậu: Giá trị sống ấy đối với Lệ Nam sẽ là gì?

Lệ Nam: Chia sẻ với mọi người, tôi đang sở hữu một căn nhà bé bé tại TPHCM. Ở một mình rất buồn nên tôi có giúp mấy bạn khó khăn, sinh viên về ở cùng. Tôi cũng phụ giúp các bạn thực hiện ước mơ. Ngoài ra tôi còn nhận nuôi 2 bé con nít. Tôi cảm thấy rất vui và luôn xem đây là ngôi nhà, gia đình mình. 

Ngoài gia đình nhỏ, tôi còn một gia đình lớn trong xã hội khi mọi người yêu thương tôi như người thân. Đó là chị đóng giày gần nhà lâu lâu khó khăn lại cho tí gạo, tí cơm, hoặc các nhà thiết kế đã sẵn sàng cho tôi mượn đồ mặc vô điều kiện mỗi khi đi thi.

Huy Hậu: Đi một chặng đường dài để tìm mình và tìm thế giới, tôi muốn biết rằng chiếc vương miện còn chút gì lấn cấn trong lòng Lệ Nam nữa không?

Lệ Nam: Bây giờ thì cuộc thi nhan sắc không còn ý nghĩa trong tâm trí của tôi nữa.

Chia sẻ với mọi người là tôi cũng vừa tốt nghiệp đạo diễn phim hoạt hình. Tôi cũng đang học thêm tiếng Hoa vì sắp tới muốn sang Thượng Hải để học và làm phim hoạt hình. Đó là điều mà tôi mơ ước từ năm 19 tuổi, bởi cả tuổi thơ tôi từng thèm khát được xem bộ phim hoạt hình. Con đường ấy giúp tôi giữ gìn giá trị văn hoá cho những đứa trẻ thơ cũng như để chữa lành cho chính quá khứ tổn thương của mình.

Lệ Nam: 'Thi hoa hậu thì làm gì có sự công bằng' Ảnh 12

Huy Hậu: Con đường này chắc chắn không dễ dàng, Lệ Nam có sợ chứ?

Lệ Nam: Đúng là lúc tôi nói ra, rất nhiều người đều không bao nghĩ rằng tôi sẽ thực hiện được. Nhưng tôi luôn quan niệm, từ khi xuống hành tinh này, tôi đã được chọn trước vai diễn (Cười!).

Tôi thích vai diễn người phụ nữ đương đầu với bao nhiêu khó khăn, vì vậy khi cuộc đời đẩy tôi ra biển lớn, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm phải trở thành thuyền trưởng. 

Đôi khi một bộ phim nếu êm đềm quá chưa chắc đã tạo nên một Lệ Nam như bây giờ. Vậy nên tôi vẫn hy vọng, sau bao nhiêu cố gắng sẽ có một giải thưởng nào đó tặng cho vai diễn cuộc đời tôi…

Cảm ơn chia sẻ chân thành của Lệ Nam. Mong rằng hành trình sắp tới của bạn sẽ thật nhiều hạnh phúc và sự an yên…

Bài viết

Huy Hậu

Photo

team đời sống

Thiết kế

Nyny Võ

Copy Link
Chia sẻ