Thức nhữ bất thức đinh tập 1: ‘Thư đồng’ Tiểu Xán cực dễ thương, Đào Mặc bất tỉnh ngay trong ngày nhậm chức

Migi
Chia sẻ

Phim đam mỹ cổ trang đầu tiên của Trung Quốc vừa ra mắt đã khiến khán giả không khỏi chú tâm theo dõi.

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng, dự án phim đam mỹ cổ trang được thông báo khởi quay đầu tiên tại Trung Quốc - Thức nhữ bất thức đinh cũng đến ngày ra mắt khán giả. Được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tạo hình, trang phục đến trường quay, cùng dàn diễn viên khủng nhiều mỹ nam, tác phẩm đã không khiến người xem phải thất vọng trong tập đầu lên sóng.

https://www.youtube.com/watch?v=ZQJev9GbW18

Thức nhữ bất thức đinh là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên (nằm trong Hi Nháo Hệ Liệt) của tác giả Tô Du Bính. Phim có nội dung xoay quanh chuyện tình giữa vị quan trẻ mới nhậm chức Đào Mặc và anh chàng Cố Xạ ở huyện Đàm Dương. Phim được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Trần Bằng, với sự quy tụ dàn diễn viên trẻ được khán giả yêu thích Yến Tử Đông, Tương Tử Nhạc, Liêu Kính Phong, Lưu Diệc Thần, Khổng Thùy Nam, Tiểu Xán…

https://www.youtube.com/watch?v=TwXRU1xV4Ks

Những cảnh đầu của bộ phim bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, bi thương khi hai nhân vật chính Đào Mặc và Cố Xạ phải chứng kiến cảnh cha và anh trai ruột thịt của mình vì lĩnh án oan mà bị tại pháp trường.

Mở đầu bộ phim là cảnh cha Đào Mặc và anh trai của Cố Dương bị giải ra pháp trường, đang chờ giờ xử trảm.

Mở đầu bộ phim là cảnh cha Đào Mặc và anh trai của Cố Xạ bị giải ra pháp trường, đang chờ giờ xử trảm.

Cả Đào Mặc và Cố Xạ đều mặc tang phục trước giờ hành quyết.

Cả Đào Mặc và Cố Xạ đều mặc tang phục trước giờ hành quyết.

Thánh chỉ ngưng hành hình không đến kịp, cả hai đều phải đau khổ tiễn đưa người thân qua đời trong oan ức.

Thánh chỉ ngưng hành hình không đến kịp, cả hai đều phải đau khổ tiễn đưa người thân qua đời trong oan ức.

24

18

Mất đi người thân, đưa linh cữu cha trở về, Đào Mặc bàng hoàng nhận ra phủ đệ của gia đình đã bị niêm phong. Chàng thiếu gia cao quý ngày nào bỗng chốc trở thành kẻ tay trắng, bên người chỉ còn lại thân tín là cậu thư đồng Hách Quán Tử và quản gia Lão Đào.

19

Phủ đệ bị niêm phong…

Đào Mặc đau khổ nhận ra bản thân đã mất đi tất cả.

Đào Mặc đau khổ nhận ra bản thân đã mất đi tất cả.

Ba năm sau, Đào Mặc đem bài vị của cha mình đến huyện Đào Dương nhận chức, bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây.

Đào Mặc quỳ gối trước linh vị của cha, tự hứa sẽ trở thành một vị quan thật thanh niêm, bảo vệ bách tính sau này.

Đào Mặc quỳ gối trước linh vị của cha, tự hứa sẽ trở thành một vị quan thật thanh liêm, bảo vệ bách tính sau này.

3

Quang cảnh tiêu điều tại nha môn huyện Đàm Dương khiến ba người đều ngạc nhiên và lo lắng.

Quang cảnh tiêu điều tại nha môn huyện Đàm Dương khiến ba người đều ngạc nhiên và bất an.

Gặp gỡ Kim sư gia, một con người thông minh nhưng vô cùng giảo hoạt.

Gặp gỡ Kim sư gia, một con người thông minh nhưng vô cùng giảo hoạt.

Quá mệt mỏi vì phải bôn ba đường dài cộng thêm áp lực khi gặp mặt Kim Sư gia, Đào Mặc kiệt sức ngất xỉu ngay sau khi nhận ấn ký giữ chức huyện lệnh Đàm Dương.

Quá mệt mỏi vì phải bôn ba đường dài cộng thêm áp lực khi gặp mặt Kim Sư gia, Đào Mặc kiệt sức ngất xỉu ngay sau khi nhận ấn ký giữ chức huyện lệnh Đàm Dương khiến lão Đào và thư đồng Hách Quán tử vô cùng lo lắng.

Chủ bộ Thôi Quýnh, một kẻ nham hiểm và đầy ắp dã tâm.

Chủ bộ Thôi Quýnh, một kẻ nham hiểm và có dã tâm, luôn nghĩ xấu về Đào Mặc.

Người tự xưng là Lô đại tụng sư, bỏ tiền ra mua bức tranh vẽ Đào Mặc, đồng thời nhận ra Đào Mặc đang xuất hiện trong trà quán nơi mọi người đang bình luận sôi nổi về cậu.

Người tự xưng là Lô đại tụng sư, bỏ tiền ra mua bức tranh vẽ Đào Mặc, đồng thời nhận ra Đào Mặc đang xuất hiện trong trà quán nơi mọi người đang bình luận sôi nổi về cậu.

Vị huyện thái gia trẻ bỗng chốc trở thành trung tâm bàn tán của mọi người.

Vị huyện thái gia trẻ bỗng chốc trở thành trung tâm bàn tán của mọi người.

Người xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn, vô tình cứu nguy cho Đào Mặc lúc này là Cố Xạ.

Người xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn, vô tình cứu nguy cho Đào Mặc lúc này là Cố Xạ.

Tuy chưa được trực tiếp gặp mặt nhưng cảnh Cố Xạ xuất hiện tại trà quán ở cuối tập phim khiến cho khán giả vô cùng hào hứng chờ đợi màn tái ngộ giữa hai anh chàng Đào Mặc - Cố Xạ ở tập tiếp theo của bộ phim.

Không thể phủ nhận, ngoài sức hút từ dàn diễn viên chính và nội dung của bộ phim, biểu cảm cực kỳ đáng yêu và gương mặt xinh đẹp của cậu thư đồng Hách Quán Tử cũng khiến cho người xem cực kỳ thích thú. Cùng ngắm một vài hình ảnh dễ thương của “tiểu mỹ nhân” xinh đẹp này trong phim.

g

vv

page

ffff

17

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất