Thời trang

Sàn diễn thời trang kết hợp văn hóa Đông - Tây của Valentino tạo nên cú nổ lớn ở Bắc Kinh

Minh Minh
Chia sẻ

Không chỉ là nhà thiết kế được đánh giá là phi thường nhất thế giới, sau huyền thoại Lagerfeld, Piccioli còn là một trong những người khôn ngoan nhất. Bộ sưu tập lần này của ông không chỉ thể hiện sự tôn trọng với văn hóa Trung Quốc, mà còn nói lên tầm nhìn nghệ thuật của một người Ý chính gốc.

Năm ngoái, Valentino đã đổ bộ Tokyo với một bộ sưu tập mùa thu. Những mùa khác, nhà mốt chung thủy với các sàn diễn ở tuần lễ thời trang couture ở New York. Còn năm nay, Valentino đã chọn Bắc Kinh để khoe bộ sưu tập thời trang hoàn toàn mới.

Bộ sưu tập cao cấp của Pierpaolo Piccioli nhận được sự chú lớn khi một nhà mốt phương Tây quyết định hoạt động ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, các fan hâm mộ âm nhạc cũng được phen ‘bồ hóng’ dàn khách mời nổi tiếng như Lay Zhang, Wu Xuan Yi…Bên ngoài khuôn viên trang nhã của Cung điện mùa hè Aman, từ các người đẹp showbiz đến influencer đều trưng diện hết sức trước backdrop đỏ thắm của Valentino.

Trong bối cảnh social media bùng nổ như hiện nay, rất nhiều thương hiệu cao cấp phải lao đao vì gu thưởng thức của khách hàng không còn như trước. Đôi khi một chiếc áo vô thưởng vô phạt của influencer (youtube hoặc instagram) lại có thể gây sốt, ‘qua mặt’ các thiết kế trong bộ sưu tập nghiêm chỉnh. Nhiều nhà mốt vì thế mà phải đóng cửa, hoặc chạy theo xu thế thị trường đến mức mất bản sắc riêng. Trong trường hợp của Valentino, Piccioli đã rất thành công khi giới thiệu trang phục cao cấp kết hợp cùng phụ kiện đường phố. Chẳng ai nghĩ chiếc nơ Hello Kitty là một món đồ high end, nhưng Piccioli đã dùng bàn tay khéo léo của mình, biến chúng thành điểm nhấn ấn tượng trên từng chiếc váy.

Giám đốc điều hành của Valentino cho biết thị trường tiêu dùng của Trung Quốc rất quan trọng đối với hãng. 20 khách mời trong buổi catwalk hôm nay cũng từng được mời đến buổi diễn ở Paris. Họ thật sự yêu thích và đã mua nhiều item mới của Valentino để đến dự lần nữa ở Bắc Kinh.

Không chỉ là nhà thiết kế được đánh giá là phi thường nhất thế giới, sau huyền thoại Lagerfeld, Piccioli còn là một trong những người khôn ngoan nhất. Bộ sưu tập lần này của ông không chỉ thể hiện sự tôn trọng với văn hóa Trung Quốc, mà còn nói lên tầm nhìn nghệ thuật của một người Ý chính gốc. Trong không gian trang nhã của cung điện mùa hè phương Đông, nhà mốt trang trí thêm bằng các biểu tượng, tranh ảnh thời kì phục hưng của Ý, và trang phục của người mẫu thì hệt như những quý bà cổ điển. Piccioli cho biết: “Khi bạn có hai nền văn hóa khác nhau, hai thế giới khác nhau, bạn vẫn có thể làm cho chúng hòa hợp với nhau mà không mất đi bản sắc riêng”. Đồng thời, đây cũng là bộ sưu tập mà nhà mốt muốn công chúng hiểu định nghĩa thời trang couture thực sự là gì. Đó là một công trình nghệ thuật, mà nghệ thuật là một khía cạnh cần được trân trọng riêng, không nên bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị của các nước.

Cuối cùng, Piccioli nói trong niềm tự hào: “Đây là cơ hội để tôi giới thiệu với mọi người thế giới của Valentino. Đó là một nơi tuyệt vời với sự kết hợp khó tin của hiện tại và quá khứ, thời trang đường phố và thời trang high end. Đối với tôi, đó là một trải nghiệm ở một thế giới khác. Và để thể hiện nghệ thuật ở một thế giới khác, bạn cần phải khẳng định bản sắc của chính mình”.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất