Vòng quanh Thế giới

Bộ xương vỡ nát của người đàn ông hé lộ kiểu tra tấn đáng sợ nhất thời Trung Cổ

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Một bộ xương mới được tìm thấy gần đây ở Châu Âu đã phần nào cho chúng ta thấy sự tàn bạo của một trong những hình phạt đáng sợ nhất thời Trung Cổ.

Hài cốt trung cổ

Hài cốt đầy những vết thương nghiêm trọng của người đàn ông Trung Cổ.

Mới đây, hài cốt của một người đàn ông sống ở thành phố Milan, Italy, đã được tìm thấy cùng 2 cái khóa vốn dùng để trói anh ta vào dụng cụ tra tấn có hình dạng một chiếc bánh xe.

dụng cụ tra tấn

Bánh xe tử thần - một trong những dụng cụ tra tấn đáng sợ nhất thời Trung Cổ.

Các nghiên cứu về xương cho thấy người đàn ông còn khá trẻ, chỉ khoảng 17 đến 20 khi bị chết và sống vào thời kỳ 1290 đến 1430.

hộp sọ vỡ nát

Hộp sọ vỡ nát của người đàn ông xấu số.

Danh sách các vết thương trên người anh ta bao gồm gãy toàn bộ xương tay chân, mặt bị biến dạng, một vết đâm vào xương sống và nứt hộp sọ sâu.

Các chuyên gia cho biết người đàn ông đã bị hành hạ khủng khiếp trên bánh xe. Những kẻ tra tấn đã cố chặt đầu người này nhưng bất thành. Cuối cùng, người đàn ông đã chết một cách đau đớn vì vết thương của mình.

Hàm răng hô

Hàm răng hô, chiều cao thấp hơn trung bình có thể là nguyên nhân khiến người đàn ông này bị hành hình tới chết.

Không rõ vì sao người đàn ông này bị trừng phạt như vậy, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng việc ngoại hình khác người của anh ta (hàm răng hô và lùn hơn bình thường) có thể là nguyên nhân.

Vào thời Trung Cổ, những kẻ tội phạm thường bị trói vào bánh xe gỗ và bị đập nát tứ chi bằng vật nặng,

Hình phạt tra tấn trên bánh xe ít khi được sử dụng và các di tích khảo cổ hiếm khi được tìm thấy.

Các nạn nhân chịu hình phạt này thường bị treo ở nơi công cộng trong nhiều tháng, thậm chí là cả năm để thị chúng.

Bánh xe tử thần

Những người phạm trọng tội mới bị hành hình bởi bánh xe tử thần như trong ảnh.

Phần xương vỡ vụn từ việc tra tấn sẽ bị chim và động vật hoang dã tha đi không lâu sau đó. Đây có thể là nguyên nhân của việc thiếu những vật chứng khảo cổ về hình phạt bánh xe.

Mặc dù chỉ được áp dụng với những tội ác nghiêm trọng như gieo rắc Cái chết đen, các nhà khảo cổ cho rằng người đàn ông này đã phải chịu hình phạt khủng khiếp vì ngoại hình kỳ dị của mình.

Phân tích hài cốt cho thấy anh ta thấp hơn 11 cm so với trung bình và có hàm răng hô.

Bề ngoài khác người của anh ta có thể là cái cớ để cả cộng đồng thời Trung Cổ giễu cợt, phán xét và đưa lên bánh xe.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất