Người mẫu - Hoa hậu

Nhìn lại hành trình của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021: Về nhà thôi Hà ơi, Việt Nam tự hào về em!

Hương Bi
Chia sẻ

Đỗ Thị Hà dừng chân ở Top 13 Miss World trong sự ngỡ ngàng của fan Việt.

Tân Hoa hậu Thế giới 2021 đã lộ diện. Cô gái đội trên đầu chiếc vương miện mùa giải lần thứ 70 chính là mỹ nhân Karolina Bielawska - đại diện đến từ Balan. Đây là kết quả khá được lòng công chúng khi cô sở hữu vẻ đẹp hút hồn.

Bên cạnh niềm vui khi nữ hoàng sắc đẹp lộ diện, fan Việt cũng không khỏi tự hào về Đỗ Thị Hà - chiến binh xuất sắc của Việt Nam trong năm nay. Có lẽ lúc này, nàng hậu xứ Thanh đang vô cùng hạnh phúc và thoái mải vì sau bao cực nhọc, cô đã có thành quả khá xứng đáng.

Phần thưởng lớn nhất của Đỗ Thị Hà không phải là một thứ hạng Top 6 hay Top 13, cũng không phải một chiếc vương miện hữu hình nào cả, mà đơn giản cô gái sinh năm 2001 đã là hoa hậu trong lòng khán giả quê nhà. 

Một cô gái từng giấu bố mẹ để đi thi nhan sắc, một nữ sinh trường Kinh Tế - Quốc Dân hằng ngày vẫn cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa bỗng nhiên mang trên mình một sứ mệnh lớn lao: Lan tỏa sắc đẹp - Truyền tải thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Đỗ Thị Hà là đại diện rất đặc biệt của Việt Nam trên công cuộc mang chuông đi đánh xứ người. Lặng lẽ âm thầm sang Puerto Rico lần thứ nhất giữa đêm khuya khi tình hình dịch Covid-19 đang mới nhen nhóm trở về trạng thái bình thường mới. 

Ít người tiễn đưa, không băng rôn khẩu hiệu, những khuôn hình từ sân bay với bóng dáng 1 cô gái mới chỉ 20 tuổi phải bay nửa vòng Trái Đất để thực hiện ước mơ thật sự đáng khâm phục - một nàng hậu "cật lực" để học những điệu múa bà Triệu với mong muốn cho cả thế giới thấy tinh thần "nữ tướng" vượt qua khó khăn. Và tất cả điều đó, Hà đã làm được - thậm chí làm rất tốt. 

Lần thứ 1 hạ cánh tại đất nước Puerto Rico xinh đẹp, tinh thần của cô rất tốt, những hạng mục thành tích tại các phần thi phụ càng củng cố niềm tin về một thứ hạng cao cho đại diện Việt Nam. Thoát khỏi hình ảnh của một cô gái từng phụ bố mẹ đi cấy lúa, Đỗ Thị Hà "quẫy" nhiệt tình trong trang phục "Vẻ đẹp của dòng sông".

Hàng triệu khán giả mê mẩn đôi chân bén như kiếm Nhật của Đỗ Thị Hà. Thừa thắng xông lên, cô ghi điểm tuyệt đối tại phần thi Talent khi giới thiệu tiếng đàn T'rưng đến với bạn bè quốc tế. Một chiến thuật cực kì cao tay khi lồng ghép câu chuyện văn hóa thông qua một cuộc thi nhan sắc. 

Mặc dù Miss World không có giải thưởng "Miss Thân thiện", nếu có danh hiệu này nhất định phải thuộc về đại diện Việt Nam. Cô sẵn sàng cho thí sinh Trung Quốc mượn váy vàng rực rỡ, thậm chí còn tặng luôn cho "đối thủ" mang về nước. 

Ở bên kia bán cầu, Đỗ Hà luôn lắng nghe, ghi nhận những đóng góp từ khán giả: "Hà biết lúc này Hà không phải thi đấu cho một mình Hà, mà hơn hết là hàng triệu khán giả đang ở nhà, theo dõi Hà. Hà sẽ xem đây là động lực, tiếp lửa cho mỗi phần thi". 

Khi thời điểm chung kết cận kề, vì lý do bất khả kháng nên ban tổ chức quyết định hoãn lịch và dời sang quý 1 của năm 2022. Theo đó, các cô gái sẽ lần lượt trở về nước trong lòng còn quá nhiều điều tiếc nuối. Lúc này, Đỗ Thị Hà bịn rịn: "Nhớ các bạn quá nhiều khi cùng nhau trang điểm cho nhau, làm tóc cho nhau".

Thời gian quá cảnh tại Mỹ, fan Việt sốt sẳng khi nhận tin Đỗ Thị Hà dương tính với Covid - 19. Đỗ Thị Hà không thể trở về nước sớm hơn dự kiến, trong lòng vẫn nôn nóng khi nhiều dự định còn đang dang dở. Có lẽ, đây là khoảng thời gian cô gái sinh năm 2001 ý thức được bản thân phải làm gì để tự nạng năng lượng cho bản thân mình.

Đường đến với Top 13 Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà cực kì khó khăn, và ngày quay trở lại gặp gỡ Top 40 cũng đã tới. Chung kết Hoa hậu Thế giới được ấn định vào ngày 17/03 (7h sáng theo giờ Việt Nam).

"Hà vẫn hồi hộp và lo lắng, cứ mỗi khi được xướng tên vào Top". Tuy nhiên, khoảnh khắc Top 40 bước ra chào sân khán giả, Đỗ Hà là cô gái sáng bừng nhất, nụ cười kiêu sa không hề có một khoảng lặng - khoảng trầm. Bộ váy màu hồng pastel càng khiến đại diện Việt Nam lọt ngay mắt xanh của ban giám khảo. 

Và một lần nữa, dải sash Việt Nam đã được gọi tên với vị trí đầu tiên trong Top 13. Đỗ Thị Hà bắn tiếng Anh lia lịa và không quên gửi lời cảm ơn bố mẹ, gia đình, bạn bè đã ủng hộ cho cô. Ngay từ giây phút đó, khán giả mới gật đầu: "Đây mới là Đỗ Thị Hà mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay".

Dừng chân ở vị trí Top 13 chung cuộc, Đỗ Thị Hà mất suất vào Top 6 cũng đồng nghĩa với việc, giấc mơ hoa hậu Thế giới của cô chính thức được dập tắt. Buồn có, tiếc nuối có, hụt hững chắc chắn cũng có và trong đó có cả sự biết ơn. 

Hành trình nhiều ngày chuẩn bị đã khép lại, công cuộc 2 lần sang Puerto Rico cũng đã kết thúc, từ đây ngoài danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, hãy gọi Đỗ Thị Hà là Top 13 Hoa hậu Thế giới. Chuỗi thành tích của Việt Nam vẫn được kéo dài - Nhan sắc Đỗ Hà đã được công nhận - Tài năng của cô đã được ghi nhận.

Thay lời cho toàn bộ fan sắc đẹp, cảm ơn Hà vì tất cả. Về nhà thôi Hà ơi - cả Việt Nam đang chờ. 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin mới nhất