Người mẫu - Hoa hậu

Fan Việt - hậu phương vững chắc đưa Thùy Tiên, Ngọc Thảo, Khánh Vân, Kim Duyên tỏa sáng huy hoàng

Văn Thao - CTV
Chia sẻ

Fan Việt trở thành lực lượng hùng hậu tiếp sức cho Thùy Tiên, Kim Duyên cán đích huy hoàng.

'Tất cả mọi người hãy chờ đợi nội lực của tôi tại Israel". Câu nói của Kim Duyên trước ngày lên đường chinh chiến tại Miss Universe đã khiến cho fan và anti-fan phải suy nghĩ rất nhiều về tâm tư, sứ mệnh của một trong những chiến binh sắc đẹp thiện chiến nhất trong năm 2021.

Năm nhan sắc 2021 đã đi qua, chúng ta đã có những thành tích đáng tự hào - Việt Nam đã có những thứ hạng hiển hách. Và ở một phương diện nào đó, Khánh Vân - Kim Duyên - Ngọc Thảo - Thùy Tiên - Ái Nhi mãi mãi là là những cô gái đã mạnh mẽ trong mùa dịch đầy khó khăn.

Một thân một mình đi thi thố ở bên kia bán cầu, vậy sức mạnh ở đâu mà các cô gái đã hết mình vì màu cờ sắc áo đến thế? Ai đã tiếp lửa cho họ để chống chọi với những lời ra tiếng vào, ai đã bên cạnh họ kể cả khi không intop?. 

Cảm ơn fan - những cánh tay đắc lực ở hậu phương

Cái khó của các cô gái Việt mang chuông đi đánh xứ người là lịch trình cuộc thi diễn ra dày đặc, sự thay đổi thời tiết ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, họ không có quá nhiều thời gian để check inbox, trả lời bình luận của FC và tất cả fan sắc đẹp. 

Nhưng "cánh tay fan" không lấy đó là cái cớ để hờn dỗi hay trách móc, mà ngược lại, họ luôn bên cạnh động viên, an ủi mỗi khi nghe thông tin Ngọc Thảo dừng chân ở Top 20, Khánh Vân không thể lọt Top 10. 

Còn nhớ, Ngọc Thảo và Thùy Tiên còn được khán giả lũ lượt canh me mở cổng bình chọn và đẩy link liên tục với nguyện vọng được nhìn thấy Thùy Tiên lọt Top 5 cô gái đi ăn tối với ngài Nawat, cũng như chiến thắng hạng mục Best In Swimsuit. 

Ở hậu phương luôn ngày đêm tiếp sức cho "tiền tuyến". Đứng trước áp lực thành tích của H'Hen Niê và Hoàng Thùy về việc intop Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vẫn đã phải gồng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. 

Mùa giải Khánh Vân thi thố là một trận đấu khốc liệt khi cả dàn thí sinh Châu Á và Mỹ Lantin đều rất mạnh. Cô gái có trái tim yêu thương "không có gì" ngoài sự ấm áp. Thật may mắn khi ban tổ chức Miss Universe bonus thêm một tấm vé VOTE - thí sinh chiếm trọn tình cảm của fan sẽ thẳng tiến vào Top 21.

Đồng ý rằng không hề có sự so sánh hơn thua giữa vé VOTE hay thực lực. Nhưng thể lệ này nó cho thấy: Triệu trái tim của khán giả trên khắp hành tinh dành tặng cho các người đẹp Việt là vô cùng lớn. Khánh Vân - Kim Duyên là minh chứng cho điều này rất rõ ràng.

Vài lần đón đưa - triệu cái ôm lên đường

"Vì dịch Covid-19 nên các fan hãy ở nhà để đảm bảo an toàn giãn cách, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hết dịch". Đây chính là lời động viên của Đỗ Thị Hà ngày cô lên đường sang Puerto Rico tham dự Miss World 2021.

Lặng lẽ đi thi giữa đêm hôm, nàng hậu xứ Thanh chia tay gia đình, bạn bè, người thân để lên đường hiện thực hóa giấc mơ hoa hậu. Những cái ôm thân mật của những fan ruột vẫn thức trắng đêm để Đỗ Thị Hà lên máy bay mới quay trở về. 

Ngọc Thảo thậm chí còn phải mặc đồ bảo hộ trước khi lên máy bay sang Thái tham dự Miss Grand 2020 nhưng fan vẫn dập dờn băng rôn khẩu hiệu để tiếp sức cho cô. 

Tình cảm chân thật, cảm xúc đong đầy khán giả chính là nguồn động lực lớn nhất để cho "nhan sắc Việt" phải canh cánh niềm hy vọng intop ở trong lòng. 

Trở về nước - fan vẫn ở đây - vẫn chờ, vẫn đợi

Ngày Thùy Tiên, Ngọc Thảo, Kim Duyên, Khánh Vân, Ái Nhi quay trở về nước, kết thúc hành trình hoàn thiện giấc mơ thanh xuân. 

Hạnh phúc vỡ òa vì lập nên kì tích hiển hách cũng có, đâu đó vẫn còn sự tiếc nuối vì chưa như mong đợi cũng có... nhưng có lẽ họ còn có nhiều hơn những thứ hạng, thành tích đó là tình yêu vô bờ bến của cánh tay fan. 

"Ngày hôm qua Tiên còn nói với mọi người rằng không biết ngày tri ân có ai tới chung vui hay không. Tiên không nghĩ ngày hôm nay các bạn lại ở đây đông thế". Một cô gái viết nên huyền thoại nhan sắc Việt - Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng không lường trước được khán giả yêu mến mình đến chừng nào.

Có một bức ảnh đã khiến mọi người nói chuyền về nhiều khi một fan nữ đã ở sân bay tới 1 2h sáng để đón Kim Duyên trở về. Và cái họ mong muốn nhận được chỉ là một cái ôm - một nụ cười từ Kim Duyên. Thế là đủ.

Có lẽ, ngày tiễn chân các chiến binh Việt lên đường thi thố như thế nào thì cảm xúc của ngày đón họ về nước vẫn như cũ. Không mai một, không thuyên giảm mà thậm chí còn sục sôi rạo rực hơn. 

Thập kỉ nhan sắc cũ đã khép lại, một hành trình mới lại mở ra. Đâu đó vẫn còn quá nhiều sự luyến tiếc đi kèm với hỷ nộ ái ố. Nhưng cho dù ở khía cạnh nào, hoàn cảnh nào những khán giả cũng chính là ngọn lửa - kim chỉ nam để nhan sắc Việt vùng vẫy biển khơi. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao - CTV

Tin mới nhất