Sao & Đời Sống

Cô giáo tiểu học xinh như búp bê khiến ai cũng phải ngẩn ngơ

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Sắp bước sang tuổi 30 nhưng cô giáo Hà thành vẫn trẻ như thiếu nữ 18.

Nguyễn Ly Ly (sinh năm 1988) là giáo viên của trường Tiểu học Ngô Gia Tự (Hà Nội).

Nguyễn Ly Ly (sinh năm 1988) là giáo viên của trường Tiểu học Ngô Gia Tự (Hà Nội).

Cô được dân mạng biết đến nhờ gương mặt xinh như búp bê và phong cách trẻ trung.

Cô được dân mạng biết đến nhờ gương mặt xinh như búp bê và phong cách trẻ trung.

Mỗi lần cho ra mắt bộ ảnh nghệ thuật mới, cô giáo tiểu học lại khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Mỗi lần cho ra mắt bộ ảnh nghệ thuật mới, cô giáo tiểu học lại khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Dù đã bước sang tuổi 28 nhưng trông Ly Ly vẫn trẻ trung như thiếu nữ.

Dù đã bước sang tuổi 28 nhưng trông Ly Ly vẫn trẻ trung như thiếu nữ.

Phong cách ăn mặc hợp thời giúp Ly Ly "ăn gian" tuổi.

Phong cách ăn mặc hợp thời giúp Ly Ly “ăn gian” tuổi.

Ngay cả khi lên lớp, cô vẫn ăn vận rất xì tin.

Ngay cả khi lên lớp, cô vẫn ăn vận rất xì tin.

Ly Ly từng gây xôn xao dân mạng khi diện váy ngắn, xẻ cao lên lớp. Thời điểm đó, cô phải đối mặt với khá nhiều lời chỉ trích. Một số người cho rằng, trang phục cô mặc thiếu kín đáo và không phù hợp với một giáo viên tiểu học.

Ly Ly từng gây xôn xao dân mạng khi diện váy ngắn, xẻ cao lên lớp. Thời điểm đó, cô phải đối mặt với khá nhiều lời chỉ trích. Một số người cho rằng, trang phục cô mặc thiếu kín đáo và không phù hợp với một giáo viên tiểu học.

"Đi dạy, tôi thường lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo mà vẫn tôn được nét đẹp truyền thống của người giáo viên. Tôi chưa từng ăn vận hở hang, lố lăng đến lớp", Ly Ly từng chia sẻ.

“Đi dạy, tôi thường lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo mà vẫn tôn được nét đẹp truyền thống của người giáo viên. Tôi chưa từng ăn vận hở hang, lố lăng đến lớp”, Ly Ly từng chia sẻ.

Cho đến nay, Ly Ly đã làm nghề giáo được 4 năm.

Cho đến nay, Ly Ly đã làm nghề giáo được 4 năm.

Cô chia sẻ, dù công việc "gõ đầu trẻ" khá vất vả nhưng cô rất yêu nghề.

Cô chia sẻ, dù công việc “gõ đầu trẻ” khá vất vả nhưng cô rất yêu nghề.

"Bọn trẻ rất ngây thơ, đáng yêu. Có lần tôi xin nghỉ một tuần vì lý do sức khỏe, lúc trở lại lớp, bọn trẻ vây quanh thi nhau hỏi thăm cô đỡ chưa, dặn cô đừng nghỉ dạy nữa. Tôi yêu nghề hơn vì những lúc như thế", Ly Ly chia sẻ.

“Bọn trẻ rất ngây thơ, đáng yêu. Có lần tôi xin nghỉ một tuần vì lý do sức khỏe, lúc trở lại lớp, bọn trẻ vây quanh thi nhau hỏi thăm cô đỡ chưa, dặn cô đừng nghỉ dạy nữa. Tôi yêu nghề hơn vì những lúc như thế”, Ly Ly chia sẻ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), cô thường được học sinh vẽ tranh tặng. Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đó cô hết lòng nâng niu.

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), cô thường được học sinh vẽ tranh tặng. Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đó cô hết lòng nâng niu.

"Có lẽ, chỉ những người trong nghề mới hiểu được ý nghĩa của những món quà đó. Cho đến giờ, tôi chưa từng hối hận khi lựa chọn nghề giáo", cô giáo tiểu học tâm sự.

“Có lẽ, chỉ những người trong nghề mới hiểu được ý nghĩa của những món quà đó. Cho đến giờ, tôi chưa từng hối hận khi lựa chọn nghề giáo”, cô giáo tiểu học tâm sự.

Hình ảnh trẻ trung của cô giáo 28 tuổi.

Hình ảnh trẻ trung của cô giáo 28 tuổi.

Gương mặt đẹp như búp bê.

Gương mặt đẹp như búp bê.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin mới nhất