Học đường

Chùm ảnh 'đời học sinh mà!': Chân thực tới từng centimet, bạn có lẽ cũng thấy bóng dáng mình trong đó

Linh Chi
Chia sẻ

Có những câu chuyện mà chỉ hội học sinh mới hiểu, là ngoài bài vở áp lực, mệt nhọc còn có những trò vui nhỏ nhặt đến buồn cười, đủ để quên đi mọi lo âu về kỳ thi, cuộc sống xa lạ ngoài trường học trước mắt.

Quãng đời học sinh chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những lúc đạt thành tích cao, hay cả những khi vui đùa, nghịch ngợm, quậy phá,… Tất cả đều giống như những mảnh ghép để tạo thành bức tranh thanh xuân tươi đẹp trong ký ức mỗi người.

Mùa chia tay mái trường lại sắp đến, hãy cùng nhớ lại những trò đùa nghịch ngợm có phần ngốc nghếch của tuổi học trò và cùng bật cười, hoài niệm về một khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên ấy.

Hộp bút đầu năm đầy ắp với đầy đủ các dụng cụ học tập, đến cuối năm còn trơ lại những thứ cơ bản nhất. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Giấu điện thoại sau nắp máy tính, thế là thoải mái, vô tư lướt mạng trong giờ. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Một trong những trò “kinh điển” của việc “giết” thời gian: xếp, cuộn từng trang sách lại. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Có những đứa đi học mà chỉ mang duy nhất một quyển vở ghi tất cả mọi môn học, thậm chí dùng làm nháp luôn. Thậm chí, trong trường hợp “khẩn cấp”, trang giữa của cuốn vở cũng được xé ra làm giấy kiểm tra luôn. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Chép phạt: câu chuyện muôn đời của hội học sinh. Việc chép phạt nhiều đến mức hội học sinh luôn chuẩn bị sẵn vài ba cái bút và cả dây chun để buộc lại chép được 2, 3 dòng cho nhanh. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Xin được tờ giấy kiểm tra của đứa bàn bên là nỗi vui mừng khôn xiết. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Dù nghịch ngợm, hay có chăm chỉ, con ngoan trò giỏi đến mấy thì cũng có những lúc gặp phải tình huống “giời ơi đất hỡi” mà được ghi danh trong sổ đầu bài. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Mua đủ thứ rồi ăn vặt trong lớp, xong thì chất rác đầy ngăn bàn. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Giẻ lau bảng có lẽ là thứ ít được học sinh chăm chút nhất dù hôm nào cũng dùng đến 4,5 lần. Đến nỗi nát tươm nhưng vẫn nhất định không thay. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Với hội con gái thì chẳng thể thiếu gương, lược, son. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Hội học sinh dường như lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ vậy. Điều khiến nhiều giáo viên ngán ngẩm là trong giờ học thì nằm bò ra ngủ mà đến lúc ra chơi đã lại chạy nhảy nô đùa. Ảnh: Lê Đăng Khoa

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất