Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Giải trí & TV Show

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường

Trong buổi phỏng vấn với SAOstar mới đây, Yuna Vũ đã lần đầu chia sẻ về chuyện bị bắt nạt, cũng là bước đệm để cô trở thành một người mạnh mẽ, cứng rắn như hiện tại.

Những tập cuối cùng của Đảo Thiên Đường - chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam đã và đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong đó, diễn biến tâm lý của "bồn binh tình yêu" Lee Rayeon - Yuna Vũ - Michael Trương là tâm điểm bàn tán của dư luận.

Mới đây, Yuna Vũ - một trong những cái tên đang bị réo gọi tại Đảo Thiên Đường đã có buổi phỏng vấn độc quyền với SAOstar. Tại đây, cô cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình đã qua tại Đảo Thiên Đường, đặc biệt là quá trình hình thành nên một Yuna Vũ mạnh mẽ, cứng rắn và sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn.

Gu bạn trai của tôi là mạnh mẽ, biết chiều chuộng bạn gái 

Cuộc sống của Yuna Vũ trước và sau khi tham gia Đảo Thiên Đường đã thay đổi như thế nào?

Điều đầu tiên chính là việc tôi đi chơi, ra ngoài để đi sự kiện thì mọi người biết đến tôi nhiều hơn thời điểm trước khi tham gia Đảo Thiên Đường. 

Gu bạn trai của Yuna Vũ trước khi tham gia Đảo Thiên Đường với người mà chị phải lòng trong chương trình, có tương đồng với nhau không?

Có, nó khá là tương đồng với những gì mà tôi suy nghĩ trước đây. Gu bạn trai của tôi là mạnh mẽ, biết chiều chuộng bạn gái,… Và trong số những người chơi nam tham gia Đảo Thiên Đường thì có một vài người đúng với tiêu chuẩn mà tôi muốn hướng đến trong việc lựa chọn bạn trai.

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường Ảnh 1
Yuna Vũ thừa nhận gu bạn trai của cô là kiểu người mạnh mẽ, biết chiều chuộng bạn gái.

Tình trường của Yuna Vũ trước khi tham gia Đảo Thiên Đường như thế nào?

Trước khi tham gia Đảo Thiên Đường thì tôi cũng có một số mối quan hệ, khoảng 3 người. Ngoài ra cũng có những mối quan hệ mình thích người ta, người ta cũng thích mình nhưng không đi đến mối quan hệ chính thức. 

Nếu để chọn một chàng trai và một cô gái để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng Yuna Vũ tại Đảo Thiên Đường, đó sẽ là ai?

Nếu để chọn một chàng trai thì đó sẽ là anh Mạnh Kiên, còn con gái thì sẽ là Lee Rayeon. Anh Kiên là một người có tính cách mà mình không đoán được trước, tôi thích tính cách như thế khi làm bạn bè, đó là một người rất thú vị, chơi đùa cùng nhau cũng rất là vui. 

Gần đây, tôi và Kiên có cùng tham gia chung một sự kiện, mọi người thường nghĩ rằng chúng tôi sẽ có mâu thuẫn như thời điểm trong show nhưng thực ra, chúng tôi đã hoà hợp với nhau, xem nhau như những người bạn. Còn Rayeon, bạn ấy là một người dễ chơi với phái nữ vì có cá tính nhất định, kiểu như tôi là một người có phong cách “bánh bèo” thì sẽ thích chơi với người cá tính như Rayeon, tương phản với nhau. 

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường Ảnh 2
Ngoài Michael Trương, Mạnh Kiên là người khiến Yuna Vũ ấn tượng.

Tôi tò mò khoảnh khắc Yuna Vũ và Rayeon nhận ra cùng phải lòng một người, cảm xúc của chị khi ấy như thế nào?

Thật sự chúng tôi trò chuyện với nhau thường xuyên ở nhà chung. Trừ những khoảnh khắc trên sóng truyền hình thì chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Ngay sau những buổi đi hẹn hò, chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau về buổi hẹn hò ấy, kiểu như “Hôm nay đi hẹn hò như thế nào Rayeon”, “Buổi hẹn diễn ra thế nào Yuna”,… 

Còn riêng tôi và Rayeon, khi biết cùng phải lòng một người thì sự chia sẻ ấy sẽ ít hơn. Còn trên cương vị là hai người bạn thì chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ!

Yuna Vũ định nghĩa như thế nào về tình yêu?

Trước đây, tôi nghĩ quen nhau thì phải vui và hoà hợp thì tình yêu mới được trọn vẹn. Thế nhưng dạo gần đây, tôi thấy không cần phải hợp nhau 100% về tình cách. Tôi nghĩ chỉ cần hai người ở cạnh nhau, cùng nhau hướng đến sự hoà hợp, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, đó mới là một tình yêu đích thực.

Vậy Yuna Vũ nghĩ một người đàn ông có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ không?

Tôi nghĩ là có, kiểu như họ sẽ không cố tình “bắt cá hai tay’ nhưng chẳng may một thời điểm nào đó, trong hoàn cảnh nào đó, có hai người phụ nữ cùng xuất hiện trong cuộc đời họ. Người này thì có điểm A họ thích, người kia cũng có điểm B họ thích, cả hai người đều sở hữu tính cách ấy khiến họ bị thu hút. 

Như trong trường hợp của anh Michael Trương, Rayeon và tôi chẳng hạn... Tôi nói chuyện với anh Michael Trương nên cũng hiểu anh ấy phần nào, phải đắn đo, suy nghĩ để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường Ảnh 3
Yuna Vũ dành sự đồng cảm cho Michael Trương.

Yuna Vũ thông cảm nhưng chị có cảm thấy chạnh lòng không bởi người vừa trao mình những lời ngọt ngào, hành động thân mật một chút sau lại làm chính điều đó với một cô gái khác?

Cái đó thì tôi hơi chê! Tôi nghĩ mình phân vân nhưng đừng bước qua ranh giới của sự phân vân ấy. Như tôi, nếu chưa xác định rõ tình cảm với ai thì tôi sẽ hạn chế những cử chỉ thân mật. Riêng về những phân cảnh của anh Michael Trương thì tôi không hài lòng và để trong lòng một chút. Khó chịu vô cùng! (Cười)

Phụ nữ có thể tha thứ nhưng để quên thì không chắc, đúng không?

Đúng rồi, tôi sẽ không quên đâu, vẫn luôn nhớ cảnh đó trong đầu. Bây giờ nhắc lại, cảnh tượng ấy vẫn đang hiện lên trong đầu tôi!

Khi mà chương trình lên sóng, có những nhận xét cho rằng “Yuna Vũ tâm cơ, thủ đoạn”. Trước những tính từ người khác nói về mình, chị nghĩ thế nào?

Tôi là tuýp người kiểu như người khác nói gì về mình mà không đúng thì sẽ không quan tâm. Thế nên khi nghe những lời nhận xét đó thì tôi cũng không quan tâm, nhưng vẫn buồn một chút. Dĩ nhiên tôi cũng thông cảm cho họ vì họ không chứng kiến được hết toàn bộ câu chuyện nên nghĩ mình toan tính điều gì đó. Tôi chỉ mong họ rõ và có cơ hội hiểu được mọi thứ để có góc nhìn khác về mình. Tôi cũng là một người tích cực nên đều nhìn mọi vấn đề một cách tích cực, thay vì tiêu cực. 

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường Ảnh 4
Yuna Vũ là tuýp người tích cực.

Vừa qua, khán giả xôn xao trước hành động của Michael Trương khi vừa có những phân cảnh ngọt ngào với bạn ở hồ bơi nhưng sau đó lại nắm tay một người con gái khác, “tưởng là gà nhưng hoá ra là khóc”. Yuna Vũ nghĩ sao về phân cảnh đó?

Thật ra trong tình cảnh đó, anh Michael Trương là người có quyền lựa chọn. Tôi cũng không chắc khi ấy tôi có phải là người được chọn hay chưa, nên tôi chỉ lặng lẽ quan sát thôi, dù không hài lòng với hành động ấy của anh Michael Trương. 

Hôm đó, sau buổi ăn tối, tôi dự định nói chuyện với anh Michael Trương và yêu cầu anh ấy đưa ra quyết định nhưng không ngờ lại xảy ra vòng loại. Đó là điều khiến chúng tôi rất sốc. Sau khi anh Michael Trương đưa ra lựa chọn cuối cùng thì tôi mới cảm thấy giải toả được một phần, chứ lúc đó tôi vẫn không hài lòng với hành động của anh ấy, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà thôi, chuyện đã qua rồi nên tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, thông cảm và để đó! (Cười)

Tôi là một người rất lành luôn đấy!

Theo dõi hành trình của Yuna Vũ ở Đảo Thiên Đường, có thể thấy chị là một người cá tính, đặc biệt là khoảnh khắc tâm lý diễn biến mạnh khi không nhận được phiếu trái tim nào từ Michael Trương. Khi đó, chị đã nghĩ gì?

Nếu mà xem những tập trước thì khán giả sẽ nghĩ tôi là một người rụt rè, khó giao tiếp với mọi người nhưng thực tế tôi là một người hướng nội. Để mà thân với ai đó thì tôi mất một khoảng thời gian rất lâu, như trong nhà chung cũng vậy, tôi mất một nửa thời gian để thích nghi với mọi người.

Khi mà anh Ieon xuất hiện, tôi quào lên vì anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi. Minuk thì của Bùi Khánh Linh và Hooyeon, Wukong thì tôi nghĩ mình chỉ phù hợp làm bạn, Michael Trương thì đang có chút xích mích tình cảm, Hà An Huy thì tôi chỉ xem như là em trai, vì thế nên Sung Ieon là lựa chọn khi ấy. Lúc đó tôi nghĩ mình phải tấn công Ieon thôi, vì không còn nhiều thời gian nữa rồi. 

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường Ảnh 5
Yuna Vũ tiết lộ cô và dàn người chơi nữ ở Đảo Thiên Đường tâm sự rất nhiều.

Còn về những lời nói của Yuna Vũ khi trao đổi với Ieon gây tranh cãi, chị giải thích như thế nào về chuyện đó?

Để giải thích về những câu nói ấy thì là do tiếng Hàn Quốc của tôi chưa được hoàn thiện nên dẫn tới những hiểu lầm không đáng có. Lúc ấy, ý tôi muốn truyền đạt là anh Ieon là kiểu người gần nhất với hình mẫu lý tưởng về bạn trai của tôi, và khi anh ấy xuất hiện làm tôi cảm thấy có ấn tượng mạnh mẽ, kiểu như thế. Nhưng do tôi truyền đạt và sử dụng ngôn ngữ không đúng nên gây hiểu lầm cho mọi người. 

Nhưng khán giả hiểu rằng, Michael Trương là người mà Yuna Vũ hướng đến đầu tiên chứ không phải Ieon, và Michael Trương cũng là gu của bạn?

Chuyện này là bởi trước đó, Michael Trương không bỏ tim cho tôi, dù anh ấy có tận 2 trái tim. Lúc đó, Michael Trương có nói đã cứu tôi nhưng đến hôm sau thì không bỏ tim cho tôi, tôi mới nghĩ rằng liệu mình có phải trò đùa của anh ấy không. Lúc đó tôi cảm thấy rất cáu và thất vọng với anh Michael Trương, không muốn tiến sâu với anh ấy. Đúng khi đó, anh Ieon lại vào nên tôi “tấn công” anh Ieon.

Không dưới 2 lần, Michael Trương cảm thán về sự hung dữ của chị, phần đông khán giả cũng có cùng suy nghĩ này. Chị thấy mình có phải là kiểu người như thế?

Tôi nghĩ mình không hung dữ, là một người rất lành luôn đấy. Kiểu như mọi người tốt với mình thì mình sẽ tốt với họ, còn không tốt với tôi thì lúc đó tôi mới nói lên quan điểm của mình thôi. 

Trong vòng xoay tình yêu của Michael Trương, Rayeon với Yuna Vũ, chị tự tin bản thân có gì để chiếm được trái tim của đối phương?

Thật ra lúc đó tôi cũng không tự tin lắm đâu vì Rayeon là một người xinh đẹp, bản lĩnh, thông minh và vỗn dĩ, Michael Trương và Rayeon có rất nhiều buổi hẹn hò với nhau. Thế nên tôi nghĩ Michael Trương sẽ nghiêng tình cảm về Rayeon hơn. Nhưng khi tôi có cơ hội nói chuyện hết với mọi người thì tôi thấy Michael Trương là người phù hợp nhất với mình, thế nên tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy để xác định tình cảm. 

Khán giả nhận xét Michael Trương là “cờ đỏ”, không phải đỏ bình thường mà là đỏ đậm. Có phải chăng Yuna Vũ là tuýp người thích mạo hiểm?

Ngày xưa thì tôi thích kiểu mạo hiểm bởi tôi thấy thú vị nhưng bây giờ thì tôi thích yêu người an toàn, có chiều sâu, mang cho tôi cảm giác an toàn khi bước vào mối quan hệ. Điều đó sẽ khiến tôi an tâm hơn, yêu hết mình và tính đến những dự định lâu dài. 

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường Ảnh 6
Yuna Vũ nói hiện tại cô là tuýp người thích sự an toàn cho tình yêu.

Yuna Vũ nghĩ có thể thay đổi một người “cờ đỏ” thành “cờ xanh” không?

Thay đổi thì tôi nghĩ có thể thay đổi được, nhưng thay đổi bao nhiêu phần trăm thì còn phải tuỳ thuộc vào bạn đó bởi những gì bản chất thì sẽ mãi là bản chất, còn “training” chỉ thay đổi một phần nào đó thôi, bản chất sẽ mãi như vậy. 

Nhưng lỡ Yuna Vũ yêu quá thì sao?

Tôi là một người khá lý trí nên chơi rơi vào trường hợp đó bao giờ cả! (Cười) Mọi thứ trong cuộc sống đều có giới hạn, và tôi là kiểu người cầm lên được thì bỏ xuống được. 

Ở Đảo Thiên Đường, khán giả thấy được sự hiếu thắng của Yuna Vũ. Thế nhưng nhiều người thắc mắc không biết liệu rằng trong sự hiếu thắng ấy, bao nhiêu phần trăm là vì tình yêu, bao nhiêu phần trăm là vì muốn chiến thắng trong trò chơi?

Tôi không phủ nhận tình cách đó của mình. Khi bước vào chương trình, tôi đặt quyết tâm là chiến đấu hết mình để sau này sẽ không hối tiếc. Còn về tình yêu, quan điểm của tôi là thể hiện hết để sau này, dù rằng người đó không chọn mình đi chăng nữa thì cũng không buồn và tiếc nuối.

Trông Yuna Vũ nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ, cá tính, có lẽ những vấp ngã hay một biến cố nào đó khiến chị trở nên như vậy?

Tôi nghĩ bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó cả. Tôi cũng biết bản thân là người có nội tâm mạnh mẽ, nhưng điều ấy cũng xuất phát một phần từ việc gia đình tôi không thực sự hạnh phúc. 

Từ nhỏ, bố mẹ tôi cũng cãi nhau rất nhiều, chị tôi cũng chênh tôi hơn 1 con giáp nên khoảng cách thế hệ khiến suy nghĩ khác nhau. Điều đó giúp tôi trưởng thành sớm và càng ngày sự trưởng thành ấy càng lớn dần. Dĩ nhiên trong những lúc khó khăn nhất thì vẫn có gia đình bên cạnh nhưng ở một số thời điểm, tôi vẫn phải tự đứng lên một mình. Ngày xưa tôi bị bắt nạt khi đi học, lúc đó là cấp 3 nhưng tôi không dám nói cho bố mẹ biết vì gia đình tôi không hoà thuận. Một phần tôi nghĩ bố mẹ không quan tâm, mặt khác tôi cũng sợ bố mẹ làm to chuyện đó lên. Khi đó, tôi phải tự chịu đựng một mình trong suốt quãng thời gian khá dài cho đến khi bạn kia cảm giác ăn hận, muốn làm lành với tôi. 

Trong giai đoạn trưởng thành nhưng tôi phải chịu những tổn thương tâm lý, bị bắt nạt, body-shaming khiến tôi ngày nào cũng khóc. Sau đó, tôi cố gắng hơn để cho mọi người thấy bản thân không bị bắt nạt, mạnh mẽ, không thể để bản thân tồi tệ hơn khi gặp phải những điều đó. 

Lúc đó không có ai để tôi dựa được nên tôi chỉ biết dựa vào chính bản thân mình thôi. Tôi nghĩ mình chỉ sống một lần trong đời thôi nên mình phải sống thế nào để về già không phải hối tiếc. 

Yuna Vũ lần đầu lên tiếng về 'bùng binh tình yêu' ở Đảo Thiên Đường Ảnh 7
Yuna Vũ lần đầu tiết lộ bản thân bị bắt nạt khi đến trường, dẫn đến việc biến cô trở thành một người con gái mạnh mẽ như hiện tại.

Từ thời điểm bị bắt nạt cho đến hiện tại, có mối quan hệ nào đủ lớn để khiến Yuna Vũ gạt bỏ đi sự mạnh mẽ ấy hay chưa?

Tôi tin vào lực hấp dẫn và một ngày nào đó sẽ gặp được người phù hợp với nguồn năng lượng của mình, mang đến cho mình những điều tích cực, những điều vui vẻ và hạnh phúc. 

Đến thời điểm này, Yuna Vũ thấy sao về quyết định tham gia Đảo Thiên Đường?

Đến hiện tại, tôi thấy quyết định tham gia Đảo Thiên Đường là quyết định sáng suốt, có cơ hội gặp mọi người. Bên cạnh đó, tôi cũng có 15 ngày vô tư vô lo, quên hết những bộn bề ngoài kia để được là chính mình, đồng thời có dịp tìm hiểu, hẹn hò với một nửa mà mình đang tìm kiếm. 

Cảm ơn Yuna Vũ về những chia sẻ. Chúc cho hành trình sắp tới của Yuna Vũ, đặc biệt là sau Đảo Thiên Đường sẽ thành công, nhiều dấu ấn!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Nhật Minh

Được quan tâm

Tin mới nhất