Giải Trí

Xuân Lan kể về tình bạn tri kỷ với Nam Trung, cẩn thận nhắc bạn 'Đổi trắng thay đen là bài học đầu tiên trong showbiz'

Migi
Chia sẻ

Đằng sau một Xuân Lan cá tính, mặc "hơi ngầu, hơi ác ác" là một cô nàng dịu dàng, mềm mại và chung tình đến mức dại khờ.

Được mệnh danh là "Biểu tượng thời trang Việt Nam" hay "Kate Moss Việt Nam", Xuân Lan là một trong những người mẫu thành công trong thế hệ đầu của thời trang - giải trí Việt Nam. Cô luôn xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn cá tính cùng phong cách nổi bật, khác lạ so với hầu hết những người mẫu cùng thời. Sau này, khi tham gia một số chương trình về người mẫu, người ta biết đến Xuân Lan với tính cách "hơi ngầu", "hơi ác ác" trên truyền hình.

Xuân Lan

Xuất hiện với vai trò là "cầm cân nảy mực" trên truyền hình là thế nhưng tính cách ngoài đời của Xuân Lan ra sao? Là khách mời trong chương trình Bar Stories cùng Dustin Nguyễn mới đây, Xuân Lan đã phần nào bộc bạch nội tâm của bản thân, tiết lộ nhiều bí mật cũng như chia sẻ về tình bạn nhiều năm trong showbiz với chuyên gia trang điểm Nam Trung.

Khác với vẻ ngoài khá "ngầu" và "ác ác" trên màn ảnh, Xuân Lan của ngoài đời tự nhận mình rất hiền và không hề "drama". Hầu hết mọi người đều cảm thấy cô khó gần do cá tính hơi khó hiểu, nhưng Xuân Lan hoàn toàn hài lòng và không hề muốn thay đổi cái "chất" của bản thân.

Thành công trong sự nghiệp và xây dựng hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng chuyện tình duyên của Xuân Lan khá lận đận. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, đầu năm 2020, Xuân Lan lần nữa kết hôn với người tình kém 2 tuổi là Việt kiều Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm.

Chia sẻ về chồng, Xuân Lan cho biết:"Anh ấy là một người Việt kiều rất bỡ ngỡ, lơ ngơ và không biết tôi là ai. Hai đứa gặp nhau, tiếp xúc lần đầu ở Hà Nội thì cảm thấy rất dễ thương, giống như mà một phần mà đối phương đang tìm kiếm từ bấy lâu nay. 

Thực ra ban đầu tôi chỉ nghĩ vui thôi, cảm xúc đẹp thì mình trân trọng chứ không hi vọng nhiều để phải thất vọng. Sau đó, anh ấy tự động kết nối với con tôi, rồi đề nghị xây dựng gia đình. Lúc ấy anh ấy mới phát hiện tôi nổi tiếng ở mức độ nào, nhưng ván đã đóng thuyền rồi thì biết sao được (cười)".

Là một người có suy nghĩ rất rõ ràng, Xuân Lan không cảm thấy bỡ ngỡ mà biết những bước tiếp theo mình phải làm gì và dám chịu trách nhiệm với nó. Cô tâm sự đã gặp nhiều người lừa dối, chỉ muốn chơi bời vụ lợi, rồi hết vui rồi đi tìm người khác nên Xuân Lan từng nghĩ không muốn kết hôn nữa.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong cô vẫn mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh:"Để tìm thấy một người đàn ông dám nhận lấy một người phụ nữ 40, dám sống một cuộc sống rất độc lập, tự chủ mà còn cá tính nữa thì họ sợ lắm". Vì thế, Xuân Lan không dám hi vọng nhiều, nhưng đã may mắn tìm kiếm được bến đỗ như ý của đời mình qua cuộc hôn nhân thứ 2.

 Giờ đây, khi đã trở thành một siêu mẫu nổi tiếng được nhiều người biết đến, thậm chí lui về phía sau để đào tạo những thế hệ tiếp theo, Xuân Lan lại cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới biệt danh Kate Moss Việt Nam lúc mới vào nghề. Cô tự nhận bản thân "xấu đau xấu đớn", nhưng cũng tự hào vì là người duy nhất dám tự thể hiện cá tính riêng của mình.

Không đi theo phong cách "hoa hậu" với mái tóc dài và nụ cười thật đẹp, trang phục dạ hội lộng lẫy, Xuân Lan chọn cho mình mái tóc ngắn lạ mắt, mặt lạnh lạnh, "ngu ngu". Nhưng chính vì sự khác biệt đó mà cô được nhiều nhà thiết kế chú ý, lên bìa các trang tập chí, mở ra cơ hội phát triển chuyên nghiệp cho Xuân Lan lúc bấy giờ.

Từ người mẫu đầu tiên được chọn trình diễn và phát triển tại nước ngoài, hiện tại, Xuân Lan cũng tự hào vì phát hiện, đào tạo nhiều người mẫu trẻ dấn thân sang trường quốc tế. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến người mẫu Thùy Trang, Hoàng Thùy,... Cũng trong hành trình đó, cô làm quen và thân thiết với người bạn tri kỷ trong showbiz - Nam Trung.

"Nam Trung có một nickname là Cúc Vàng. Bởi vì ngày đầu tiên gặp Nam Trung từ Hà Nội vào, đầu Nam Trung nhuộm đúng một màu vàng của hoa cúc" - Xuân Lan nhớ lại. Đặc biệt, Nam Trung cũng xuất hiện tại quán bar để cho Xuân Lan bất ngờ bởi chiếc bánh sinh nhật của cô. 

Chia sẻ về lý do khiến mình chơi lâu với Nam Trung, Xuân Lan cho biết:"Giống như chúng tôi có nói với nhau: Bây giờ thật ra chúng mình không phải là bạn. Vượt qua giai đoạn bạn rồi nên gọi là nghiệp. Đứa này nợ đứa kia, phải trả cho đứa kia. Nhiều khi bực mình, ghét nhau gần chết, muốn chửi vào mặt nhau hay muốn giết nhau luôn, nhưng không bỏ nhau được. Một đứa có chuyện thì nguyên một đám bu lại lo".

Xuân Lan tâm sự, giữa cô và Nam Trung đã đạt đến cảnh giới không có gì để giấu nhau, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là hiểu hết. Tại đây, Xuân Lan còn không ngần ngại tố bạn thân "nói chuyện văn vẻ quá", khiến nhiều khi nói tiếng Việt mà phải nhờ cô phiên dịch lại thì người nghe mới hiểu được. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ đó là cái chất của Nam Trung, và nếu thay đổi thì không còn là Nam Trung nữa.

Hai người bạn thân cũng có cơ hội ngồi lại chia sẻ cùng nhau, đồng thời bật mí những bí mật thú vị thông qua trò chơi "Thà chết còn hơn". Tại đây, cả hai đã có màn "bóc phốt" nhau cực gắt thông qua việc tự sáng tạo ra câu hỏi. Xuân Lan không quên nhắc nhở bạn thân "Bài học đầu tiên khi bước vào showbiz là Đổi trắng thay đen".

Cuối buổi trò chuyện thú vị, Xuân Lan chia sẻ:"Lời cuối cùng, Xuân Lan muốn mọi người nói. Mình sống có hạnh phúc không, mình đang ở trong trạng thái như thế nào, có hài lòng với chọn lựa của mình hay không? Ở thời điểm này, Xuân Lan cảm thấy hài lòng vì đang có sức khỏe, tình yêu, công việc,... Tôi hạnh phúc vì được làm nghề mình yêu thích và phát triển nó theo ý mình chứ không phải ai khác". 

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất