Giải Trí

Vừa khiến đồng đội 'nở mày nở mặt', Gin Tuấn Kiệt đã bị phạt tội… hồn nhiên

Ngọc Tâm
Chia sẻ

Sau khi đại diện tập thể tân binh phát biểu đầy hào hùng, "mỹ nam ngơ ngác" Gin Tuấn Kiệt lại hoang mang tột độ khi bị phạt bằng hình thức "lấy độc trị độc".

Trong tập 2 Sao nhập ngũ mùa thứ 5, bộ ba tân binh Hoàng Tôn, Bảo Kun, Gin Tuấn Kiệt đã bắt đầu nếm trải sự vất vả của các chiến sĩ với những nhiệm vụ đầu tiên. Dù được khen ngợi trong các bài học nhưng Gin Tuấn Kiệt vẫn rơi vào tình huống phạm lỗi vì quá hồn nhiên. Sau khi đại diện tập thể tân binh phát biểu đầy hào hùng, “mỹ nam ngơ ngác” lại hoang mang tột độ khi bị phạt bằng hình thức “lấy độc trị độc”.

Bộ ba Hoàng Tôn - Bảo Kun - Gin Tuấn Kiệt trong buổi lễ Tuyên lệ của tân binh.

Vừa khiến đồng đội nở mày nở mặt, Gin Tuấn Kiệt đã bị phạt tội hồn nhiên

Hoàng Tôn tự hào vì cậu em trai tuyên thệ quá dõng dạc.

Hóa ra, “người được chọn” như chủ đề tập 2 chính là hot boy Gin Tuấn Kiệt. Trong buổi lễ chào đón các chiến sĩ mới, anh chàng bất ngờ được chọn làm đại diện 150 tân binh đọc lời tuyên thệ trước đại đội. Căng thẳng đến “toát mồ hôi” vì nhiệm vụ quá trọng đại nhưng Gin vẫn có phần tuyên thệ dõng dạc, chỉn chu. Hoàng Tôn, Bảo Kun dưới hàng ghế khán giả cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho đồng đội.

Vừa khiến đồng đội nở mày nở mặt, Gin Tuấn Kiệt đã bị phạt tội hồn nhiên

Anh cả Hoàng Tôn quên hết bài học vì lý do… ngủ chưa đủ giấc.

Vừa là “người được chọn”, Gin Tuấn Kiệt cùng Bảo Kun còn được khen ngợi trong bài học chuyên ngành pháo binh đầu tiên trong khi anh cả Hoàng Tôn trở thành học sinh cá biệt. Tỏa sáng chẳng được bao lâu thì “mỹ nam ngơ ngác” lại lúng túng và hồn nhiên bước ngang qua nòng pháo. Lấy độc trị độc, chỉ huy phạt Gin bước qua nòng pháo tới lui 5 lần như một bài học nhớ đời.

Tuấn Kiệt và Bảo Kun toát mồ hôi khiêng pháo.

Vừa khiến đồng đội nở mày nở mặt, Gin Tuấn Kiệt đã bị phạt tội hồn nhiên

Lóng ngóng vì nhiệm vụ hoàn toàn mới, Gin Tuấn Kiệt vô tư bước ngang qua… nòng pháo.

Vừa khiến đồng đội nở mày nở mặt, Gin Tuấn Kiệt đã bị phạt tội hồn nhiên

Đã làm sai thì chỉ huy cho “mỹ nam ngơ ngác” sai hẳn 5 lần cho nhớ đời.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất