Giải Trí

'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng' bất ngờ phát sóng: Huỳnh Hiểu Minh đăng tải 30 tấm ảnh động viên tinh thần với câu từ khác nhau

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Huỳnh Hiểu Minh đã nhận được sự tán thưởng của cộng đồng mạng khi gửi lời chúc đến 30 chị em gái tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Huỳnh Hiểu Minh – Triệu Vy

Chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (乘风破浪的姐姐) đã phát sóng vào ngày 12/06 trên đài MangoTV và việc này đã khiến cho nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ vì chương trình không hề đưa ra bất kỳ thông báo nào trên mạng xã hội vào thời gian trước.

Huỳnh Hiểu Minh thân là MC của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đã đăng tải 30 hình ảnh cổ vũ tinh thần cho các chị em, không chỉ tuân thủ theo danh sách chữ cái trong họ tên của các chị mà còn viết lời chúc “độc quyền” giành tặng cho từng người. Từ chi tiết này có thể thấy Huỳnh Hiểu Minh rất tận tâm và cũng nhận được sự tán thưởng của cư dân mạng.

Huỳnh Hiểu Minh

Ba mươi nữ nghệ sĩ tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng gồm: A Đóa, Trịnh Hy Di, Ninh Tĩnh, Trần Tùng Linh, Chung Lệ Đề, Y Năng Tĩnh, Hải Lục, Kim Thần, Lam Doanh Oánh, Vương Lệ Khôn, Vạn Thiến, Trương Manh, Kim Sa, Lưu Vân, Thẩm Mộng Thần, Ngô Hân, Úc Khả Duy, Chu Tịnh Tịch, Đinh Đang, Hoàng Linh, Mạnh Giai, Vương Phi Phi, Hứa Phi, Viên Vịnh Lâm, Trương Vũ Kỳ, Huỳnh Thánh Y, Trương Hàm Vận, Vương Trí, Bạch Băng và Lý Tư Đan Ni.

Cư dân mạng nói rằng dàn thí sinh tham gia chương trình này thật sự rất mạnh, rất khó có một chương trình tạp kỹ hội tụ đầy đủ nhiều nghệ sĩ đỉnh lưu tham gia.

30 nữ nghệ sĩ tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng

Lời chúc của Huỳnh Hiểu Minh gửi đến các chị em gái trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng:

Gửi A Đóa: Chúng tôi đều nhớ đến em, trời sinh là nghệ thuật gia của sân khấu

Gửi Bạch Băng: Em có thể là nàng công chúa cũng có thể là kỵ sĩ, và cũng có thể thần thoại mãi mãi xinh đẹp.

Gửi Trần Tùng Linh: Oanh oanh liệt liệt, mỉm cười trước phong ba; chỉ cần chị muốn, không gì là không thể.

Gửi Đinh Đang: Anh rất yêu thích những bài hát của em, em vốn đã rất nổi rồi.

Gửi Hải Lục: Mỗi bước chân trên con đường đều có sự hiện diện của em, em chắc chắn làm được.

Gửi Hoàng Linh: Đến đây nào, không có gì ngăn cản tương lai của em.

Gửi Huỳnh Thánh Y: Một cái rương cũng có đạp gió rẽ sóng, rốt cuộc em còn ẩn giấu bao nhiêu năng lượng vậy.

Gửi Kim Thần: Sân khấu trao cho em, tiếp tục tạo nên kỳ tích trong vũ đạo.

Gửi Kim Sa: Trời quang của tuổi 18 đến cuối cùng cũng có em.

Gửi Lam Doanh Oánh: Có sự tự giác, đủ can đảm, tốt hơn bình thường

Gửi Lý Tư Đan Ny: Quầng thâm mắt thì có gì đáng để nói đến, em đã rất nho nhã, hiểu biết và xinh đẹp

Gửi Lưu Vân: Hãy dũng cảm làm chính mình vì em chính là phong cảnh tuyệt đẹp.

Gửi Mạnh Giai (JiA): Đã rất ưu tú rồi mà còn nghiêm khắc với bản thân. Suy nghĩ rất nhiều, không quên những gì mình mong muốn lúc ban đầu.

Gửi Ninh Tĩnh: Miệng luôn nói phải “mạnh mẽ một chút” nhưng dù sao thì mị lực của chị vẫn vô hạn.

Gửi Thẩm Mộng Thần: Em là tiêu điểm trên sân khấu, đừng lo lắng tóc có bị rối hay không. Cố lên “con sóng trong sóng”.

Gửi Vạn Thiến: Ca sĩ không biết chơi em không phải một diễn viên tốt, Thiến Thiến, “anh sẽ hạ gục em”.

Gửi Vương Phi Phi (Fei): Em không cần bất kỳ định nghĩa từ ai. Suy nghĩ rất nhiều, dũng cảm tiến về phía trước.

Gửi Vương Lệ Khôn: Mọi người tìm không thấy em bởi vì em đang cố gắng tập luyện. Mùa hè này trông chờ để xem biểu hiện của em.

Gửi Vương Trí: Em nói làm việc mà em yêu thích thì bất kỳ thời khắc nào cũng không trễ. Vậy giây phút này chính là thời khắc tốt đẹp nhất đó!

Gửi Ngô Hân: Sáng như vì sao, vui vẻ luôn ở bên. Người mạng không cuối đầu, em có khả năng vô hạn.

Gửi Hứa Phi: Từng rất kinh ngạc vì năng lực sáng tác và chất giọng của em, và cũng rất thưởng thức khí chất độc đáo của em. Lần này, anh trông chờ vào khả năng bay lượn của em.

Gửi Y Năng Tĩnh: Ca sĩ, diễn viên, mẹ,… Cả một đời làm mỹ thiếu nữ, em thích quyết định của chị.

Gửi Úc Khả Duy: Mỗi một ca từ của em đều đi vào lòng người; đi qua chốn đông người vẫn còn đông đầy.

Gửi Viên Vịnh Lâm: Dùng cát trên tay để vẽ nụ cười đắm say lòng người của em. Lần này, xem em nổi tiếng!

Gửi Trương Hàm Vận: Thanh xuân của em rất đẹp, em sẽ càng xinh đẹp hơn khi từ “em gái” đi đến “chị gái”.

Gửi Trương Manh: Dùng sức lực để đáp trả sân khấu cũng như vì ngành nghề mà dốc sức, cố lên!

Gửi Trương Vũ Kỳ: Em đáng có được sự tự tin, sự ngắm nhìn của nhiều người, em làm được.

Gửi Trịnh Hy Di: Vũ đạo của em tràn đầy năng lượng tích cực, mong chờ một sân khấu đầy “lửa” của em.

Gửi Chung Lệ Đề: Thực lực và mị lực từ ngoài vào trong; không ngừng mơ ước, tích cực phát huy.

Gửi Chu Tinh Tịch: Vũ trụ nhỏ phát nổ sân khấu, có thể nói và hát, tuyệt đối không phải dạng thường.

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất