Logo Saostar - Special
SPECIAL

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Chia sẻ
Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Người ta biết đến Tiên Cookie từ loạt hit “Tâm sự cùng người lạ”, “Có khi nào rời xa”… khiến các facebooker liên tục “cám ơn” vì chất chứa tâm sự chạm tận đáy lòng họ. Vì thế, quyết định tạm dừng sáng tác nhạc ballad mới đây đã khiến những ai thích nhạc của Tiên Cookie không khỏi hoang mang.

Giữa làn sóng dư luận về “giá mua bài” và quyết định “nghỉ sáng tác”, tôi hình dung ra Tiên sẽ mệt mỏi, căng thẳng, không dễ để chia sẻ ngọn ngành ý tứ. Nhưng tôi đã lầm…

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Chẳng vòng vo, Tiên bày tỏ: “Thật ra mọi người có thể chưa đọc kỹ hết status của Tiên về chuyện tạm thời nghỉ ngơi…”.

“…Ngày xưa viết nhạc, Tiên là một đứa trẻ mới lớn nghĩ gì viết nấy. Bây giờ lớn hơn một chút và quan trọng là có một lượng khán giả nhất định thì mình phải có trách nhiệm với họ. Tại sao Tiên chỉ đưa ra những ca khúc buồn và bắt họ buồn theo mình? Tại sao Tiên Cookie không thể có những thông điệp tích cực hơn cho người ta?

Trải qua rất nhiều chuyện, Tiên thấy rõ ràng trong cuộc sống, vui buồn đan xen thì niềm vui có sức mạnh cực kì lớn.”

Nghe có vẻ như, cuộc sống hiện tại của Tiên đang vui thì phải?

“Niềm vui hiện tại của Tiên đơn giản cực kì: công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân, có gia đình ủng hộ, có bạn bè tốt xung quanh hiểu mình. Thế thôi!”

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Vậy là trước đây, Tiên không có những điều đó?

“Đúng vậy! Trước đây bố mẹ không ủng hộ Tiên theo nghệ thuật, chỉ thích mình theo con đường học vấn đâm ra Tiên sống khép kín và hoàn toàn không có ai ủng hộ đam mê. Rồi ông trời xui khiến thế nào mà một mình một thân đi vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, bỏ nhà đi nên chẳng có gì. Thực sự là rất hoang mang, vất vả. Nhưng càng trải qua khó khăn, Tiên càng sống tích cực hơn và vui những niềm vui đơn giản.”

Trước đến giờ mỗi người vẫn nhìn Tiên là một nhạc sĩ chuyên viết nhạc ballad buồn, vì thật sự lúc đó… mình buồn thật. Cũng gần chục năm gắn bó không ít với “không gian” ấy.

Tiên nghĩ cũng đã đến lúc mình phải thay đổi. Nhưng Tiên không ép mình mà thực tế cuộc sống của Tiên đang thật sự diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Tất nhiên, thi thoảng vẫn có chuyện này chuyện kia xảy ra, nhưng mình đã nhìn nó dưới góc nhìn tích cực nên không còn thấy “nỗi buồn” như ngày xưa nữa.

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Khi cuộc sống đang vui mà mình viết về nỗi buồn thì Tiên cảm thấy không thật lắm. Mình không thể và cũng không thích tự bịa ra nỗi buồn để viết. Khi buồn Tiên sẽ viết nhạc buồn, hiện tại đang rất ổn, rất vui nên sẽ viết nhạc vui.

Tiên thấy hợp lý mà! Cuộc sống của Tiên “hồng” rồi, sao cứ bắt nó phải khoác “áo xám” cô độc, buồn sầu làm chi?”

Trong một chốc nào đó, tôi đã tính hỏi, mà thật ra giống một lời gợi ý từ các fan nhiều hơn, rằng hay Tiên “chuyển giao dần dần” vừa viết thêm nhạc vui, vừa giữ nguyên nhạc buồn được không, để các fan đỡ… sốc chẳng hạn? Nhưng rồi từ trong cách nói chuyện của Tiên lúc này, tôi cảm nhận được ý thức trong cô nàng mạnh mẽ đến nhường nào về quyết định mới này của mình.

“Tiên muốn là ngoài đồng hành trong những lúc khán giả buồn, và khi vui họ cũng sẽ nhớ đến Tiên Cookie nữa.”

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Hỏi Tiên sẽ chuyển mình thế nào trong việc sáng tác mới, giờ hết buồn thì viết nhạc vui, nhưng chắc chắn Tiên Cookie sẽ không làm EDM đâu nhỉ, vì nó rất “sai”, ít nhất là vào lúc này. Vậy giờ Tiên viết nhạc gì?

Tiên cười khì khì: “Thì… nhạc con nít. Tiên đang làm HLV The Voice Kids mà. Chắc là sẽ rất lạ, nhưng Tiên nghĩ cái gì cũng có duyên của nó!”.

Nghe đến đây, tôi tò mò thắc mắc cái duyên này của Tiên là sự trùng hợp hay chính vị trí HLV Giọng hát Việt nhí đã làm thay đổi tư duy âm nhạc của Tiên.

“Từ trước đến giờ Tiên vẫn luôn băn khoăn, trăn trở về nhạc thiếu nhi ở Việt Nam dành cho trẻ con rất ít. Ngày xưa các cô chú nhạc sĩ sáng tác nhạc thiếu nhi rất dồi dào, rất nhiều sáng tác hay dành cho trẻ con. Nhưng đến thời của Tiên thì dường như nhạc sĩ trẻ cũng không ai màng đến điều này nữa.

Trẻ con bây giờ không biết nghe gì, chắc cũng chỉ còn nghe nhạc Xuân Mai. Hai là buộc phải nghe nhạc người lớn vì chúng không có sự lựa chọn. Ngay đến các thí sinh nhí trong đội Tràm và Tiên cũng không biết hát gì, kho bài cực kỳ hiếm. Thực ra mình đã nhận ra điều này và suy nghĩ về nó lâu rồi, nhưng, phải đến khi tham gia The Voice Kids với vai trò là huấn luyện viên thì đó như là cái duyên ông trời đưa đẩy mình. Nếu ý trời như vậy Tiên không thể khác được (cười). Thế nên Tiên sẽ viết… nhạc thiếu nhi thôi!”.

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Đặt vấn đề ngược lại cho Tiên, chuyển sang viết nhạc thiếu nhi liệu có làm Tiên mất đi một lượng fan, thậm chí còn khá mạo hiểm, bởi Tiên Cookie trước tới nay vốn đã được gọi là nhạc sĩ “thích gặm nhắm nỗi buồn”.

“Tiên tin những ai yêu quý Tiên sẽ hiểu cho quyết định này và ủng hộ Tiên. Tiên là người trẻ chỉ mới 23 tuổi thôi sẽ rất chán, rất phí nếu cứ mãi mãi viết một dòng nhạc như vậy. Tiên cũng cần đổi mới, refresh bản thân mới mẻ hơn. Rõ ràng quyết định viết nhạc thiếu nhi trong thời điểm này hợp tình hợp lý và đúng thời điểm”.

Có lẽ, ngay lúc này đây, hơn ai hết Tiên Cookie đã “chạm” đến những cảm xúc tự do, thoải mái tạo nên các sáng tác cho một đối tượng khán giả mới. “Tiên viết với tâm lý cực kỳ thoải mái không giống với cách mà Tiên sáng tác nhạc trẻ. Sản xuất nhạc trẻ ca sĩ đòi hỏi mình, không đòi hỏi mình càng có áp lực. Mình phải viết làm sao để hiệu quả, bài hát ấy có thể giúp được gì cho ca sĩ. Còn viết nhạc thiếu nhi thì không có áp lực nào cả, hoàn toàn thoải mái. Tiên thích cảm giác này”.

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Viết nhạc buồn Tiên có thể lấy cảm xúc từ chính những cảm xúc trong ruột trong gan mà ra. Nhưng với nhạc thiếu nhi, tôi nghĩ Tiên như đang khai phá một vùng trời mới toanh chưa từng chạm đến, không có gì liên quan tới mình ngoại trừ nguồn cảm hứng khai sinh nội tại - làm HLV của Giọng hát Việt nhí cùng với Hương Tràm.

Ở tập liveshow cách đây vài ngày, Tiên đã khóc nức nở, đúng nghĩa, khi “thử nghiệm mới” của mình - ca khúc Chiếc bụng đói được học trò Thanh Ngân thể hiện.

Chiếc Bụng Đói - Thanh Ngân

“Thanh Ngân có ngoại hình dễ thương, có cái bụng rất mập và lúc nào cũng đòi ăn nên mới có biệt danh là “khủng long nhỏ”. Đó là nguồn cảm hứng bất tận cho Tiên để viết cho các bé thích ăn ngon mà không sợ béo.

Thanh Ngân cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội Tràm - Tiên và của cuộc thi. Em bé nhỏ nhất bao giờ cũng có cái bất lợi, bé nhất nên sẽ khó thi đấu với các anh chị lớn. Tiên muốn là người ở cạnh động viên bé. Ngân vào Sài Gòn đi thi cũng không có bố mẹ đi cùng. Có gì đó thôi thúc mình là phải hành động, gần như là Tiên muốn ở bên cạnh Ngân, cổ vũ động viên tinh thần bằng cách viết tặng bé một ca khúc để bé đi thi và thấy tự tin hơn”.

Cái gì càng lạ Tiên lại càng muốn làm…

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Chiếc bụng đói được Tiên lên ý tưởng trong nửa tháng, nhưng viết thì chỉ mất 1 tiếng và để lại cho Tiên nhiều cảm xúc về sau. Nhất là ở bản phối và chất nhạc, Tiên rất tâm đắc vì “mặc dù bài thiếu nhi nhưng Tiên làm với chất nhạc như người lớn. Một ca khúc có chất lượng tốt chứ không phải kiểu mình viết cho qua. Để nghĩ ra chủ đề ấy, bản phối ấy hoàn thành nó tốn chất xám khá nhiều, có đầu tư tình cảm chứ không phải làm qua loa”.

Tiên không sợ các bé khác sẽ tị với Thanh Ngân sao?

“Tiên biết chứ, Tiên cũng đang cố gắng sẽ viết cho mỗi bé 1 bài. Tiên không hứa chắc chắn được nhưng sẽ cố gắng. Tiên không viết được hết, Tiên sẽ nhờ thêm bạn bè giúp Tiên. Các bé cứ ngoan là sẽ có quà!”.

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Nói chuyện với Tiên xong, tôi lại vô tình nhớ tới Vũ Cát Tường, cũng là một HLV của Giọng hát Việt nhí năm nay, và cả năm ngoái.

Chắc chắn khi Tường đọc những chia sẻ này của Tiên, Tường cũng sẽ thấy như thấy lại những cảm xúc của bản thân trước đây. Tôi còn nhớ vào giai đoạn cuối cùng của mùa trước, lúc đó bất kì ai hỏi Tường có nhận lời năm sau làm HLV tiếp không, Tường đã hơi phân vân “chắc phải có người ngồi cùng phụ thì Tường mới dám nhận” vì sau cả một chặng đường dài thử sức với vai trò mới, nữ HLV nhỏ nhắn cũng “thấm mệt”. Vậy rồi sau đó, Tường vẫn nhận lời trở lại. Và còn với một tâm thế, một nguồn năng lượng rất khác, với rất nhiều kế hoạch, dự định để làm với “tụi nhỏ”.

Người ta thấy Tường lột xác hoàn toàn so với mùa trước khi ngồi lại chiếc ghế đỏ năm nào. Hào hứng hơn, chủ động hơn, thoải mái hơn. Và có lẽ, giờ đây Tiên Cookie cũng đang tiếp nhận nguồn năng lượng vô tư đó với một sự hứng khởi tương tự.

Con người ta luôn có xu thế muốn hướng tới những điều tích cực. Âu việc “nhạc sĩ nhạc lụi” Tiên Cookie hết buồn, chỉ muốn vui hiện giờ cũng là điều tự nhiên thôi. Lựa chọn mới này của Tiên có thành công hay không chẳng thể nói trước, nhưng có lẽ với Tiên giờ đó không phải là mối bận tâm hàng đầu.

“Trong lúc mà Tiên đang mất cảm xúc với dòng nhạc sở trường của mình là Pop Ballad, thì Tiên muốn dạo chơi giữa bối cảnh nhạc thiếu nhi đang thiếu thốn như vậy. Tiên sẽ viết nhạc thiếu nhi, làm một album nhỏ, ngoài Tiên ra có thể nhờ những người bạn nhạc sĩ của mình chung tay như một lời cổ động, tạo cảm hứng đa số toàn là những người trẻ như Tiên. Quan tâm hơn đến trẻ em, nhạc thiếu nhi và Tiên sẽ là người đầu tiên làm điều đó.”

Tiên Cookie: Cuộc sống 'hồng' rồi, sao cứ bắt nó phải khoác 'áo xám' cô độc, buồn sầu làm chi?

Bài viết

Huỳnh Như

Thiết kế

Duy Nguyễn

Video

Team Video Saostar

Chia sẻ