Giải Trí

Tâm Hào - Thu Hà 'đốn tim' fan bằng Bolero, Phi Long - Quốc Thái bùng nổ với hit quốc tế

Huỳnh Như
Chia sẻ

Đêm liveshow 1 vòng Đấu loại trực tiếp của Giọng hát Việt nhí đầy màu sắc với những tiết mục được "đo ni đóng giày" cho từng thí sinh, phần nào cũng khiến cho chính những HLV phải đau đầu lựa chọn ai đi ai ở.

Tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng nhỏ tuổi, Giọng hát Việt nhí bước sang vòng Liveshow 1 vào tối 14/10. Sau 2 vòng chọn lọc, những thí sinh còn lại chính thức bước vào chặng đua khắc nghiệt hơn, bởi sau mỗi vòng liveshow mỗi đội sẽ phải chia tay 1 thí sinh.

9 thí sinh trong đêm liveshow 1 Giọng hát Việt nhí.

Trong đêm thi vừa qua, Tâm Hào ở đội Hương Tràm - Tiên Cookie và Thu Hà của đội Vũ Cát Tường thật sự khiến người xem “nổi da gà”.

Mang học trò của Vũ Cát Tường về đội, Hương Tràm - Tiên Cookie đã “xây dựng” một Tâm Hào đầy mới mẻ. Không còn đơn thuần là cậu bé chỉ hát dân ca, trong đêm thi Tâm Hào thể hiện liên khúc Mưa trên phố Huế - Huế thương.

LK Mưa trên phố Huế - Huế thương - Tâm Hào

Ngay từ đầu, “hoàng tử dân ca” Tâm Hào làm nức lòng người nghe bằng tiết mục Nội tôi đầy cảm xúc. Tuy chưa từng học qua trường lớp thanh nhạc, nhưng chính cuộc sống xung quanh đã góp phần làm nên cảm xúc trong giọng ca của cậu bé. Cũng bởi nhìn thấy tiềm năng của Tâm Hào nên cặp đôi HLV Hương Tràm - Tiên Cookie đã quyết định “đưa” cậu bé về đội của mình để tiếp tục phát triển khả năng.

HLV Vũ Cát Tường đang cảm thấy tự hào về Tâm Hào. Cô chia sẻ: “Cô hài lòng với những gì con làm. Khi còn ở trong đội con từng giả con từng đóng kịch, giả nhiều giọng,… lần nào cũng làm cô cười ngả nghiêng. Hôm nay con đã mang tài lẻ đó của mình lên sân khấu cộng với sự trau chuốt của cô Tràm, con đã làm cô tự hào vì những tài lẻ đó của con”Riêng HLV Soobin Hoàng Sơn phải say sưa lắng nghe phần thể hiện của Tâm Hào và hy vọng cậu bé sẽ được đi sâu vào các vòng trong.

Với Thu Hà, có thể gọi cô bé này là “truyền nhân Bolero” vì thể hiện xuất sắc ca khúc Xin trả tôi về của tác giả Mạc Thế Nhân trong đêm thi. Chất giọng mềm mại và truyền cảm thực sự phù hợp cho dòng nhạc mà hiện đang được nhiều người chú ý. Mặt khác, là người con của mảnh đất miền Trung nhưng Thu Hà thể hiện Bolero mượt mà khiến nhiều người bất ngờ.

Xin trả tôi về - Thu Hà

Không riêng giọng hát, cả thần thái và khả năng làm chủ sân khấu của học trò Vũ Cát Tường cũng được HLV Soobin đánh giá cao. Còn HLV Vũ Cát Tường định hình cho Thu Hà là cô gái xinh xắn, phong thái biểu diễn nhạc quê hương trữ tình, bolero đi vào lòng người… Nữ HLV muốn khán giả nghe học trò hát cảm nhận được thế hệ trẻ thể hiện dòng nhạc đi theo năm tháng ngọt ngào.

Mở màn liveshow 1, HLV Soobin Hoàng Sơn “chịu chơi” khi để Phi Long và Quốc Thái lần lượt thể hiện hit của thần tượng thế giới.

Với ca khúc Beat it, Phi Long hoá thân thành Michael Jackson cá tính không chỉ thể hiện giọng hát hiện đại mà còn khoe khả năng vũ đạo làm khuấy động sân khấu. Dù chưa phải quá xuất sắc nhưng “soái ca” đội HLV Soobin Hoàng Sơn vẫn khiến người xem mãn nhãn.

Beat it - Phi Long

Quốc Thái - fan cứng của G-Dragon trổ tài vừa đánh đàn vừa hát bên chiếc piano với Untitle 2014 như một nghệ sĩ thực thụ, lãng tử nhưng vẫn cá tính của cậu bé 10 tuổi đầy tài năng. Chỉ hát với tiếng đàn piano thật sự không dễ dàng, nó có thể làm lộ khuyết điểm khi hát bất cứ lúc nào. Nhưng với bản lĩnh sân khấu, Quốc Thái hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn, những ai đang xem đều phải chăm chú theo dõi tiết mục của em.

Untitle 2014 - Quốc Thái

HLV Vũ Cát Tường nhìn nhận: “Để truyền tải được bài hát không dễ chút nào, huống chi để trên tiếng piano đơn thuần. Nhưng con cho người khác thấy một thần thái của Quốc Thái. Hãy rèn luyện nhiều hơn nữa bằng tư duy âm nhạc ngoài piano. Cô nghĩ 10, 20 năm nữa con là một tài năng âm nhạc mà Việt Nam cần”Còn riêng HLV Tiên Cookie, cô vẫn chưa nhìn thấy rõ định hướng âm nhạc của cậu bé. Thế nên, điều cần thiết cho Quốc Thái ghi dấu ấn nhiều hơn chính là cần phải xác định được dòng nhạc và phong cách cho riêng mình.

Với 2 cô gái Khả VyThanh Thy lại mang đến sự sôi động với hai ca khúc mang phong cách Rock lần lượt là Son và Tôi thích. Hai ca khúc vốn rất quen từng được trình bày bởi nhiều ca sĩ. Cả hai khoe được chất giọng cao vút và mạnh mẽ cùng khả năng vũ đạo.

“Cô bé lô tô” Khả Vy thể hiện sự nhí nhảnh và máu lửa cùng khả năng làm chủ sân khấu tốt. Ngay từ đầu, Khả Vy đã tạo dấu ấn bằng những ca khúc sôi động, nhất là tại vòng Đối đầu, cô bé đã làm khán phòng ngồi không yên với bài hát Lý quạ kêu. Chẳng những vậy, Khả Vy còn mạnh dạn đưa hẳn micro để HLV Hương Tràm cùng hát với học trò.

Son - Khả Vy

Còn Thanh Thy tươi vui, hồn nhiên và điềm tĩnh, người xem lại ví von em mang một “Vũ Cát Tường” thứ hai vì chất Blue - Jazz mang trong mình. Tuy nhiên, hai cô bé cần tiết chế hơn một chút về giọng hát để khán giả nghe nhẹ nhàng hơn.

Tôi thích - Thanh Thy

Hà Phương Linh vẫn mạnh mẽ và được thể hiện sở trường hát tiếng Anh qua bài hát Stay. Ở vòng loại này, Hà Phương Linh “như cá gặp nước” với ca khúc mình yêu thích, thoải mái “tung tẩy” phiêu theo giai điệu.

Stay - Hà Phương Linh

Về với HLV Vũ Cát Tường, học trò cũ của HLV Soobin Hoàng Sơn - Duy Khánh thể hiện ca khúc Gió mùa về. Được nhận xét là thí sinh sở hữu vẻ ngoài nam tính sáng sân khấu, Duy Khánh mang đến cho người nghe cảm giác dễ chịu với ca khúc này bằng sự vừa phải, không cần phải quá thể hiện sao cho giọng thật cao. Nếu ở vòng Đối đầu, Duy Khánh thể hiện ca khúc dân gian đương đại mang tên Con cò thì ở vòng này, HLV Vũ Cát Tường đã thành công khi xây dựng cho Duy Khánh trong hình ảnh của một chàng trai lãng tử đem giọng hát cống hiến cho cuộc đời.

Tháng tư về - Duy Khánh

Cuối cùng là cô bé Minh Thư. Đây quả thực là một Hương Tràm phiên bản nhí khi tiếp tục cover Với em là mãi mãi bằng lời mới - Với con ba là mãi mãi. Đêm thi này, Minh Thư xuất hiện với hình ảnh như một nàng công chúa hát một ca khúc đầy tình cảm.

Với con ba là mãi mãi - Minh Thư

Liveshow 2 vòng đấu loại trực tiếp của Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h tối thứ bảy 21/10 trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Như

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất