Giải Trí

Running Man: Cuối cùng cũng có kẻ trị được những màn chơi xấu của Lee Kwang Soo

Tử Lâm
Chia sẻ

Kwang Soo rồi cũng có ngày bị nếm mùi chơi xấu đau đớn như thế này đây.

Với thân hình “dài miên man” của Lee Kwang Soo thì thử thách “Đấu vật trên xà ngang” luôn là lợi thế đối với anh chàng này. Cộng thêm khả năng chơi xấu “trời phú” thì dù là kẻ mạnh nhất Kim Jong Kook thì cũng phải chịu thua. Tuy nhiên trong tập 339 mới đây, Kwang Soo đã gặp phải đối thủ với thân hình dài không kém đó là “Lọ lem Chul Hee” trong Family Outing.

Anh chàng đã khiến Kwang Soo hoảng hồn không thốt nên lời khi biểu diễn xoay vòng, kẹp cổ trên xà ngang vô cùng điêu luyện. Thậm chí, Kwang Soo còn bị “vô hiệu hoá” khả năng chơi xấu chỉ vì một phút sơ sẩy đã bị Chul Hee “gài bẫy” cho nếm trải nỗi đau không ai thấu mà những lần trước anh đã mang đến cho Kim Jong Kook. Không nằm ngoài dự đoán, Chul Hee đã dành chiến thắng, quả là một đối thủ xứng tầm và chắc chỉ mình anh chàng này mới trị được Sú nhà ta.

Trận đấu giữa hai chú hươu cao cổ.

Giống nhau đến cả mái tóc xoăn xinh xắn.

Hai thân hình dài thòng lòng trên xà ngang.

Kwang Soo tấn công nhằm tìm cơ hội chơi xấu ngay từ đầu.

Running Man: Cuối cùng cũng có kẻ trị được những màn chơi xấu của Lee Kwang Soo

Sơ sẩy 1 giây ân hận 1 đời.

Lần đầu tiên được cảm nhận “nỗi đau dịu êm”..

Running Man: Cuối cùng cũng có kẻ trị được những màn chơi xấu của Lee Kwang Soo

Tạm biệt Kwang Soo.

Em sẽ trả thù anh nhiều hơn thế…

Chia sẻ

Bài viết

Tử Lâm

Tin mới nhất