Giải Trí

Hát hit Phạm Hồng Phước về tình cha con, giọng ca nhí khiến Vũ Cát Tường bật khóc ngay trên ghế nóng

Ngọc Tâm
Chia sẻ

Phần thi với ca khúc Cha già rồi đúng không? đã khiến các khán giả và cả HLV cá tính Vũ Cát Tường xúc động đến rơi nước mắt.

Lần thứ hai ngồi ghế HLV Giọng hát Việt nhí, Vũ Cát Tường vẫn mang đến cho chương trình những điều mới mẻ, những “lần đấu tiên” ngập tràn cảm xúc. Vũ Cát Tường từng “quê độ” vì thí sinh nhí từ chối quá duyên dáng, cũng từng lần đầu đánh trống, hát đào liễu để dụ dỗ thí sinh.

Và trong tập 5 vòng Đối đầu tối nay, Vũ Cát Tường lại lần đầu bật khóc trên ghế xoay của Giọng hát Việt nhí. Câu chuyện về tình cha con trong bài hát dự thi và giọng ca giàu cảm xúc của thí sinh Trần Nguyễn Thanh Thy đã khiến HLV cá tính Vũ Cát Tường không kìm được nước mắt.

Hát hit Phạm Hồng Phước về tình cha con, giọng ca nhí khiến Vũ Cát Tường bật khóc ngay trên ghế nóng

Cô bé đã thể hiện ca khúc Cha già rồi đúng không? vừa chân thành lại vừa mãnh liệt.

Cha Già Rồi Đúng Không - Trần Nguyễn Thanh Thy

Hát hit Phạm Hồng Phước về tình cha con, giọng ca nhí khiến Vũ Cát Tường bật khóc ngay trên ghế nóng

Hiếm khi có tiết mục dự thi lại khiến các HLV hoàn toàn chìm đắm như vậy.

Bài hát dự thi của cô bé Thanh Thy chính là sáng tác được đặc biệt yêu thích của Phạm Hồng Phước trong chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất. Những ca từ dung dị kể về tình thương của người con dành người bố đang già đi theo năm tháng qua giọng hát của Thanh Thy trở nên trong trẻo hơn nhưng cũng xót xa hơn. Không thâm trầm như Phạm Hồng Phước, mỗi câu hát “Cha già rồi đúng không” vang lên hồ như sự hối lỗi trong lòng con gái đang chực vỡ òa.

Cha già rồi phải không? là sáng tác của Phạm Hồng Phước tại Sing My Song.

Hát hit Phạm Hồng Phước về tình cha con, giọng ca nhí khiến Vũ Cát Tường bật khóc ngay trên ghế nóng

Chỉ đến đoạn giữa ca khúc, Vũ Cát Tường đã rơi nước mắt.

Hát hit Phạm Hồng Phước về tình cha con, giọng ca nhí khiến Vũ Cát Tường bật khóc ngay trên ghế nóng

Thanh Vy đã hoàn thành tiết mục trong nước mắt nhưng chẳng sao, đến Vũ Cát Tường còn khóc cơ mà.

Trước khi cô bé Thanh Thy kết thúc phần thi bằng giọng hát đã lạc đi vì xúc động thì Vũ Cát Tường đã khóc “ngon lành” trên chiếc ghế HLV rồi bấm chọn Thanh Thy. Sáng tác tuyệt vời của Phạm Hồng Phước cùng giọng hát vang sáng của Thanh Thy đã làm nên một tiết mục tuy chưa hoàn hảo nhưng thật sự chạm đến cảm xúc của người nghe như Vũ Cát Tường, người con mỗi năm chỉ gặp ba một lần. Đó cũng là lý do mà Vũ Cát Tường, HLV cá tính nhất của Giọng hát Việt nhí phải lần đầu tiên “bánh bèo” rơi nước mắt.

Hát hit Phạm Hồng Phước về tình cha con, giọng ca nhí khiến Vũ Cát Tường bật khóc ngay trên ghế nóng

Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Cát Tường tiết lộ, mỗi năm cô chỉ được thăm ba một lẫn.

Sau màn “mưa nước mắt”, Thanh Thy đã trở thành mảnh ghép cuối cùng của đội HLV Vũ Cát Tường theo đúng mong muốn của cô bé.

Ngoại hình xinh xắn, giọng hát tiềm năng lại còn biết chơi nhạc cụ, Thanh Thy cũng là một thí sinh có thể đi xa và học hỏi nhiều kinh nghiệm ở Giọng hát Việt nhí 2017. Có thể tiết mục dự thi của Thanh Thy chưa thật sự hoàn hảo, nhưng điều cô bé làm được lại tuyệt vời hơn một tiết mục hoàn hảo: chạm đến và thức tỉnh trong lòng người nghe cảm xúc chân thành về tình cảm gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất