Giải Trí

Tưởng niệm 1 năm Goo Hara (KARA) qua đời: Cả làng giải trí Kbiz khóc xé lòng thương tiếc!

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn có rất nhiều người khó chấp nhận sự ra đi đột ngột của Goo Hara (KARA).

Đối với nhiều người, 24 tháng 11 năm 2019 chỉ là một ngày bình thường không hơn không kém. Nhưng, đối với cả làng giải trí Châu Á, đây là một ngày khó quên và là một mất mát to lớn khi hay tin Goo Hara (KARA) qua đời. Thấm thoát đã một năm trôi qua, song bạn bè đồng nghiệp, gia đình và những khán giả hâm mộ yêu mến Hara vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi đau đã khắc sâu trong tim suốt thời gian qua.

Vào 6h tối (KST) ngày này năm ngoái, Goo Hara được quản gia phát hiện đã "nhắm mắt xuôi tay" tại nhà riêng. Sau khi kết hợp điều tra tại hiện trường cũng như xem xét lời khai từ gia đình và bạn bè, phía cảnh sát kết luận nữ ngôi sao đã tự tử, không có dấu hiệu bị sát hại. CCTV (máy quay an ninh) cho thấy Hara về nhà vào lúc 12h35 sáng (KST) ngày 24/11. Thời gian tử vong của cô ấy được ước tính là vài giờ sau đó.

Căn nhà tối, tất cả cửa sổ được che kín bởi những chiếc rèm.

Hai ngày trước khi qua đời, Goo Hara đã đăng tải ảnh chụp selfie lên mạng xã hội Instagram với chú thích: “Ngủ ngon”. Thời gian đó, cô ấy cũng đã ra mắt solo tại Nhật Bản, đã hoàn thành lịch trình hòa nhạc ở Tokyo vào ngày 19/11.

Một số hình ảnh tại nhà riêng của Goo Hara trong ngày qua đời:

Cửa nẻo được khóa chặt trước khi cảnh sát tới.

Cảnh sát địa phương tìm kiếm, xem xét hiện trường.

Cô ấy đã trang trí cây thông Noel.
Các sĩ quan pháp y, cảnh sát vào nhà.
Tịch thu một số tài liệu liên quan.

Với thông tin gây chấn động làng giải trí, nhiều nghệ sĩ đã điều tạm ngưng các hoạt động và thay đổi lịch trình của họ. Một số khác đăng tải lên mạng xã hội để thể hiện sự tôn trọng và thương tiếc cho nữ ngôi sao trẻ, cô gái dừng chân mãi ở tuổi 28.

Khi nghe hung tin, Han Seung Yeon - giọng ca chính của KARA, đã gục ngã. Thời điểm đó, cả hai liên lạc và gặp gỡ nhau thường xuyên. Vì vậy, tin buồn không tránh khỏi gây ra những cú sốc lớn đối với cô. Một trợ lý của Han Seung Yeon đã chia sẻ với truyền thông: “Cô ấy đã bị sốc sau khi thấy tin Goo Hara qua đời. Vì không thể chấp nhận được sự ra đi của Goo Hara, Han Seung Yeon thậm chí đã trở về nhà ngay lập tức”.

Han Seung Yeon.

Mặt khác, các nghệ sĩ nổi tiếng Han Ye Seul, Jung Il Woo, Kim Ok Bin và Hoa hậu kiêm diễn viên Kim Sarang đã chia sẻ một số trạng thái, gửi lời chia buồn gia đình cũng như người hâm mộ của Goo Hara.

Han Ye Seul: “Trái tim chị tan nát. Yên nghỉ nhé”.
Jung Il Woo: “Cầu nguyện cho em….”.
Kim Ok Bin: “Cầu nguyện cho linh hồn người quá cố”.
Hoa hậu Kim Sarang.

Vào đúng 2 giờ sáng (KST) ngày 25/11, Park Min Young bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng Goo Hara lên mạng xã hội Instagram kèm theo chú thích: “Chị xin lỗi vì không thể ở bên em trong chặng đường cuối cùng…Với chị mà nói, chị sẽ luôn luôn nhớ đến Hara dễ thương”

Cả hai trở nên thân thiết, luôn giúp đỡ hỗ trợ lẫn sau kể từ khi tham gia bộ phim truyền hình "Thợ săn thành phố" vào năm 2011.
Goo Hara đã gửi tặng xe tải cà phê và đồ ăn nhẹ đến phim trường của bộ phim "Thư ký Kim sao thế?" đài tvN để ủng hộ Park Min Young và Park Seo Joon
Nữ ngôi sao gửi gắn lời nhắn: “Seo Joon 'oppa', Min Young 'unnie'. Uống cà phê và cùng chiến đấu nhé. Em luôn ủng hộ đội ngũ sản xuất 'Thư ký Kim'. Hara Goo!
Park Seo Joon trả lời: “Chủ tịch Goo, cám ơn em thật nhiều ạ”. Goo Hara bình luận: “Chúng ta là một gia đình mà!! Phó chủ tịch Lee Young Joon cố lên”. 

Kahi - cựu trương nhóm After School nói: “Hôm nay, một mặt trời khác đã lặn rồi…..phù….chúng ta phải bảo vệ con cái của mình nhưng mà chúng ta cũng phải bảo vệ những thần tượng của mình nữa. Đường quên rằng ai đó luôn cầu nguyện cho em. Yên nghỉ nhé”.

Din Din chia sẻ: “Hara à, khi mình mới bắt đầu nhận được sự chú ý, cậu đã lo lắng và bảo mình gọi cho cậu nếu mình gặp khó khăn. Cậu thật xinh đẹp và rạng rỡ. Mình xin lỗi vì không thể giúp đỡ cậu nhiều hơn. Mình rất lấy làm tiếc. Mình nên giúp cậu dù chỉ một chút. Mình rất tức giận và căm ghét thế giới, nhưng mình hy vọng cậu hạnh phúc ở trên kia. Xin lỗi. Cảm ơn”.

Din Din.

Tuy nhiên, người hâm mộ hiện đang đặc biệt quan tâm đến một trong những người bạn thân của Hara - Kim Hee Chul (Super Junior). Anh đã để tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư và hủy theo dõi tất cả mọi người. Tình trạng hiện tại của Heechul không hề ổn định, dường như anh ấy không thể tin sự cố đáng tiếc trên. Đến nửa đêm cùng ngày, nam ngôi sao trở lại và bỏ chế độ riêng tư để nhận những lời động viên từ người hâm mộ qua các bài đăng.

Chàng rapper của BigbangT.O.P bất ngờ cập nhật hai bài đăng trên Yourstory ở Instagram. Trong đó, anh công khai tin nhắn cuối cùng mà Hara đã gửi cho mình cũng như lời nhắn nhủ, chia buồn sâu sắc sau sự ra đi đột ngột của cô.

 Trong bức ảnh đầu tiên, T.O.P nói: “Tin nhắn cuối cùng là một tin nhắn chúc mừng sinh nhật…Hara à, anh thực sự xin lỗi em. Hãy yên nghỉ ở nơi tốt đẹp nhé”.
Goo Hara gửi tin chúc mừng sinh nhật muộn vào ngày 05/11. Được biết 04/11 là sinh thần của T.O.P.

Trong bức ảnh chụp màn hình thứ hai, Goo Hara đã gửi cho anh ấy link nhạc MV mới cô ấy và hỏi T.O.P: “Oppa, anh đã xem chưa? Xin hãy xem nó nha”. Ở phần chú thích trên ảnh, giọng ca Bigbang chia sẻ: “Có một giấc mơ và một trái tim đầy đam mê với âm nhạc và công việc. Một cô bé tốt bụng, Hara”.

Đến tháng 3 năm nay, Dispatch tiết lộ tang quyến Hara đã xảy ra tranh chấp pháp lý về quyền thừa kế. Anh trai của Hara, đã đệ đơn kiện pháp lý chống lại mẹ ruột của mình liên quan đến việc phân chia của cải. Được biết, bà đã bỏ rơi cô ấy từ khi còn nhỏ nhưng vẫn muốn nhận được quyền thừa kế tài sản khổng lồ mà giọng ca KARA để lại.

Mẹ Goo Hara đã thuê một luật sư đại diện và muốn nhận được 50% tài sản thừa kế. Tuy nhiên, cha đẻ của Goo Hara đã từ chối yêu cầu vô lý như vậy đến từ vợ. Ngoài ra, ông cũng đã chia 50% tài sản của mình cho anh trai của Goo Hara.

Bố nữ ca sĩ tố người mẹ bỏ con gái từ khi còn nhỏ. Bà không có quyền để nhận tài sản. Trong khi, ông phải chạy đôn chạy đáo để cố gắng trang trải các chi phí cần thiết để nuôi hai anh em.

Mặt khác, Goo Hara đã viết trong một nhật ký vào năm 2016 cô nhớ mẹ nhiều như thế nào.

"Tôi nhớ mẹ. Tôi muốn mẹ tôi cảm thấy rằng tôi nhớ bà. Có gì đó luôn bị mắc kẹt trong cổ họng, nhưng tôi không thể nhổ nó ra, rồi thì nó lại chìm lại vào bên trong. Tôi tuyệt vọng hơn và muốn cảm giác này hơn bất kỳ ai khác. Hơn bất kì ai. Đau lòng…không. Tôi đã bị tổn thương. Thế là đủ rồi”.

Bên cạnh đó, Goo Hara cũng nói về việc cô ấy sợ cô ấy được yêu như thế nào, nhưng mọi thứ sẽ ổn với cô ấy.

“Họ không yêu tôi…

Tôi không nghĩ họ yêu tôi.

Tôi yêu anh.

Tôi yêu anh.

Hãy yêu tôi.

Tôi cần tình yêu.

Tôi cần sự chú ý, tình yêu và sự ấm áp.

Tôi cần làm gì hơn nữa.

Tôi đang điên lên.

Thức tỉnh đi Hara.

Ổn….ổn thôi!

Mọi chuyện tốt đẹp sẽ diễn ra. Ổn thôi.

Ổn thôi.Ổn thôi…”.

Đến đầu tháng 10, Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara sau 49 ngày cô ấy qua đời. Vào ngày 13/01, anh trai Goo Hara là Goo Ho In đã ở lại nhà riêng của em gái để để tang và thu dọn đồ đạc, sau đó trở về nhà mình.

Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara đúng 49 ngày mất! Ảnh 2

Đúng vào đêm hôm đó, lúc 00:15 sáng (KST) ngày 14/01, một người đàn ông đã nhảy qua hàng rào nhà Hara. 

Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara sau 49 ngày mất! Ảnh 4
Đến 0h30 sáng (KST), một đoạn video CCTV khác cho thấy một người thứ hai nhảy vào sân trước của Goo Hara, hướng đến cửa trước. Anh ta đã cố gắng nhập mật mã cửa, nhưng không mở được. Thay vào đó, anh ta úp mặt vào cửa sổ, nhìn vào bên trong. Sau khi xác nhận không có ai bên trong vào thời điểm đó và cố gắng vào tòa nhà một lần nữa.
Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara sau 49 ngày mất! Ảnh 5
Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara đúng 49 ngày mất! Ảnh 4
Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara đúng 49 ngày mất! Ảnh 5

Anh trai của nữ ca sĩ nghĩ rằng một người quen là kẻ trộm, vì họ biết mật mã cửa cũ của ngôi nhà.

Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara đúng 49 ngày mất! Ảnh 6
Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara đúng 49 ngày mất! Ảnh 3
"Hắn ta biết rõ cách bố trí của ngôi nhà. Không thể nào mà kẻ lần đầu đến có thể biết rõ về ngôi nhà. Thậm chí hắn ta còn biết chúng tôi không khóa cửa ban công".
Dispatch tiết lộ CCTV tên trộm lẻn vào nhà Goo Hara đúng 49 ngày mất! Ảnh 7

Mặt khác, sau khi ra mắt vào năm 2008 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu KARA, Goo Hara nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và tham gia tích cực vào các chương trình thực tế. Cô để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả với các sản phẩm để đời. Tuy nhiên, đến năm 2016, nhóm chính thức tan rã và Goo Hara im lặng một thời gian. Sau đó, Goo Hara tiếp tục con đường nghệ thuật và hoạt động solo để đánh bóng tên tuổi ở Nhật Bản.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!
 

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin mới nhất