Sau một hành trình dài tại Giọng hát Việt, Thu Phương cuối cùng đã lựa chọn được cho mình “chiến binh” xuất sắc nhất là Hoàng Dũng. Phải đối đầu với các đối thủ nặng ký khác, Thu Phương đã rất tích cực tập luyện và cùng “phiêu” với học trò của mình trong phòng tập để đảm bảo được phong độ ổn định nhất cho Hoàng Dũng. Đặc biệt, Kiều Anh cũng đến phòng tập để trò chuyện và ủng hộ tinh thần cho cậu em trai thân thiết.

Hoàng Dũng là thí sinh mà Thu Phương kỳ vọng rất cao. “Chị đặt tất cả niềm tin vào em đấy” là câu nói mà Thu Phương dùng để khích lệ tinh thần của Hoàng Dũng trước khi bắt đầu.

Hoàng Dũng chăm chú lắng nghe “cô giáo” hát và nhẩm theo để nắm được yếu tố kỹ thuật do Thu Phương truyền đạt.