Giải Trí

Trần Lập: 'Thần kinh tôi không tốt thì sẽ toác đầu mà ra đi trước'

Chia sẻ

Trần Lập nói về cảm nghĩ của bản thân về những góp ý chữa bệnh đầy rẫy trên Facebook và những trải nghiệm của bản thân về căn bệnh ung thư.

Đầu tháng 11 năm ngoái, thủ lĩnh nhóm Bức Tường phát hiện mình bị ung thư trực tràng, đây là một cú sốc lớn đối với gia đình anh cũng như người hâm mộ. Dù đau buồn nhưng anh vẫn quyết định công khai bệnh của mình với công chúng và tiến hành phẫu thuật theo phác đồ điều trị của các bác sĩ. Rất may mắn là ca phãu thật ngày 6/11 đã thành công và hiện sức khỏe của anh đã có những chuyển biến tốt. Tuy nhiên, anh vẫn còn một khoảng thời gian dài phía trước để trị xạ và tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác. Anh cũng cùng với những người anh em Bức Tường của mình thực hiện một đêm nhạc: Đôi bàn tay thắp lửa để chia sẻ niềm tin và tinh thần sống với mọi người.

Qua câu chuyện của anh, người hâm mộ thực sự cảm thấy khâm phục tinh thần của Trần Lập, tinh thần của một cây rock kỳ cựu luôn dám đối mặt với khó khăn thử thách. Không nản lòng, anh còn là người truyền lửa cho những bệnh nhân giống như mình và cho tất cả mọi người.

Cách đây ít giờ, Trần Lập đã viết một note dài trên trang Facebook cá nhân chia sẻ với những người đang chiến đấu với ung thư (K), người nhà bệnh nhân và tất cả những ai quan tâm đến bệnh ung thư. Đoạn status nhiệt huyết của Trần Lập nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Trần Lập chia sẻ: Là bệnh nhân K, tinh thần tốt là liều thuốc số 1

Trần Lập chia sẻ: Là bệnh nhân K, tinh thần tốt là liều thuốc số 1

Nguyên văn đoạn chia sẻ của Trần Lập:

“Xin nói ngay đây là entry dài không phải đề tài kinh nghiệm chơi nhạc, chơi moto hay phượt bụi như mọi lần.
CHIA SẺ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG CHIẾN ĐẤU VÌ UNG THƯ(K). Dành cho người bệnh, thân nhân người bệnh và những ai quan tâm.

Hàng năm ở VN có gần 200.000 bệnh nhân ung thư mới. Mỗi năm có 75.000 người chết vì căn bệnh này.
Đây là con số mà báo chí công bố nhưng theo nhiều tổ chức khác nhau họ cho rằng con số bệnh nhân K này còn lớn hơn nhiều trong thực tế. Bạn biết không, cả báo chí và các tổ chức ấy đều thống nhất là tỷ lệ này còn gia tăng kinh khủng trong 10 năm tới với đà ô nhiễm môi trường và độc tố trong thực phẩm người Việt.

VẬY TA PHẢI LÀM GÌ TỪ BÂY GIỜ?

Là người bệnh K và đang điều trị nhưng tôi vẫn hoạt động xã hội nên có thể chia sẻ được ít nhiều. Từ “trải nghiệm” bản thân và từ thông tin hữu ích tôi sàng lọc và đúc rút. Chúng ta thử cùng chiến đấu xem.

LÀ BỆNH NHÂN K, TINH THẦN TỐT LÀ LIỀU THUỐC SỐ 1. Bạn có thể có tinh thần tốt nhưng nếu khánh kiệt về kinh tế, bạn sẽ khó duy trì tinh thần ấy.
Bệnh tật không chừa ai dù giàu hay nghèo. Nếu bạn nghèo hoặc không nhiều tiền như tôi, bạn nghĩ ta sẽ phải làm sao?

1/ Hãy mua bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nào đó về sức khỏe. Nếu bạn đang là người khỏe mạnh chưa phát hiện bệnh tật gì cũng hãy thôi ngay suy nghĩ đóng bảo hiểm là tốn kém và chẳng có ích lợi gì. Tai ương ập đến với ai bất kỳ lúc nào và tiền bạc đội nón ra đi nhanh không tưởng tượng kịp. Bạn sẽ thấy cực hối tiếc nếu bạn không có trong tay món bảo hiểm nào cả. Bảo hiểm Y tế giúp bạn đỡ đc 80% chi phí chữa bệnh (trừ việc bạn tự mua những thuốc men từ nước ngoài theo mách nước riêng). Những bảo hiểm khác từ các hãng thì tùy vào gói mà bạn mua. Nhớ nhé, lúc lâm nguy với bệnh đốt tiền nhanh như bệnh K bạn mới thấy đầu tư vào bảo hiểm là không thừa.

2/ Bạn là người phát hiện mình bị K, bất ngờ có thể sốc nhưng đừng dại gì dấu diếm. Người nhà bệnh nhân K cũng nên quan sát tâm lý và lựa cách để cho người bệnh biết mà chủ động chiến đấu.
Tất nhiên sẽ có người yếu tâm lý mà xuống tinh thần ngay khi biết mình mắc ung thư. Tuy nhiên chính người bệnh mà vững tâm lý là liều thuốc nội lực tốt nhất. Người nhà dấu diếm thông tin quá lâu không phải là chuyện hay. Khi bệnh tình nặng lên mà bệnh nhân mới biết thì quá tệ. Trước sau họ sẽ biết khi vào viện nằm với các bệnh nhân xung quanh và cách điều trị trong viện, họ biết muộn thì cái sốc nó lớn.

Khi bạn bị K, bạn mạnh dạn chia sẻ thì may ra mới có nhiều người tốt biết mà giúp đỡ. Bạn thu mình ủ rũ với bản thân vừa u uẩn mà chẳng được cái ích lợi gì.
Có người gíup bạn tiền bạc, đừng quá khách sáo ngại ngùng. Quan trọng bạn phải được cứu, bạn sẽ đền đáp họ bằng cách này hay cách khác sau này không muộn. Có người sẽ giúp bạn kết nối với tổ chức này hay tổ chức kia. Nếu bạn may mắn bạn có thể được tài trợ ít nhiều. Những người tốt sẵn lòng giúp có rất nhiều, bạn có thể gặp hoặc không tùy duyên phận. Thế nhưng nếu bạn dấu diếm và sống thu mình quá thì chẳng có duyên phận nào tới nhiều đâu. Bạn nhớ nhé.

3/ Hãy hòa nhập cuộc sống bình thường khi bạn thấy ổn định về sức sau 1 thời gian điều trị. Bạn hãy làm việc với tinh thần chiến đấu. Điều kỳ diệu sẽ đến với bạn. Bạn sẽ tự kiếm được tiền phải không nào!?

HÃY TỈNH TÁO TRƯỚC THÔNG TIN.
Đã có rất nhiều người vào Facebook khuyên tôi nên điều trị thế này hay thế kia. Phương pháp này là hay nhất không tốn kém, phương pháp kia là đỉnh và dễ ợt.
Rất cảm ơn vì tấm lòng chia sẻ vì mục đích giúp khỏi bệnh.
Tuy nhiên có tới quá nhiều thể bệnh ung thư mà không mấy ai giống ai. Mỗi người một nhóm máu, một bản đồ gien, một ADN, một trạng bệnh, một thể chất, một sự thích ứng, một phác đồ điều trị, một điều kiện kinh tế, một… nhận thức.
Internet là nguồn thông tin vô tận ai cũng tìm đọc được nhưng không phải ai cũng ÁP DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP HAY cho mình.
Ung thư là bệnh không cho phép ai thử. HỌ CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ ĐÚNG MÀ SAI LÀ CHẾT.
Bạn là bệnh nhân K, bạn có thể theo từng giai đoạn của y học Phương Tây rồi Phương Đông mà vẫn đúng nhưng đó nhất định phải là lựa chọn tỉnh táo của chính bạn mà thôi. Nếu phải nghe, bạn chỉ nên các giáo sư bác sĩ nắm rõ nhất về thông số trạng bệnh của bạn thôi nhé.
Người có dư lòng nhiệt tình để đưa ra lời khuyên, điều đó cũng rất đáng quý. Tuy nhiên có 1 số bạn xa lạ inbox trách móc là tại sao tôi không chịu lắng nghe lời khuyên của họ vì họ đã mách cho cách xịn nhất mà bố vợ họ, hàng xóm họ, người cơ quan họ… thì tôi không đỡ nổi.
Có những status tôi đăng có tới cả ngàn comment động viên và khuyên nhủ đúng khi bệnh tôi đang nặng nhất thì tôi cũng không thể đọc và xử lý hết.
Bạn biết không, nếu không vững và có thần kinh tốt thì tôi sẽ toác đầu mà ra đi trước khi bệnh K quật tôi chết. Mong bạn đừng giận.

Với thông số bệnh nhân đã nêu bên trên. Bạn cần nhìn rõ là ngày nay các phương pháp ngoài y học phương Tây thông thường đã có nhiều thành công.
Các phương pháp chữa bằng nọc bọ cạp xanh Cuba, lá đu đủ, bột cóc, tinh nghệ, thực dưỡng, tâm linh đều có nhiều ca thành công mà không tốn kém tôi đều biết cả. Tuy nhiên số thành công “nhiều” ấy là bao nhiêu % trong số nêu trên thì không có số liệu. Chỉ biết rằng số thành công đó là quá ít. Nó chỉ phù hợp với từng trạng bệnh mà bạn phải tỉnh táo lựa chọn chứ không đùa.

Một số bạn khác cho là ung thư là gì đâu mà cứ phải to chuyện nào chống chọi nào chiến đấu. Vâng, một là bạn động viên theo cách mạnh mẽ quá hai là bạn chả biêt gì. Cứ phải là bệnh nhân đau đớn cả tinh thần và thể xác, gia đình kiệt quệ đi bạn mới hiểu.
Bạn lấy ví dụ những người đã khỏi bệnh bằng phương pháp này phương pháp kia qua đc 3 năm 7 năm 9 năm 15 năm… con số ấy là bao nhiêu trong số gần 100.000 người chết vì bệnh K mỗi năm là phải đủ hiểu sự tàn khốc của nó. Những ai đã vượt qua đều may mắn và số phận họ hẳn có phần che chở ban phúc từ tổ tiên và giải trừ phần nào đó nghiệp chướng đời mình.

Với tôi hay với bạn chúng ta sẽ không chiến đấu chỉ một ngày. Nó có thể kéo dài cho tới khi ta bước sang một thế giới khác.
Ai rồi cũng sẽ tới lúc như vậy nhưng sống ngày nào thì ngày ấy phải đẹp, phải làm được việc hữu ích cho bản thân và biết san sẻ cho người khó hơn mới đáng sống.

Vậy nhé. Chúc vui vẻ sống khỏe.

#Chốngungthư, #Đôibàntaythắplửa”.

Chia sẻ
Tin mới nhất