Giải Trí

Tâm nguyện của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời: 'Mai mốt lỡ Hai có gì, không ai được khóc'

Quá Hải
Chia sẻ

Đọc lại những dòng tâm sự của ca sĩ Phi Nhung, nhiều người chạnh lòng.

Vào lúc 12h15 ngày 28/9/2021, ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh viễn ra đi tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khoảng thời gian kiên cường chống chọi với Covid-19. 

Tâm nguyện của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời: 'Mai mốt lỡ Hai có gì, không ai được khóc' Ảnh 1
Ca sĩ Phi Nhung vĩnh viễn ra đi. 

Giọng ca Nỗi buồn chim sáo đã đi xa, nhưng tiếng hát vẫn còn đọng lại trong tâm trí của bao thế hệ khán giả. Mới đây, FC ca sĩ Phi Nhung vừa có bài đăng chia sẻ tâm nguyện của nữ ca sĩ những ngày gần đất xa trời.

Xem thêm: Ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ lý do không lấy chồng vì muốn dành tình cảm trọn vẹn cho các con

Mẹ nuôi Hồ Văn Cường tâm sự: "Các em làm Hai đã khóc. Suốt đời cuối cùng còn lại, Hai sẽ mặc chiếc áo tu, chắc đẹp lắm, phải không.

Vừa khóc vừa viết tin nhắn cho các em, Hai thật là hạnh phúc. Mai mốt lỡ Hai có gì, các em phải vui... và hát những bài của Hai cho vui... không được ai khóc, okay... Hai sẽ giận suốt đời".

Tâm nguyện của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời: 'Mai mốt lỡ Hai có gì, không ai được khóc' Ảnh 2
Ca sĩ Phi Nhung nhắn nhủ fans lỡ mình có xảy ra chuyện gì cũng không được khóc, nếu không "sẽ giận suốt đời". 

Đoạn tin nhắn viết vội của giọng ca Bông điên điển khiến nhiều người chạnh lòng. 

"Cả nhà ơi, chị không muốn cả nhà khóc. Cả nhà giúp chị niệm Phật nhiều vào. Thấy nhiều người khóc là chị không đi được, không siêu thoát khổ vô cùng tận. Nên cả nhà thương chị thì niệm Phật, đọc kinh... Trong vòng 49 ngày hồi hướng cho chị đi ạ và đừng khóc khóc. Xin cám ơn", FC Phi Nhung nhắn nhủ người hâm mộ. 

Tâm nguyện của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời: 'Mai mốt lỡ Hai có gì, không ai được khóc' Ảnh 3
Phi Nhung ra đi những tiếng hát vẫn còn ở lại. 

Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1970 tại Gia Lai. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, giọng ca Năm 17 tuổi hoàn toàn hát theo năng khiếu do chưa được đào tạo qua trường lớp. Có thể kể đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ như: Bông điển điển, Nỗi buồn chim sáo, Vọng Kim Lang, Phải lòng con gái Bến Tre, Áo mới Cà Mau,...

Tin rằng, "đóa sen trắng" mộc mạc ấy sẽ mãi tỏa hương thơm ngát cho đời. 

Xem thêm: Đàn chị 'đỡ đầu' Phi Nhung vào nghề: Chiếc khăn tang em đeo cho chị 2 năm trước, giờ chị phải trao cho em

Chia sẻ

Bài viết

Quá Hải

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất