Giải Trí

Sulli, Moonbin tự tử ở tuổi 25: Hào quang và những mũi dao vô hình!

Hồng Nguyên
Chia sẻ

Sulli, Moonbin tự tử ở tuổi 25, và rất nhiều những người trẻ khác ngoài kia cũng chọn rời bỏ thế giới mà họ đang sống.

Moonbin thành viên nhóm nhạc ASTRO qua đời tối 19/4 tại nhà riêng, nghi do tự tử. Cách đây 4 năm, 14/10/2019, Sulli cũng tự khép lại cuộc đời mình mãi mãi ở tuổi 25 khiến công chúng bàng hoàng. Và rất nhiều những người trẻ khác ngoài kia cũng chọn rời bỏ thế giới mà họ đang sống, vì không thể chịu nổi những mũi dao vô hình ngày ngày vẫn đay nghiến con tim họ. 

Sulli, Moonbin tự tử ở tuổi 25: Hào quang và những mũi dao vô hình! Ảnh 1

“Sẽ thật đau lòng và tiếc nuối khi phải tự kết thúc cuộc đời mình”

Làng giải trí thoạt nhìn vô cùng hào nhoáng, để mỗi người trong chúng ta đều phải xuýt xoa ngưỡng mộ, đều muốn một lần thử bước chân vào. 

Thế nên mỗi năm có ty tỷ những cuộc thi tìm kiếm tài năng với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người ghi danh. Mỗi năm, có rất nhiều những quán quân, á quân xuất hiện như một làn gió mới. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình một hoài bão, một khát khao chinh phục và có chỗ đứng riêng. Nhưng chỉ một số ít người trong số họ thành công.

Từ lâu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, người ta đã tìm kiếm, đào tạo các ngôi sao nhí khi còn rất nhỏ. Những cô bé, cậu bé ấy phải trải qua quá trình tuyển chọn khắc nghiệt, quá trình luyện tập đầy gian nan, trở thành những thực tập sinh rồi thành idol nổi tiếng không chỉ châu Á mà còn khắp toàn cầu.

Điểm chung chúng ta dễ thấy nhất ở họ là gì? Là chính là hào quang. Họ bước tới đâu đều nhận được sự quan tâm đặc biệt đến đó. Những minh chứng dễ dàng thấy nhất có thể kể đến như BTS hay BlackPink, các nghệ sĩ liên tục chạy show, nhanh chóng sở hữu nhà, xe cùng khối tài sản khổng lồ ở tuổi đời còn rất trẻ. 

Tất nhiên, họ còn phải đối diện với rất nhiều những chuyện lớn nhỏ khác. Sơn Tùng M-TP từng nói: “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu được những cảm giác không ai chịu được”. Không có thành công nào không phải trả giá, nên lúc Trấn Thành bật khóc nức nở vì hai chữ hào quang tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, công chúng đã nảy sinh rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nghệ sĩ được yêu thương thì họ cũng phải học cách chấp nhận với tổn thương. Dù vậy, nghệ sĩ cũng chỉ là con người, đồng ý là họ có thể nếm trải những lời ca tụng thì phải nghe những cả lời dè bỉu, nhưng chắc rằng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở một giới hạn nào đó, gọi là ngưỡng chịu đựng.

Bởi không phải ai cũng là những người đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả mọi chuyện trên đời này một cách bình tĩnh, hiên ngang. Có những áp lực vô hình bạn đã và đang phải mang vác trên vai mà chẳng thể chia sẻ với ai. Áp lực dồn nén quá lâu sẽ trở thành một mũi dao, ngày ngày đay nghiến chúng ta. Khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng kiệt sức, họ tìm cách giải thoát cuộc đời mình bằng những cách đau đớn.

Giống như Sulli, nữ ca sĩ thường xuyên nhận được những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội như “bệnh hoạn”, “thác loạn”, “ngu xuẩn”, “vô học”. Để rồi một ngày, cô chọn tự kết thúc cuộc đời mình khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cũng ở độ tuổi 25, tối qua Moonbin -  thành viên nhóm nhạc ASTRO cũng chọn bỏ lại tất cả để về thiên đàng. 

Sulli, Moonbin tự tử ở tuổi 25: Hào quang và những mũi dao vô hình! Ảnh 2

Không lâu trước đó, chàng ca sĩ này bày tỏ trong một bài phỏng vấn: “Mình muốn cho những người đã tự kết thúc cuộc đời mình thêm một cơ hội nữa. Thật ra ta không biết khi nào, ở đâu sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cái chết khi đang sống. Chỉ mỗi việc có những suy nghĩ hạnh phúc kiểu như: Hôm nay ăn gì nhỉ, ngày mai sẽ mặc gì,.. cũng không đủ cho một ngày rồi. Sẽ thật đau lòng và tiếc nuối khi phải tự kết thúc cuộc đời mình". 

Nói thế, nhưng cuối cùng Moonbin lại không tự cho chính mình một cơ hội. Dù chưa rõ nguyên nhân Moonbin tự tử nhưng có lẽ, chàng trai này cũng đã phải 1 mình chịu đựng rất nhiều những áp lực vô hình của làng giải trí.

Giá như chúng ta có thể nhẹ nhàng với nhau hơn một chút!

Rất nhiều nghệ sĩ từng chia sẻ chuyện muốn kết thúc cuộc sống vì không chịu nổi áp lực. Cách đây ít hôm, một cô nữ sinh tại Vinh cũng vừa chọn cách tự tử vì nạn bạo lực học đường. Họ có thể là những người nổi tiếng, hoặc không nổi tiếng. Họ bị tấn công mạng, hoặc bị đe doạ, miệt thị ngoài đời thực. Nhưng điểm chung của những câu chuyện này có lẽ là câu chuyện về những con người khắc nghiệt với chính đồng loại của mình. 

Sự ra đi đột ngột của Sulli cách đây 4 năm như hồi chuông thức tỉnh cho cư dân mạng. Nấp sau bàn phím, nhiều người đã dùng những ngôn từ đầy nặng nề, xúc phạm cô ấy. Sulli tất nhiên không phải nạn nhân đầu tiên và càng không phải nạn nhân cuối cùng của những lời lẽ khắc nghiệt đó. Sau cái chết của Sulli, chúng ta hiểu rằng nghệ sĩ với hào quang rực rỡ kia là thật, nhưng nỗi đau, những mũi dao vô hình như chờ chực giết chết họ cũng là thật.

Cả Moonbin và Sulli đều chọn rời bỏ cuộc sống khi còn rất trẻ. Giờ đây họ đã là những vì sao trên thiên đàng, chúng ta mãi mãi sẽ chẳng thể nào hiểu được những nỗi đau mà họ đã trải qua. Nhưng sau những gì đang diễn ra, nếu có thể hãy nhẹ nhàng hơn với nhau một chút thì chắc sẽ chẳng ai phải chọn đi đến bước đường cùng kết thúc thế giới đầy màu sắc của chính mình.

Sulli, Moonbin tự tử ở tuổi 25: Hào quang và những mũi dao vô hình! Ảnh 3
Chia sẻ

Bài viết

Hồng Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất