Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó'

Rút khỏi làng giải trí để dành thời gian cho gia đình, nhìn lại khoảng thời gian đã qua, Phan Như Thảo nói cô không hối hận và cảm thấy hạnh phúc vì chọn đúng người chồng tốt, ông bố có trách nhiệm cho bé Bồ Câu.

Bài viết Nhật Minh
Chia sẻ

Phan Như Thảo là một trong những chân dài đình đám của làng giải trí Việt. Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, năm 2015, cô nàng rút khỏi làng giải trí, chọn cuộc sống bình yên và xây dựng tổ ấm với doanh nhân Đức An. 

Sau 8 năm bên nhau, Phan Như Thảo và ông xã vẫn giữ được sự ngọt ngào, ngọn lửa hôn nhân nồng nhiệt như thuở mới yêu. Trong buổi trò chuyện với talkshow Mom Talk của SAOstar mới đây, Phan Như Thảo thú nhận cô may mắn khi gặp Đức An. Không chỉ là người chồng tốt, ông xã Phan Như Thảo còn là ông bố mẫu mực, dành trọn tình yêu thương và thời gian cho vợ con.

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 1

- Hiện tại, cuộc sống của Phan Như Thảo và gia đình nhỏ của chị như thế nào?

Hiện tại, tôi cảm thấy hoàn hảo với riêng bản thân mình, tôi cũng hạnh phúc và hài lòng với mọi thứ đang có.

- Theo dõi Phan Như Thảo từ những ngày đầu cho đến 8 năm bên cạnh ông xã, trải qua hành trình ấy, chị cảm nhận bản thân đã thay đổi ra sao?

Thật ra thì bản chất mình vẫn như thế, từ lúc trẻ tôi đã quan niệm phải tìm được người bạn đồng hành làm sao mà họ chấp nhận được con người thật của tôi, để mình dù có lười biếng, xấu tính thì họ vẫn chấp nhận. Đến giờ tôi vẫn thế, có thể thay đổi lớn nhất là trách nhiệm hơn vì không nghĩ cho riêng mình nữa mà phải nghĩ cho chồng, con. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng phải trải qua giai đoạn độc thân, rồi đến năm 30 – 40 thì sống kiểu có gia đình mới phù hợp, đến năm 50 – 60 tuổi thì lại sống theo kiểu tuổi già… Tôi thấy mình đang sống đúng với quy trình ấy, không có gì khó khăn hay đi lệch ra khỏi kế hoạch đó cả. (Cười)

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ của Phan Như Thảo và ông xã Đức An.

- Đến với người bạn đời trong sự hoài nghi của khán giả, tuy nhiên hạnh phúc hiện tại của vợ chồng Phan Như Thảo đã "đập tan" mọi ngờ vực năm nào. Nhắc về giai đoạn ấy, chị nghĩ gì?

Lúc bắt đầu công khai cũng là khi tôi vừa làm đám hỏi với ông xã, mỗi năm, tôi đều có thói quen chia sẻ những hình ảnh nhân ngày kỷ niệm. Tôi nhớ đến năm thứ 5, vẫn có người vào bình luận “chống mắt lên xem hạnh phúc được bao lâu”. Nhiều người nghĩ tôi và ông xã sẽ không được lâu bền, chưa biết được bao nhiêu ngày, sẽ sớm chia tay mà thôi,… kiểu như thế. Tôi cứ để thời gian trả lời mọi thứ mà thôi chứ không lên tiếng phản biện, tính tôi chỉ thích chia sẻ những điều vui vẻ, tích cực, không than khổ hay kể lể các thứ. 

Tôi không thể nói mình và chồng sẽ ở bên nhau, yêu nhau thêm 100 năm nữa, đó là điều không thể. Hay cũng chưa chắc rằng 20 năm nữa chúng tôi còn bên nhau. Mình còn chưa chắc chắn nữa mà thì làm sao mọi người có thể suy xét được. Thế nên tôi quý trọng từng giây, từng phút ở hiện tại và không nghĩ nhiều chuyện tương lai. Từ năm thứ 6 – 7 trở đi thì không thấy những bình luận tiêu cực nữa, cho đến kỷ niệm 8 năm cách đây hơn 1 tuần cũng không thấy, có lẽ đó đã là câu trả lời. Tôi thầm nghĩ lúc mình mập 86 kg ông xã còn không bỏ mình nữa cơ mà, sao bây giờ có thể bỏ được (Cười). Chúng tôi đến với nhau không phải vì tôi là người mẫu, ngoại hình hay tình cảm nhất thời nên tôi nghĩ mình và ông xã có thể đi được xa hơn con số 8 năm, còn bao lâu thì chưa biết!

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 3

- Mọi thứ mà Phan Như Thảo có được ở hiện tại không phải là sự ngẫu nhiên mà nó xuất phát từ sự lương thiện bên trong con người chị?

Có lẽ là như thế, vì mục đích ngay từ đầu cho đến hiện tại của tôi không bao giờ thay đổi, đó chính là đi tìm một người bố tốt cho con của mình. Thời điểm 28 – 29 tuổi, khi chuẩn bị lập gia đình, tôi có suy nghĩ là chồng thì mình còn thay được, còn bố của con mình thì không bao giờ thay đổi được… Thế nên tiêu chí của tôi khi chọn người cùng xây dựng tổ ấm phải là người bố tốt, còn chuyện họ làm chồng tốt hay không thì tính sau. 

Đến tận bây giờ, tôi nghĩ lựa chọn của mình không sai lầm. Dù có đôi khi tôi bực mình chồng vì một số chuyện nhưng anh ấy là một người bố hoàn hảo cho con của tôi, như thế là đủ. Tôi vẫn hay nói với ông xã rằng, chồng với vợ thay liên tục là chuyện bình thường, không có vấn đề gì trên cuộc đời cả. Người ta không thể nào yêu nhau 10 năm, vạn năm vạn kiếp được, thời gian, xã hội thay đổi thì tính cách con người cũng thay đổi, làm sao chúng ta có thể đi cùng nhau và hiểu nhau từng phút, từng giờ được. Mình chỉ có thể thay đổi để hợp nhau thôi. Còn chuyện con cái thì chúng ta không bao giờ có thể chối bỏ được. Thế nên, tôi dựa theo tiêu chí đó để lựa chọn người đàn ông của cuộc đời, mang về rồi từ từ chỉnh sửa sau.

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 4

- Giai đoạn đầu chị và ông xã chung sống, có một vấn đề bất đồng nào đó khiến cả hai tranh cãi kịch liệt?

Tôi và ông xã khác nhau lắm, khác hầu như mọi thứ, khoảng 90%. Một người sống ở thời đại khác mình, rồi môi trường học tập cũng khác nhau nên đối lập nhiều thứ. Tới tận bây giờ chúng tôi vẫn có sự khác biệt, ngay cả trong chuyện học của con chẳng hạn. Tuy nhiên, tôi và ông xã cố gắng mỗi người nhường nhau một chút. 

Khi bên nhau một vài năm đầu, tôi luôn nghĩ rằng mình chắc chắn đúng và phải tìm ra được điểm sai của đối phương. Sau này thì tôi cũng như thế nhưng nghĩ đến đối phương nhiều hơn, suy xét xem rằng bản thân có sai điểm nào không. Tôi thấy ông xã là người chịu thiệt thòi vì tính cách của tôi. Có những chuyện tôi biết mình sai nhưng không thể nào kiểm soát được cảm xúc khi nóng tính, suy đi nghĩ lại thì tôi cảm thấy tội nghiệp chồng (Cười). Có những lúc mâu thuẫn, ông xã tôi tức lắm nhưng cãi không lại, vì tiếng Việt anh ấy dở lắm! (Cười to)

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 5

- Có một nguyên tắc nào trong cuộc sống của Phan Như Thảo và ông xã Đức An?

Chúng tôi có một nguyên tắc là dù bất cứ chuyện gì phải luôn nói thật cho nhau, trừ những chuyện tôi không muốn nói thì sẽ từ chối chia sẻ với ông xã. Hay những chuyện quá khứ của anh, tôi cũng sẽ không hỏi. Tôi tôn trọng, không đào bớ hay nghi ngờ ông xã. Tôi tin chắc một điều là sau này, dù cho anh ấy có gặp ai đó tốt hơn tôi nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi là tốt nhất rồi. Tôi rất tự tin, tôi cũng tự tin là bây giờ anh ấy dành toàn thời gian để chăm con nên bận lắm, không có thời gian để đi gặp những cô gái khác đâu. Chúng tôi có niềm tin lớn dành cho nhau lắm, và đó cũng là yếu tố giúp cho chúng tôi hạnh phúc đến bây giờ.  

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 6

- Bên cạnh rào cản về tuổi tác hay ngôn ngữ thì có lẽ, quá khứ của ông xã cũng là một trong những áp lực vô hình dành cho chị?

Có lẽ là do tôi tự tin quá đáng nên từ khi quen nhau, tôi chưa bao giờ hỏi về quá khứ của chồng, cho đến tận 2 – 3 năm nay. Tôi không hỏi luôn, những điều biết được là nhờ vào báo chí truyền thông, bạn bè túm lại kể cho nghe thôi. Còn để mà ngồi xuống, hỏi rằng “Anh ơi chuyện ngày xưa như thế nào?” thì tôi chưa bao giờ làm, tôi không có nhu cầu và cũng không cần hỏi. 

Nhiều khi ông xã sẽ thắc mắc đấy vì sao vợ không hỏi, không quan tâm. Ngày xưa tôi nghĩ chuyện riêng, chuyện quá khứ của ông xã mình không nhúng tay vào, không liên quan nhưng đến hiện tại, tôi lại nghĩ là đó là điều quá sai. Dù gì đi chăng nữa, cuộc đời này gắn liền với anh ấy và trong tương lai cũng thế, vậy nên mình phải giải quyết những vấn đề xung quanh liên quan đến anh ấy để không ảnh hưởng đến mình. Nó không chỉ ảnh hưởng đến anh ấy mà còn ảnh ấy đến gia đình, tương lai và cả cách anh ấy đón nhận hạnh phúc. Đến lúc tôi thấy mọi thứ phiền quá nên hỏi rõ mọi chuyện… 

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 7

- Việc chị xuất hiện ở những phiên tòa liên quan đến ông xã Đức An và vợ cũ của anh ấy vừa qua khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi?

Nhiều người bảo với tôi là đó không phải là chỗ để tôi đến, đừng nên đến và tham gia vào, không nên dính vào vụ việc ấy. Ngày xưa, 4 năm trước tôi cũng nghĩ y chang như thế nhưng bây giờ, nhìn lại quyết định ấy, tôi thấy mình ích kỷ vì để chồng một mình chống chọi với mọi thứ. Tôi cho đó là sự hoa mỹ, tôn trọng quyền riêng tư của chồng nhưng thật chất, đó là sự ích kỷ. Tôi tự trách vì tại sao lúc ấy không giúp đỡ chồng. Thế nên bây giờ, tôi đã bước chân ra ngoài để "chiến đấu", thay mặt anh ấy giải quyết mọi thứ.

- Lần đầu tiên bước ra tòa, đối diện với những quá khứ của chồng trước đây. Thời khắc ấy, Phan Như Thảo nghĩ gì?

Lâu lắm rồi tôi không thấy mình sai, tôi tự tin đến mức độ đó luôn đấy. Nhưng hôm ra tòa ngày đầu tiên, tôi tự thấy mình sai. Sai vì đã để chồng một mình, sai vì mình ra trễ quá, từ cái sai đó tôi thấy hối hận, hối hận vì lẽ ra mình phải làm chuyện này sớm hơn. Tôi ra muộn nên tôi cũng bảo với ông xã là anh hãy chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ không giúp được nhiều cho anh ấy. Tôi cũng bảo anh ấy rằng nếu thua, con anh sẽ không biết mặt cha,… kiểu như thế. Vì anh ấy lớn tuổi nên tôi nói trước để anh ấy không sốc. Nhưng mà quan trọng là ông ấy, dù có bị lừa 10 lần thì ông vẫn tin người như thế. Từ cái cách anh ấy gặp mình, trao hết mọi thứ cho mình, y chang không khác gì. Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may là tôi không có nhu cầu đi lừa ấy chứ không thôi thì cũng xong rồi.

- Xuyên suốt thời gian vừa qua, ông xã có trao đổi gì với chị về các vấn đề liên quan?

Tất nhiên là sẽ có, còn có luật sư và mọi người nữa. Còn trao đổi riêng thì anh ấy hay hỏi là “Trên tòa có nóng không, không có máy lạnh chị có chịu được không, vợ muốn uống nước hay ăn gì không, chồng gửi lên cho vợ nhe”… Nói chung chồng sẽ là người lo những gì nhẹ nhàng xung quanh, còn mọi thứ mình sẽ lo.

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 8

- Phan Như Thảo có nghĩ, trên cuộc đời này, mất tiền là thứ mất mát ít nhất không?

Đúng, mất tiền, mất tài sản lại là điều may nhất trên cuộc đời vì chúng là cái dễ kiếm nhất. Tất cả những thứ còn lại không có cái nào dễ kiếm cả, từ tình bạn, tình thân, mối quan hệ, sức khỏe… Mọi thứ đều rất khó, trừ tiền! 

- Có lẽ nỗi đau lớn nhất của ông xã chị không phải là mất tiền mà là không có mặt trong hành trình trưởng thành của các con?

Đúng vậy, nhiều người hay quan tâm đến việc phân chia tiền như thế nào nhưng không phải thế, vấn đề chúng tôi "chiến đấu" ở đây không phải là tiền, tiền không quan trọng đến mức độ đó. Tôi không ham muốn về vật chất, chỉ là tôi muốn thực hiện tâm nguyện của ông xã mà thôi. 

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 9

- Trong những cuộc trao đổi của chị và ông xã, cả hai có bàn bạc gì về một phương án khả thi nhất để trong tương lai, ông xã chị và các con có thể gặp nhau?

Tôi cũng có bàn với ông xã rằng sau 18 tuổi thì các con sẽ có được sự tự do, và khi ấy mong rằng các con sẽ đi tìm hiểu. Tuy nhiên rào cản lớn nhất là các bé không được dạy tiếng Việt, bên kia họ cũng tính cả rồi, không để các bé học hay biết tiếng Việt. Nhưng tôi vẫn trấn an với ông xã rằng hy vọng “lá rụng về cội”, một ngày không xa các bé sẽ tìm đến anh. Hay là nói xui xui là sau này bên kia họ vứt ra thì mình lụm về, kiểu như thế (Cười). 

- Chị có uất ức về sự việc này?

Tôi nhìn nhận vấn đề theo hai hướng, cả hướng mình và đối phương. Tôi nghĩ rằng mình làm được, mình xây dựng được và có những thứ hiện tại. Còn người ta không làm được, cả cuộc đời của họ 18 năm nay chỉ có duy nhất sự nghiệp này thôi thì có chết cũng phải theo. Tôi nói với chồng là vì sao chồng thua, vì đối với anh đây chỉ là tài sản cho con anh thôi nhưng đối với người ta, đó là mạng sống. Người ta đang "chiến đấu" bằng mạng sống nên anh không thể nào thắng được đâu.

- Có một khoảnh khắc nào đó, Phan Như Thảo có những giao tiếp với đối phương, không phải bằng ngôn từ mà bằng ánh mắt không?

Không, tôi cố gắng không nhìn vì không muốn nhìn thấy những điều không tốt đẹp. Nhưng tôi hiểu, khi đã "chiến đấu" bằng cả sinh mạng thì sẽ "chiến đấu: đến cùng. Còn hiện tại, tôi và ông xã không "chiến đấu" như thế, có quá nhiều thứ để yêu thương, quá nhiều thứ vui vẻ nên không thể. Nhìn vào cuộc chiến này không cân bằng, nên thua là lẽ đương nhiên. 

- Thông qua tin tức hay những hình ảnh đời thường, có thể thấy ông xã chị chiều chuộng bé Bồ Câu vô cùng?

Eo ôi, bé giống anh An vô cùng, chiều con cực kỳ. Tôi thấy mình may mắn khi lớn lên và được sống trong môi trường, nhận thức đúng đắn. Tôi không sợ có bầu, đẻ cũng rất dễ dàng, 5 phút là đẻ xong rồi, nuôi con cũng chồng nuôi nhưng để dạy con trở thành một con người xứng đáng sống ở kiếp này, cuộc đời này khó vô cùng. Tôi sợ điều đó thôi nên không dám đẻ tiếp!

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 10

- Có lẽ hành trình nuôi con của chị sẽ đáng sợ hơn nhiều nếu không có ông xã Đức An đúng không?

Tôi thấy mình có phước vô cùng. Tôi từng nghĩ đến chuyện sẽ làm “single mom” (mẹ đơn thân – PV) vì sợ không kiếm được ông chồng, người bố vừa ý. Thế nhưng khi gặp anh Đức An thì sẽ mọi chuyện rẽ sang hướng khác và anh ấy là người đã giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là việc chăm sóc bé Bồ Câu.

- Có bao giờ chị suy nghĩ, cuộc đời của Phan Như Thảo sẽ như thế nào nếu không có sự xuất hiện của Nguyễn Đức An?

Chắc sẽ vui lắm, không sao hết (Cười to). Cũng sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc và hoành tráng, không có vấn đề gì cả. Nhưng mình sẽ tiếc khi không thể nhìn thấy cảnh con mình và chồng chơi với nhau như thế nào. Mình sẽ không thể biết được cảm giác làm mẹ, làm vợ như thế nào. Tôi may mắn và trân trọng trọn vẹn những cung bậc cảm xúc.

- Cảm ơn Phan Như Thảo vì những trải lòng, chúc chị và tổ ấm nhỏ của mình sẽ ngập tràn tiếng cười, có thêm cột mốc đáng nhớ trong tương lai!

Phan Như Thảo: 'Cuộc đời chồng tôi sinh ra là để bị lừa, may mà tôi không có nhu cầu làm điều đó' Ảnh 11

Bài viết

Nhật Minh

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Mỹ Đạt

Chia sẻ