Giải Trí

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình?

Minh Ngọc
Chia sẻ

Từ sân khấu X-Factor 2014 đến hiện tại, Phạm Đình Thái Ngân thừa nhận bản thân thay đổi nhiều. Anh đùa: 'Tôi ước được mang phiên bản nâng cấp này quay ngược quá khứ để có thể giành quán quân ở một cuộc thi nào đó…'.

Phạm Đình Thái Ngân là cái tên không còn quá xa lạ với khán giả từ sau tác phẩm điện ảnh Mắt biếc. Dẫu vậy, ít ai biết rằng, để có được vị trí hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1993 từng trải qua không ít khó khăn. Có giai đoạn, anh thậm chí còn không đủ tiền để trang trải cuộc sống, nhiều lần đối diện với suy nghĩ “bỏ cuộc”.

- Dạo gần đây, Phạm Đình Thái Ngân xuất hiện ở nhiều cuộc thi, song kết quả không như mong đợi. Lý do và cảm xúc của anh như thế nào khi tham gia những chương trình này?

Tôi đã tham gia 14 cuộc thi và đều dừng chân sớm. Tôi có thể nói rằng, cuộc thi nào cũng có mặt mình cả… Nói vui như thế để thấy sự cố gắng của tôi là lớn đến nhường nào. Tôi nghĩ mình không có duyên với các cuộc thi, không vì lý do này thì sẽ có lý do khác…

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình? Ảnh 1

- Thiết nghĩ ý chí của anh cũng bền khi liên tục thử sức ở nhiều sân chơi?

Cũng bền đó chứ, nếu có giải nam ca sĩ vượt khó, tôi nghĩ mình có thể giành giải đó. Từ con số âm cho đến bây giờ, tôi vẫn bền bỉ và cố gắng không ngừng nghỉ. Tuy nhiên ở hiện tại, tôi sẽ nhìn nhận mọi thứ về phần mình nhiều hơn, thay vì thốt lên hai từ "giá như" hoặc đổ lỗi cho những điều xung quanh.

- Động lực nào để giúp Phạm Đình Thái Ngân bền bỉ từ The Voice, X-Factor,… cho đến con số 14 cuộc thi?

Đó là thời điểm, mọi người có thể nhìn lại thời điểm của tôi, các bạn ca sĩ trẻ không có nhiều cơ hội như hiện tại nên phải tìm đến các cuộc thi. Cho đến bây giờ, các nghệ sĩ thành danh cũng trưởng thành từ các cuộc thi ấy. Thời điểm đó, tôi không biết làm gì ngoài việc tham gia các cuộc thi. Mình không có giọng hát, nhan sắc, mối quan hệ, tài chính,… Chỉ còn bệ phóng duy nhất cho tôi là tham gia các cuộc thi, không còn một con đường nào khác cả. Tôi nghĩ mỗi thời điểm sẽ có suy nghĩ khác nhau.

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình? Ảnh 2

- Cá biệt nhiều nghệ sĩ như Erik, Isaac, Hồ Quang Hiếu,… dù không đi xa ở các cuộc thi, hiện tại, họ cũng có một vị thế nhất định. Nhìn những trường hợp đó, anh có chạnh lòng?

Như tôi đã nói, mỗi người có một thời điểm khác nhau. Thay vì nhìn những trường hợp khác, tại sao mình không nhìn lại chính mình, rằng bản thân đã cố gắng đủ chưa, hết sức chưa. Nếu nhìn người khác mãi thì chính mình sẽ là người chết trước do tự tạo áp lực. Mỗi người có một cái may mắn, hoàn cảnh riêng, để được như thế thì họ cũng đã trải qua không ít khó khăn. Đối với tôi, hiện tại tôi cũng có kết quả đó chứ, nhưng nó không như tôi kỳ vọng mà thôi.

- Nhìn lại giai đoạn chông chênh và đầy rẫy khó khăn, đâu là động lực để Phạm Đình Thái Ngân vượt qua?

Nhiều bạn trẻ mới bước chân vào nghề cũng hỏi tôi câu này. Tôi nhớ lại thời điểm 2019, tôi quyết tâm vô cùng, tự nhủ là hết thời gian rồi, không làm thì sẽ không còn thời gian nữa. Tôi cover, hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn, may mắn là có Mắt biếc và mọi người cũng biết đến tôi. Nói tóm lại, động lực lớn nhất chính là từ chính bên trong bản thân mình.  

- Bao nhiêu lần, Phạm Đình Thái Ngân nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?

Không đếm xuể, miễn rằng tôi gặp những khó khăn chạm đáy thì hai từ bỏ cuộc lại hiện lên trong tôi. Những lúc đó, tôi tự hỏi, nếu mình bỏ cuộc thì mình làm gì để sống. Tôi không biết làm gì cả, chỉ có âm nhạc mà thôi!

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình? Ảnh 3

- Có lẽ động lực lớn nhất của Phạm Đình Thái Ngân vào thời điểm đó là mẹ, gia đình?

Đúng, một phần vì như thế. Trong nhà, tôi là người duy nhất có đủ khả năng để lo cho mẹ. Nếu bỏ cuộc, tôi sẽ không cam tâm. Tôi tự hỏi mình có khả năng mà, mình có thể làm tốt hơn, sao bỏ cuộc được chứ. Tôi tự tiêu cực rồi tự tích cực, như vòng lẩng quẩng…

- Lúc tiêu cực nhất, anh làm gì?

Tôi không làm gì cả, tiêu cực thì dù nghĩ tới điều gì cũng chán. Tôi chỉ nằm nghe nhạc, tự gặm nhấm nỗi buồn. Nếu tiêu cực quá, tôi sẽ làm điều gì đó như quay clip đăng lên mạng xã hội để mọi người xem. Thầm nghĩ: "À mọi người cũng vui vì những gì mình làm, hóa ra là mình vẫn còn có ích...".

- Thời điểm ấy, khi bố mẹ chứng kiến điều đó, anh có chạnh lòng?

Từ đó tới giờ, tôi là một đứa con ngoan, kiểu như không "báo" bố mẹ một điều gì. Tôi thương bố mẹ và đó là động lực để tôi cố gắng hết sức, làm sao để có được cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Nếu mình buông, cả một dây, rất nhiều người sẽ bị luyên lụy. May mắn là hiện tại, tôi đã lo cho gia đình mình cuộc sống tốt nhất, không thiếu thứ gì cả!

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình? Ảnh 4

- Giờ đây có một cuộc sống sung túc, nhìn lại giai đoạn khó khăn, thậm chí là không đủ tiền đóng trọ, anh nghĩ gì?

Tôi biết trân trọng những gì đã xảy ra hơn. Tôi nghĩ nhờ như thế mới có mình ngày hôm nay, mới có động lực để đi tiếp. Nhờ vậy, tôi có thể đặt ra những tham vọng và tôi nghĩ, đó là điều cần, đặc biệt là làm việc trong một môi trường khắc nghiệt như showbiz. Khi mình có tham vọng, mình sẽ có thêm động lực để cố gắng, nếu đủ đầy nhiều khi mình sẽ nản chí cũng chẳng nên.

- Dường như câu nói “Ông trời không cho ai tất cả” đúng với anh, một người có ngoại hình, giọng hát nhưng lại chật vật trên con đường đi tìm hào quang?

Tôi nghĩ câu nói đó đúng, mỗi một người sẽ có con đường đi riêng, kiểu như là “trời kêu ai nấy dạ”. Mình không thể nào nhìn người khác rồi tự trách ngược lại mình. Tôi đã từng trải qua giai đoạn như thế. Ở hiện tại, tôi nghĩ để có được tôi ngày hôm nay, đã trải qua rất nhiều thứ. Bây giờ, tôi không quan tâm đến những nhận xét mà thay vào đó cố gắng hết sức. Bởi, khi mình thành công, người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Kết quả sẽ trả lời những câu hỏi và thắc mắc từ mọi người.

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình? Ảnh 5

- Phạm Đình Thái Ngân có thường đọc những bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội không?

Có, trước đây tôi còn tạo tài khoản ảo để trả lời bình luận của người khác về mình nữa cơ mà. Tuy nhiên, sau này tôi nghiệm ra rằng, mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Bất cứ điều gì cũng phải có hai luồng ý kiến đối lập để để con sóng lên cao chứ! Bây giờ, đọc lại những bình luận tiêu cực, tôi cảm thấy giải trí và buồn cười lắm. Tôi xem đó là những điều "vô thưởng vô phạt", không ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà thà như vậy, còn hơn là người khác không quan tâm đến mình…

- Sẽ ra sao nếu một buổi sáng đẹp trời, mở mắt dậy và Phạm Đình Thái Ngân thấy một "group-anti" mình?

Tôi cũng tò mò rằng mọi người sẽ phốt gì về mình lắm (Cười). Tôi kín tiếng mọi thứ và tò mò muốn biết được xem khán giả sẽ "anti"
 gì mình!

- Nhìn lại Phạm Đình Thái Ngân ở 2014 với hiện tại - 2023, anh nghĩ gì?

Tôi cảm thấy bây giờ mình hát hay, có gu thời trang, phong cách hơn ngày xưa. Tóm lại, hình ảnh tôi năm 2014 so với bây giờ đã được nâng cấp hoàn toàn, có lẽ là một bản thiết kế vĩ đại cũng nên! (Cười to).

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình? Ảnh 6

- Nếu được gửi gắm một điều với Phạm Đình Thái Ngân ở 2014, anh sẽ nói gì?

Tôi cũng chẳng muốn nói gì cả, bởi tất cả đã là quá khứ, và chúng ta nên cho nó ngủ yên. Nếu có thể, tôi hy vọng mình có thể xuyên không về năm 2014, mang phiên bản nâng cấp hiện tại và tất cả những gì đang có để chinh phục các cuộc thi, cố gắng thử quán quân một lần trong đời xem cảm giác sẽ ra sao.

- Anh có bao giờ trải qua giai đoạn háo thắng?

Xuyên suốt quá trình hoạt động 9 năm, tôi chỉ có tự ti chứ chưa bao giờ háo thắng. Tôi bị gián đoạn một vài năm do việc học, sau đó mới tự bước đi một mình và quyết định mọi việc. Suốt con đường nghệ thuật của tôi chỉ toàn là khó khăn và tự ti, chưa bao giờ tồn tại sự háo thắng cả. 

- Bất kỳ nghệ sĩ nào khi hoạt động nghệ thuật cũng có dấu ấn của bố mẹ, điều này đối với anh như thế nào?

Động lực lớn nhất của tôi là lo cho những người xung quanh một cuộc sống đủ đầy, khi những người xung quanh đủ thì bản thân tôi tính sau cũng được. Trong suốt con đường 9 năm, mẹ là động lực lớn nhất để tôi phấn đấu. Còn ba thì dù không ở cùng nhưng tôi cũng tình cảm với ba, cũng muốn ba có một cuộc sống đủ đầy. Tôi cũng thường hay khoe với fan chuyển tiền cho mẹ, đó cũng là cách để tôi tìm niềm vui. 

Phạm Đình Thái Ngân: Tôi kín tiếng và tò mò muốn biết khán giả sẽ anti gì mình? Ảnh 7

- Nhìn lại con đường đã qua, anh cảm thấy mình được gì và mất gì?

Tới hiện tại, tôi nghĩ mình có cuộc sống tốt hơn, cộng đồng fan riêng, có khả năng và trở thành phiên bản tốt hơn. Còn mất, tôi nghĩ cũng nhiều nhưng mất về riêng mình thôi, có lẽ là tinh thần…

- Giả sử nếu không làm ca sĩ, anh nghĩ mình sẽ làm gì?

Trước đây tôi từng thi kiến trúc nhưng rớt, sau đó mới thử sức với con đường âm nhạc. Nếu như tôi không vào top 7 X-Factor, không có show đi hát thì có lẽ tôi cũng bỏ. Tôi nghĩ thà làm công nhân lương 6 – 7 triệu một tháng, đỡ hơn là đi hát vài show mỗi tháng, lương chưa tới 3 triệu nữa thì làm sao sống ở mảnh đất Sài Gòn này. Tôi từng nghĩ như thế, song may mắn ở hiện tại, cuộc sống cũng tốt hơn, con đường nghệ thuật của tôi cũng rộng mở hơn. 

- Cảm ơn Phạm Đình Thái Ngân về những chia sẻ, chúc anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trên chặng đường phía trước!

Xem thêm:

- Clip: Đang hát mà gặp khán giả nữ ôm mặt khóc nức nở, cách xử lý của Phạm Đình Thái Ngân ghi trọn điểm!

- Phạm Đình Thái Ngân: 'Tôi mong một ngày được song ca cùng chị Mỹ Tâm'

- Phạm Đình Thái Ngân sang tận Hàn Quốc thực hiện MV mới, ca khúc đặc biệt tặng riêng hội FA mùa Valentine

Xem thêm clip: "Tôi Chiến Thắng Bùi Khánh Linh là do may mắn!" - Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương Chia Sẻ

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Photo

NVCC

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất