Giải Trí

Bị khán giả chỉ trích hậu 'nói chuyện người ta', nghệ sĩ Tấn Hoàng lên tiếng 'cảm ơn' vì điều này

Quốc Sĩ - CTV
Chia sẻ

Trong clip mới nhất, nghệ sĩ Tấn Hoàng bày tỏ lòng cảm kích đối với khán giả, đồng thời cho biết bản thân không buồn khi bị ghét.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng được khán giả yêu mến với lối diễn chất phác, mộc mạc và đi vào lòng người. Hơn 30 năm theo đuổi ánh đèn sân khấu, hiện ở tuổi 60, nam nghệ sĩ chật vật trong căn nhà thuê.

Gần đây, được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, NS Tấn Hoàng lập kênh YouTube riêng và cuộc sống của nam nghệ sĩ cũng khá giả hơn lúc trước.

NS Tấn Hoàng gửi lời cám ơn đến khán giả vì đã ủng hộ kênh YouTube của mình.

Mới đây, NS Tấn Hoàng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả vì đã ủng hộ kênh YouTube của anh. Theo đó, anh nói:

"Tôi cám ơn khán giả đã xem hết quảng cáo trong clip cho tôi để tôi có tiền trang trải nhà cửa, điện nước, gia đình. Sau khi trang trải xong, tôi còn thừa một chút tiền nên dành ra để mua mấy bài hát, còn hát cho khán giả nghe. Nếu không mua thì tôi không được hát trên Youtube. Tôi cũng có tiền mua micro để phục vụ làm Youtube, nói cho khán giả nghe rõ hơn.

Tôi coi mỗi cái like khán giả tặng cho tôi như một bông hoa. Ngày xưa khán giả tặng nghệ sĩ bông hồng, bông lài thì bây giờ tặng bông like. Bông like này quý lắm, giúp nghệ sĩ như tôi có tiền trang trải cuộc sống, mua được bài hát để làm quà tặng khán giả.

Trong những clip gần đây, tôi nhận được nhiều bình luận thể hiện tình yêu thương của khán giả dành cho tôi, suốt mấy chục năm làm nghệ thuật. Tôi xin trân trọng và gửi lời cảm ơn tới khán giả".

Nam nghệ sĩ cho biết không buồn khi bị ghét bỏ.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết không buồn khi bị một số người ghét bỏ. Theo quan điểm của anh, bản thân người nghệ sĩ phải làm gì sai nên khán giả mới ghét bỏ. Còn nếu anh không làm gì sai mà vẫn bị ghét, thì từ từ người ta cũng hiểu.

"Tôi cũng xin cảm ơn cả những người đã chỉ trích, chửi bới, không thích tôi. Khán giả thương tôi, tôi thương lại là chuyện đương nhiên, quá dễ dàng. Thương người nào ghét mình mới là khó và tôi thích làm điều đó.

Cuộc đời tôi đã buồn khổ lắm rồi nên giờ không buồn khổ nữa. Tôi lớn tuổi rồi, thời gian làm nghề, phục vụ khán giả không còn bao lâu nữa nên không được phép buồn nữa, khổ nữa. Tôi quan niệm, buồn khổ là do mình. Mình buồn khổ vì người ta không đúng ý mình, chửi mình, bỏ mình", NS Tấn Hoàng bộc bạch.

Cuối clip, nghệ sĩ hài Tấn Hoàng nói thêm cuộc đời anh mất tiền mất bạc không tiếc, nhưng đánh mất khán giả thì đối với anh là sự mất mát lớn.

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ - CTV

Tin mới nhất