Giải Trí

Lương Thế Thành tuyên bố 'nhà tôi 3 đời đàn ông bị cầm đầu' khuyên con trai nên quen với chuyện này

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Những hình ảnh Lương Thế Thành than thở về nỗi khổ cắt tóc tại nhà bỗng trở thành chuyện cười của khán giả.

Lại là chuyện tóc tai của cánh đàn ông trong mùa dịch. Vì không thể ra tiệm cắt tóc trong những ngày giãn cách này, cánh mày râu phải tìm nhiều cách giải quyết khác nhau. Có người vẫn cố chịu tóc dài thêm từng ngày rồi cột lên cho gọn gàng, có người mạnh tay cạo trọc, có người lại nhờ vợ con hỗ trợ.

Lương Thế Thành.

Mới đây trên Facebook của mình, diễn viên Lương Thế Thành vừa có đôi dòng tâm sự nỗi niềm tóc tai trong mùa dịch. Vì theo nam diễn viên không chỉ anh mà trong nhà còn có nhiều thành viên là đàn ông khác cũng phải chịu cảnh bị phụ nữ "cầm đầu". 

Lương Thế Thành chia sẻ: "Nhà tôi 3 đời đàn ông đều bị cầm đầu. Tội thằng nhỏ nhất chưa quen nên khóc bù lu, từ từ sẽ quen thôi con à".

Chia sẻ của Lương Thế Thành.

Kèm theo dòng thâm sự của mình, Lương Thế Thành còn chia sẻ 3 bức ảnh bao gồm ba của anh, con trai và chính nam diễn viên đang phải nhăn nhó chịu đựng cảnh bị các mẹ và vợ hớt tóc cho mình. Đáng chú ý hơn cả là con trai của Lương Thế Thành đã bật khóc khi bị mẹ Thúy Diễn cắt tóc.

Đàn ông cả nhà Lương Thế Thành bị "cầm đầu".

Ngoài ra diễn viên Cổng mặt trời còn không quên hi vọng: "Cầu mong mau hết dịch để ba con em ra tiệm hớt tóc sửa lại cái đầu".

Trước tình huống hài hước của Lương Thế Thành, nhiều netizen đã bình luận chia sẻ: 

- Những giây phút như vậy mới cảm thấy giá trị của niềm hạnh phúc ấy anh.

- Ý thằng nhỏ không tin tưởng mẹ sợ cắt vào tai.

- Qua dịch chị em khỏi sợ thất nghiệp, ai cũng có nghề mới.

- Nhìn mặt thằng bé khóc ức quá chừng.

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất