Giải Trí

Đau đớn khi Knet chỉ trích đăng ảnh tạo dáng bên quan tài bố, Kim Samuel phản ứng ra sao?

Theo Naver
Chia sẻ

Đăng bức ảnh chụp bên cạnh quan tài của người bố mới mất, Kim Samuel nhận phải nhiều phản hồi trái chiều từ cư dân mạng xứ Kim Chi.

Vào ngày 30/07, chàng ca sĩ trẻ Kim Samuel đã đăng tải một số hình ảnh chụp bên linh cữu của bố mình lên mạng xã hội Instagram kèm theo chú thích: “Chúc mừng sinh nhật bố. Bố mãi luôn ở trong trái tim con. Đối với con, bố là một huyền thoại. Trong tương lai, con nhất định sẽ trở thành người giống bố. Con nhớ bố rất nhiều. Con yêu bố rất nhiều. #yên nghỉ #JoseArredondo”.

Bên cạnh đó, Samuel cũng đã tải lên một số hình ảnh của mình khi còn nhỏ với bố. Trong những hình ảnh, họ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, có thể nói lên được tình yêu thương gia đình dành cho nhau. Được biết, vào ngày 17/07, đài KGET của Mỹ đã báo cáo rằng bố của Samuel đã bị giết tại nhà riêng ở Cabo San Lucas, Mexico.

Trước hành động này, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích về việc đăng tải ảnh chụp bên quan tài bố của Kim Samuel. Ngay sau đó, chàng ca sĩ lập tức xóa bỏ những bức ảnh này trên tài khoản Instagram của mình. Tuy nhiên, cũng có một số người thông cảm cho tâm trạng mất mát của cậu bé, cũng như văn hóa khác biệt giữa các quốc gia.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc trên Naver:

1. [+442, -93] Làm thế nào mà bạn có thể đủ tỉnh táo để chụp một bức ảnh như vậy trong tình huống này?

2. [+204, -30] Cảm xúc của cậu ấy và mối quan hệ của họ quan trọng hơn những gì các bạn nhìn thấy trước mắt. Hôm nay là sinh nhật của bố cậu ấy và Samuel đã chọn đăng một số bức ảnh của khi cả hai chụp cùng nhau… còn có gì đáng buồn hơn không??? Hãy nghĩ rằng các bạn không thể ôm bố mình cho dù các bạn muốn rất nhiều… chỉ cần hiểu cậu bé đang để tang và ngừng chỉ trích chỉ vì đội nón hoặc để tay trong túi.

3. [+216, -59] Người bố bị sát hại và cậu ta chụp một bức ảnh như thế này hả? ㅋㅋTrời ơi…

4. [+145, -51] Lạ ghê. Đối với tôi, bức ảnh không giống như cậu ấy đang tạo dáng mà thực ra là vô cùng đau buồn;;

5. [+37, -14] Tay bỏ trong túi quần?

6. [+27, -10] Điều này thật điên rồ, cậu ấy thực sự đã chụp những bức ảnh như vậy hả ?? Có phải mẹ cậu ấy đứng chụp cho không ??? Điều này không hề bình thường ..

7. [+18, -5] Tôi không thể hiểu làm sao mà bạn có thể chụp ảnh bên cạnh quan tài của chính bố mình, đã vậy còn tạo dáng như bạn đang ở một địa điểm du lịch nào đó nữa chứ… tay để trong túi và chân thig như kiểu vênh váo…

8. [+9, -3] Cậu ấy đang tạo dáng như khoe một chiếc xe mới ~

Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc từ Sports Chosun qua Naver:

1. [+1,082, -58] Đăng ảnh than khóc = bình thường. Chỉ trích cậu ấy vì đăng ảnh = bất thường. Bố của cậu ấy đã qua đời, người đau đớn nhất trong tình huống trên rõ ràng là chàng trai trẻ này. Làm sao các bạn dám chỉ trích cách bày tỏ của anh ấy? Mấy bạn hãy lo đến chuyện kiếm tiền của mình đi thì hơn…

2. [+395, -9] Mong cậu ấy nghỉ ngơi tốt. Tôi đã mất bố ở độ tuổi tương tự, do đó tôi có thể hiểu cảm giác của cậu bé. Tôi hy vọng Samuel có thể vượt qua được chuyện này và trở lại khi cậu ấy sẵn sàng. Tôi sẽ hỗ trợ cậu.

3. [+362, -8] Samuel chỉ muốn đăng những bức ảnh về khoảnh khắc cuối cùng của mình với bố. Cho dù cậu ấy đội mũ hay để tay trong túi quần thì cũng không làm thay đổi tình yêu và sự tôn trọng dành cho bố. Tôi chắc rằng Samuel cư xử rất tự nhiên như những gì đã làm với bố khi còn sống. Tôi thấy điều đó tốt hơn những người vượt lên trên đỉnh cao với nỗi đau buồn, chỉ để diễn như cách mọi người mong đợi 

4. [+172, -2] Mạnh mẽ lên Samuel

5. [+94, -4] Nghỉ ngơi đi nào

6. [+27, -3] Không bình thường khi chụp một bức ảnh như thế này trước quan tài của bố mình nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu ấy. Samuel chỉ muốn nhớ lại từng khoảnh khắc như thế này. Mọi người muốn nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc khi họ còn sống nhưng có một số người cũng muốn nhớ những khoảnh khắc cuối cùng. Trong thời buổi này của chúng ta, việc đăng tải trên SNS thực sự bình thường

7. [+22, -1]Mạnh mẽ lên….Tôi biết bây giờ chắc phải rất khó khăn với bạn nhưng mà…hãy nghỉ ngơi đi. Tôi hy vọng vụ kiện của bạn với công ty cũng sớm được giải quyết. Mong sớm được gặp lại bạn.

8. [+22, -3] Những thứ như thế này chỉ đơn thuần là một sự khác biệt trong văn hóa mà thôi ..; Tôi xem đây là cách mà cậu ấy tưởng niệm những khoảnh khắc cuối cùng với bố mình. Thật đáng buồn khi mất bố ở độ tuổi mà cậu bé cần ông ấy nhất.

Bình luận của cư dân mạng ở Naver:

1. [+1,382, -283] Wow…bố cậu ta đã bị sát hại và cậu ta thực sự đăng ảnh của mình khi để tay trong túi quần, rồi tạo dáng kèm theo hashtag trên Instagram…. thực sự daebak

2. [+778, -29] ​​Rõ ràng điều này là bình thường ở Mexico hoặc các quốc gia nước ngoài khác. Các gia đình sẽ chụp ảnh bên cạnh quan tài như một cách thức ghi nhớ những khoảnh khắc cuối cùng. Tôi biết điều đó không bình thường trong văn hóa của đất nước chúng ta nhưng thật thiếu tôn trọng khi nói rằng nó không “hợp lý” hoặc bạn không “hiểu” nó chỉ vì bạn nghĩ văn hóa Hàn Quốc là tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi nền văn hóa đều có văn hóa riêng

3. [+759, -120] Nhưng mà… tôi có phải là người duy nhất bị thấy phiền khi cậu ấy chụp một bức ảnh như thế bên cạnh quan tài không …?Tôi hiểu rằng chúng ta đang ở một thế hệ mới nhưng … những bức ảnh như thế này … cảm thấy sai sai…

4. [+438, -100] … Bố cậu ấy đã chết và …Samuel đang đăng ảnh lên SNS (mạng xã hội)

5. [+341, -71] Tôi có phải là người duy nhất bị làm phiền bởi những bức ảnh này không?

6. [+115, -12] Samuel, mạnh mẽ lên nào

7. [+100, -3] Những bức ảnh này được chụp sau lễ tang chính thức. Cậu ấy làm mọi thứ mà mình phải làm trong bộ đồ màu đen rồi. Những thứ này được chụp trước khi bố cậu ấy được chôn cất. Hãy nhớ là bố của cậu ấy đã bị sát hại chỉ hai tuần trước, bạn có thực sự muốn để lại bình luận ghét cho cậu ấy ngay bây giờ không? …

8. [+63, -8] Tôi chắc rằng Samuel đã chụp những bức ảnh đó như một cách để nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của mình với bố

9. [+47, -7] Sự khác biệt văn hóa gì? Cậu ấy đến Hàn Quốc trước khi học cấp hai, về cơ bản cậu ấy là người Hàn Quốc. Anh ấy di cư đến đây khi còn rất trẻ và đi học ở Hàn Quốc trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Chia sẻ

Theo

Naver

Tin mới nhất