Giải Trí

Diễn viên Kim Oanh 'Dưới bóng cây hạnh phúc': 'Tôi không sợ bị một màu'

Phương Vy
Chia sẻ

Khi tâm sự với SAOstar, Kim Oanh cho biết mỗi nhân vật hiền lành cô từng đảm nhận đều có 'chìa khóa' và màu sắc riêng.

Kim Oanh sinh năm 1993, cô vốn được nhiều khán giả nhớ đến bởi khả năng hóa thân tròn trịa vào dạng nhân vật hiền lành, chất phác. Năm 2019 vai diễn Lan trong bộ phim Những cô gái trong thành phố đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên trở nên bùng nổ ở khắp kênh phương tiện truyền thông bởi sự giản dị, mộc mạc cùng khả năng diễn xuất ăn ý với NSND Công Lý.

Cách đây không lâu nhờ vai diễn Son (Dưới bóng cây hạnh phúc) Kim Oanh đã thành công chạm đến trái tim của khán giả với hình ảnh cô con dâu cam chịu, nhẫn nhục gia đình chồng hà khắc. Vào một ngày trong tháng 4, SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những trải lòng, tâm sự của Kim Oanh về Son và các ý kiến trái chiều xoay quanh sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

Diễn viên Kim Oanh 'Dưới bóng cây hạnh phúc': 'Tôi không sợ bị một màu' Ảnh 1
Diễn viên Kim Oanh

Chào Kim Oanh, sau 45 tập phim Dưới bóng cây hạnh phúc khép lại chị có cảm xúc như thế nào? Còn điều gì khiến chị hối tiếc về vai diễn Son không?

- Sau một thời gian bộ phim khép lại, tôi cảm thấy bản thân sẽ có trải nghiệm và kinh nghiệm dù tôi hơi buồn. Dĩ nhiên khi xem lại một số phân đoạn, tôi tự thấy đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì tôi cho rằng đó là động lực để tôi nỗ lực trong những dự án phim sắp tới.

Nhiều người dường như cảm thấy “bất lực” trước sự cam chịu, nhẫn nhịn của Son khi phải làm dâu trong gia đình nhà chồng. Chị có lường trước phản ứng này từ phía khán giả?

- Khi kịch bản tôi thấy vai Son có nhiều khoảnh khắc khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi không hiểu tại sao Son có thể cam chịu, nhẫn nhịn như vậy. Đối với tính cách của tôi ở ngoài đời, chắc không thể bình tĩnh như Son. Nhưng đó là tính cách của nhân vật rồi, vì vậy tôi phải cố hết sức để hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Tôi và đạo diễn đã lường trước được phản ứng của khán giả, tuy nhiên đây là kịch bản và nội dung của phim nên không thể làm nào làm khác đi.

Xuyên suốt Dưới bóng cây hạnh phúc, nhân vật Son liên tục bị dồn ép tâm lý bởi phía nhà chồng và liên tục bị Đạt “tác động vật lý”. Khi hoàn thành vai diễn này, Kim Oanh liệu có gặp ảnh hưởng về tâm lý lẫn chấn thương trên cơ thể?

- Vì đây là phim nên những phân đoạn anh Mạnh Hưng (thủ vai nhân vật Đạt) cấu không phải thật đâu (cười). Nhìn biểu cảm, khuôn mặt của anh ấy dường như Son bị cấu rất đau, nhưng thực tế không phải là như vậy. Còn về tâm lý, khi đã hóa thân thành Son tôi cũng có sự nhìn nhật nhất định về nhân vật này. Ngoài ra liệu vì vai diễn mà có sợ lấy chồng hay không, thì tôi nghĩ là không vì mỗi người sẽ có những cách xử lý khác nhau.

Ở độ tuổi 30, khi nhìn lại sự nghiệp diễn xuất Kim Oanh thấy bản thân đã mất và được gì?

- Trong suốt thời gian làm nghề, tôi đã được nhiều hơn mất. Thứ nhất tôi được sống với đam mê, thứ hai khi làm nghề tôi cũng có nhiều trải nghiệm, quý báu. Còn mất, có lẽ là khi tham gia một bộ phim sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng tôi nghĩ đó là sự đánh đổi để có những vai diễn hay để khán giả biết đến và yêu quý Kim Oanh nhiều hơn.

Diễn viên Kim Oanh 'Dưới bóng cây hạnh phúc': 'Tôi không sợ bị một màu' Ảnh 2
Kim Oanh cho biết cô từng cảm thấy ức chế với vai diễn Son

Chị từng thủ vai phản diện trong phim “Lối nhỏ vào đời” nhưng nhiều khán giả nhận xét chị chưa đủ “ác”. Liệu chị có muốn đem lại một Kim Oanh đầy gai góc trên màn ảnh nhỏ nếu có cơ duyên?

- Đúng là sau khi tôi đóng vai Thảo trong phim Lối nhỏ vào đời, có nhiều bình luận nói rằng nhân vật này không phù hợp với Kim Oanh, thậm chí người còn nói ghét tôi trong vai diễn này. Chắc chắn tôi muốn vào nhiều dạng vai có màu sắc đa dạng hơn, chứ không chỉ là những nhân vật hiền lành. Tôi không sợ bị một màu và chỉ đóng chuyên vai hiền, đến thời điểm hiện tại ít nhất mọi người vẫn đang ủng hộ con đường tôi đang đi. Tôi nghĩ đó cũng là một sự thành công nho nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy là cùng một vai hiền, nhưng tôi nhất định sẽ đưa ra những chìa khóa và màu sắc riêng. 

Vốn từng đóng vai phụ nhưng chưa được nhận được sự chú ý của công chúng. Bên cạnh đó từ năm 2019 đến năm 2022, Kim Oanh không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Việc vắng bóng trong thời gian nhất định cùng phản ứng chưa nồng nhiệt từ khán giả, liệu Kim Oanh có lo lắng sẽ bị “lãng quên” bởi thị trường phim ảnh xuất hiện ngày càng nhiều diễn viên trẻ tài năng và giỏi giang?

- Tôi không hề suy nghĩ đến vấn đề này, vì đối với từng nhân vật đều là cơ duyên. Không phải nhất định cứ phải nhận quá nhiều vai diễn, bộ phim cùng một lúc sau đó lại không có gì nổi bật, thì lâu lâu tôi mới xuất hiện và làm một vai thật ấn tượng. Đối với tôi, mỗi bạn diễn viên trẻ đều rất giỏi, có màu sắc riêng. Tôi cho rằng điều này sẽ khiến nền điện ảnh nước nhà ngày càng phát triển, còn bản thân tôi dĩ nhiên phải dốc hết sức để không thua các bạn rồi (cười). 

Tuy nhiên khi Kim Oanh đảm nhận hai vai chính trong “Những cô gái trong thành phố” và “Dưới bóng cây hạnh phúc” lại thu hút phản ứng đầy bùng nổ từ phía khán giả, dường như Kim Oanh vốn sở hữu hào quang của một nữ chính trong những bộ phim truyền hình?

- Hai bộ phim này đều có một điểm chung là mỗi khi tôi chuẩn bị nhận một bộ phim ở Sài Gòn, thì bên sản xuất ở ngoài Bắc lại gọi tôi về. Đặc biệt trước khi nhận vai Son trong Dưới bóng cây hạnh phúc, tôi đã chuẩn bị ký hợp đồng, đảm nhận vai chính. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới quyết định trở về Bắc để tham gia bộ phim này. Tôi nghĩ ắt hẳn đó là cái duyên (cười).

Kim Oanh có ngại việc khán giả có thể sẽ so sánh chị với các nữ diễn viên được thủ vai chính trong những bộ phim truyền hình khác?

- Tôi không ngại chuyện đó, vì bản thân tôi làm sao có thể đảm nhận tất cả các nhân vật và trong từng bộ phim được (cười). Mỗi khi tôi xem các bạn, các chị diễn tôi sẽ học hỏi, trau dồi thêm. Tôi chưa bao giờ có sự so sánh như vậy, thậm chí tôi còn không nghĩ đến điều này.

Diễn viên Kim Oanh 'Dưới bóng cây hạnh phúc': 'Tôi không sợ bị một màu' Ảnh 3
Trong một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Kim Oanh cảm thấy "được nhiều hơn mất"

Nếu không theo nghiệp diễn xuất, Kim Oanh sẽ sở hữu công việc ra sao?

- Thật sự nếu không đi đóng phim, tôi cũng không biết bản thân sẽ làm gì. Vì trước khi học trường Trường Đại Học Sân Khấu Và Điện Ảnh Hà Nội, tôi từng học tại Học viện Âm Nhạc Huế. Có khi bây giờ tôi cũng đang theo nghiệp ca sĩ, nhưng tôi cho rằng tất cả đều là cái duyên. Nghề diễn viên là điều tôi chọn, nghề cũng chọn tôi. Vì vậy tôi sẽ dành hết đam mê cho sự lựa chọn này.

Được biết Kim Oanh từng "lấn sân" sang công việc kinh doanh bên cạnh việc đi đóng phim. Chị có thể chia sẻ thêm về khoảng thời gian này?

- Đó cũng là đam mê của tôi, thời gian khi chưa đi phim thì tôi không thích bản thân quá rảnh rỗi. Nên khi làm công việc mà tôi cũng có hứng thú, thì tôi cứ làm thôi. Việc kinh doanh cũng đem lại thêm thu nhập, chứ không phải vì đi diễn không đủ trang trải cho cuộc sống mà tôi phải đi làm thêm. Tôi thấy nhiều nghệ sĩ ngoài hoạt động nghệ thuật, cũng có công việc tay trái.

Cuộc sống hiện tại của Kim Oanh đã sở hữu sự nghiệp, tiền bạc và sự nổi tiếng nhất định. Tuy nhiên khi bước sang đầu 3, có bao giờ chị áp lực về chuyện kết hôn hoặc tìm “nửa kia” phù hợp?

- Trước đây tôi cũng khá áp lực về chuyện gia đình, chồng con, nhưng giờ tôi thấy trong cuộc sống này mọi thứ đều có duyên số cả. Biết đâu duyên ập tới bất thình lình lúc nào tôi không hay, cuộc sống hiện tại của tôi khá an lành và không quá xô bồ. Tôi cảm thấy bằng lòng và cái gì đến tôi sẽ thoải mái đón nhận.

Nhiều cô gái trẻ hiện nay thường có tâm lý lo sợ việc làm dâu con trong nhà chồng, chị có lo sợ điều này nếu phải kết hôn?

- Tôi không sợ làm con dâu hoặc gặp áp lực khi lấy chồng, tôi cũng từng thích có gia đình hoặc ở với bố mẹ chồng cũng không sao cả. Tại vì tôi cứ sống tốt và sống thật đi, nếu đến một ngày dù như thế nào bố mẹ chồng khó tính đến đâu cũng sẽ chấp nhận thôi. Thứ nhất vì tôi không phải là người xấu, thứ hai là tôi cứ sống thật và yêu thương mọi người thì tôi cũng hy vọng sẽ gặp được một gia đình chồng tốt. Tôi không quá lo lắng về điều đó.

Với Kim Oanh, một chàng trai có thể lọt vào “mắt xanh” của chị sẽ phải đáp ứng những tiêu chí như thế nào?

- Trước đây tôi cũng đặt ra nhiều tiêu chí, nhưng khi càng có tuổi thì tôi sẽ giảm bớt tiêu chí. Nhưng mà tiêu chí quan trọng để tôi chọn khi kết hôn với một người, đó là khi nhìn vào "nửa kia" tôi phải cảm thấy sự hiền lành. Vì tôi thích những chàng trai hiền lành, biết quan tâm mọi người xung quanh. Đó là hai điều khiến một người có thể lọt vào "mắt xanh" và khiến tôi ấn tượng.

Diễn viên Kim Oanh 'Dưới bóng cây hạnh phúc': 'Tôi không sợ bị một màu' Ảnh 4
Tính cách hiền lành chính là tiêu chí khiến một chàng trai có thể lọt "mắt xanh" của Kim Oanh

Chị có e ngại việc nếu hẹn hò với bạn trai hoạt động cùng ngành?

- Tôi không hề ngại yêu người cùng nghề, tại vì có thể cả hai sẽ phải cùng nói chuyện với nhau để tránh trường hợp vợ chồng đều đi làm cả ngày, không ai ở nhà trông con. Còn nếu tiến tới kết hôn, chắc chắn phải sắp xếp công việc để phù hợp với cuộc sống hôn nhân.

Trong làng giải trí, có vài nhóm nghệ sĩ chơi cùng nhau đã trở nên nổi tiếng nhờ việc giúp đỡ, hỗ trợ và thường xuyên nói về bạn cùng giới ở các kênh phương tiện truyền thông. Kim Oanh vốn có nhiều bạn bè thân thiết là các diễn viên đình đám, có bao giờ chị từng nghĩ đến việc nhờ bạn bè để thuận lợi hơn trong công việc?

- Tính cách của tôi vốn không thích nhờ ai đó, ví dụ tôi cũng quen và chơi với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng tôi chỉ muốn duy trì mối quan hệ một cách thuần túy, thoải mái. Chứ nếu nhờ công việc hoặc điều gì đó thì tôi thường sợ lỡ đâu bản thân làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến người lên tiếng giúp.

Sau một thời gian dài đóng phim, Kim Oanh có cảm thấy khán giả đang trở nên khắt khe và để tâm quá đà tới nghệ sĩ ở mặt công việc lẫn cuộc sống đời tư?

- Tôi chưa bị khán giả soi mói quá về đời tư, còn đối với những người khác tôi cũng không biết. Còn về những bình luận khắt khe chắc chắn có, tất nhiên khi đã hoạt động nghệ thuật thì ai cũng sẽ gặp phải thôi. Nhưng không sao cả, tôi sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng hơn. Một khi đã làm hết sức thì không phải xấu hổ hoặc hổ thẹn.

Khi “Dưới bóng cây hạnh phúc” khép lại, chị có thể chia sẻ với độc giả SAOstar về dự định, kế hoạch công việc trong thời gian sắp tới?

- Sau khi đóng máy bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc thì tôi lại về nhà ở trong Nam. Còn hiện tại tôi đang tập trung vào công việc kinh doanh, nếu trong thời gian sắp tới có dự án phù hợp chắc chắn tôi sẽ quay trở lại Hà Nội để đóng phim.

- Cảm ơn Kim Oanh về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất