Giải Trí

Khoe dáng sau khi giảm cân, Adele lại bị kéo vào lùm xùm

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Adele đang nhận phải cơn mưa gạch đá chỉ vì một bức ảnh mới.

Ngày 31/8, Adele bất ngờ đăng tải một bức ảnh khoe thân hình mảnh mai sau quãng thời gian cố gắng giảm cân. Đây là thứ mà cô đạt được sau nhiều năm tạm dừng việc phát hành các ca khúc mới. Đáng tiếc, chỉ với bức ảnh này, nữ ca sĩ đã nhận cơn mưa gạch đá từ rất nhiều người, trong đó có Ernest Owens - CEO của Ernest Media Empire và cũng là người nổi tiếng từng lọt vào danh sách 30 Under 30 của Fobers.

Bức ảnh mới của Adele.

Cụ thể, Ernest Owens viết: "Nếu 2020 chưa đủ kỳ quặc thì Adele vừa tết tóc kiểu Bantu và chiếm dụng văn hoá trong khi không ai yêu cầu cả. Hành động này chính thức đánh dấu việc các ngôi sao pop da trắng hàng đầu bắt đầu gây rắc rối rồi đấy. Thật sự thấy ghét khi nhìn thấy những điều này." Ở dưới phần bình luận của bài đăng này, cư dân mạng đã đứng về phía của Adele và cho rằng nữ ca sĩ không hề muốn chiếm đoạt văn hóa hay phân biệt chủng tộc.

Ernest Owens.

Họ nói: "Tôi thề là tôi đã nghĩ đây là bức ảnh được photoshop.", "Bài đăng này làm cho thế giới bị chia rẽ nhiều hơn. Những người luôn la hét rằng ai đó đang chiếm đoạt văn hóa lại chính là người muốn sự chia rẽ và phân biệt chủng tộc tiếp tục diễn ra.", "Đó là tóc của cô ấy, cô ấy có thể làm mọi thứ với nó nếu như cô ấy muốn.... Tôi là người Úc nhưng tôi đã quàng khăn kiểu Na Uy khi trời lạnh, điều đó có gây khó chịu không?.", "Tấn công phụ nữ da trắng chỉ vì mái tóc của họ có phải là một hình thức phân biệt chủng tộc mới?".

Hiện tại Adele chưa lên tiếng chính thức về sự việc này.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin mới nhất