Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc

Logo Saostar - Special special

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc

Copy Link
Chia sẻ

 

Đón con gái đầu lòng chào đời sau 8 năm kết hôn, Kha Ly và Thanh Duy vừa vỡ òa hạnh phúc vừa có những lúc làm quen, thích nghi với việc chăm sóc con. Mỗi khi “cạn pin”, ngắm nhìn con gái nhỏ xinh xắn như thiên thần là cả hai như được “sạc” lại năng lượng và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời khi trở thành bố mẹ. 

SAOstar có buổi trò chuyện cùng vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy, lắng nghe ông bố bà mẹ trải lòng về những điều đáng nhớ đã trải qua sau 3 tháng kể từ ngày con gái đầu lòng chào đời. Đặc biệt, trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Kha Ly đã có những chia sẻ về chuyện cân bằng giữa chăm sóc con và quay trở lại công việc sau khi sinh, hướng đến hình mẫu người phụ nữ hiện đại. 

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc Ảnh 1

Cảm xúc của chị như thế nào khi quay trở lại công việc sau 3 tháng sinh con?

Kha Ly: Gần đây, tôi có tham gia một vài chương trình và lâu rồi mới quay lại hoạt động nghệ thuật nên vừa nhớ nghề, vừa háo hức mà cũng có hồi hộp, không biết có còn nhiều năng lượng như trước không. Tôi nhận được lời mời của dự án phim Tết và sân khấu kịch cũng ngỏ lời. Tôi thu xếp thời gian rồi mới dám nhận lời. 

Tôi cũng mong sớm được quay trở lại đóng phim nhưng đang tìm người để chăm bé ổn định. Bình thường, tôi và trợ lý san sẻ công việc chăm bé. Nếu giao hẳn con cho trợ lý chăm thì tôi không yên tâm. Có thể, tôi sẽ gửi con về quê ngoại trong thời gian đi quay. Con còn quá nhỏ nên tôi cũng không muốn thuê người lạ chăm. 

Quay trở lại thời điểm sinh con, lúc đó chị có lo lắng hay gặp áp lực gì không?

Kha Ly: Tôi không có nhiều áp lực hay sợ đẻ đau, sợ mổ vì người khác sinh được thì mình cũng sinh được. Tâm lý của tôi rất thoải mái. Khi sinh được 2 ngày là tôi đã tập đi lòng vòng trong phòng. Tùy cơ địa từng người, tôi cảm thấy không quá khó khăn hay đau đớn khi sinh con. 

Trước khi sinh, tôi mua đồ cho con nhưng không xếp sẵn vào va li. Tự dưng chiều hôm đó như có linh tính, tôi soạn đồ vào va li rồi khuya là vỡ ối, sáng hôm sau sinh con luôn. Tôi vào bệnh viện là khoảng 12 giờ khuya, lúc đó chồng đang đi quay trực tiếp và vừa xong việc là anh chạy vào với tôi. Đêm đó, tôi có dấu hiệu sinh và những cơn gò gây đau. Chồng bên cạnh đã xoa lưng, động viên tôi sắp được gặp mặt con rồi. 

Cảm giác của anh chị thế nào khi lần đầu tiên được ôm con trong tay?

Kha Ly: Khoảnh khắc nhìn thấy con khi vừa chào đời, được bác sĩ ẵm đưa lên chúc mừng ‘Em bé xinh quá’, tôi rất vui và chỉ biết cười, rồi nước mắt bỗng chảy ra mà không phải do tôi khóc. 

Trước đó, hai vợ chồng ở trong phòng sinh rất hồi hộp, lo lắng là không biết con mình sẽ như thế nào. Khi thấy con chào đời, chân tay lành lặn là hai vợ chồng rất hạnh phúc. 

Thanh Duy: Cảm giác rất hạnh phúc vì tôi chưa từng trải qua chuyện này lần nào. 

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc Ảnh 2

Những thử thách đầu tiên mà anh chị phải đối mặt khi chăm sóc con là gì? Cả hai phân chia trách nhiệm chăm sóc bé như thế nào? 

Kha Ly: Thời gian đầu mới có con, tôi có chút mất ngủ. Bây giờ nhờ có trợ lý hỗ trợ, hai chị em thay ca để chăm em bé nên đỡ hơn. Thời gian này, anh Duy ngủ riêng vì ban đêm tôi thường chăm con, cho con uống sữa nên không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng, sáng anh thường phải đi quay sớm. 

Từ lúc tôi sinh con đến nay là 3 tháng, chồng đi quay phim rất nhiều. Hai vợ chồng thỏa thuận là anh nên tập trung cho công việc, còn tôi sẽ chăm con trong thời gian này. Những lúc đi quay về, chồng luôn tranh thủ thời gian để chơi với con. Giờ con cứng cáp hơn nên anh rất thích ẵm con, muốn được chơi với con. “Nhiệm vụ” của chồng lúc này là chở vợ con đi khám sau sinh hoặc khi đến cữ con chích ngừa. 

Thanh Duy: Nhìn thấy vợ ẵm con là tôi tập ẵm theo và tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen việc chăm con. Chuyện gì lúc đầu cũng cần phải làm quen và thích nghi, như khi mới chơi một môn thể thao là không thể giỏi ngay từ đầu được. Chuyện chăm con phải tập, cố gắng thấu hiểu và dành nhiều thời gian cho con. Vợ thường hay nói tôi là ‘Có thời gian phải ở bên cạnh con nhiều thì mới hiểu được con’, từ đó mới biết vì sao con khóc, biết con đang cần gì. Những lúc không đi quay là tôi thường ở nhà với vợ con. 

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc Ảnh 3

Anh chị có dự định hướng con theo công việc diễn xuất của bố mẹ không?

Kha Ly: Hiện tại, vợ chồng tôi chưa có suy nghĩ đến việc có cho con nối nghiệp, hoạt động nghệ thuật hay không. Sau này, khi con lớn và tùy theo sở thích của con thì tôi sẽ hướng con đi theo con đường mà con mong muốn. 

Thanh Duy: Tương lai là điều chưa biết, một khi con có đam mê là không thể cản được. Trước mắt là lo cho con ăn học đàng hoàng nhưng tôi không có tư tưởng ép con phải chạy theo chỉ tiêu 'Con là phải đứng nhất'. Miễn sao con vừa học vừa thoải mái và quan trọng là sống có ích, có ý nghĩa cho xã hội. 

Tình cảm của hai vợ chồng thế nào kể từ khi có con?

Kha Ly: Từ khi có con, không khí hai vợ chồng có thêm những khoảnh khắc dễ thương. Những lúc tôi và anh Duy chơi với con, tình cảm của hai vợ chồng cũng gắn kết hơn. Nhiều khi đang chơi với con, chồng quay sang hôn vợ rồi bảo ‘Trong nhà giờ có thêm một em bé đáng yêu như vậy’. 

Thanh Duy: Chắc chắn là từ khi có con, tôi càng thương vợ hơn. Đi đâu tôi cũng mong mau về nhà để gặp vợ con. 

Hiện, con còn quá nhỏ nên tôi chưa thể chăm sóc con nhiều như vợ được. Tôi cũng thường xuyên đi quay nên vợ trực tiếp chăm con nhiều hơn. Với tôi, người vợ là quan trọng nhất vì vừa chịu đau khi sinh, chăm sóc con rồi nhiều khi phải căng thẳng vì lo cho con. 

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc Ảnh 4

Chị từng chia sẻ là sẵn sàng gác lại công việc nếu bắt buộc một trong hai phải làm việc này. Có phải đây là thiệt thòi của phụ nữ khi kết hôn? 

Kha Ly: Chồng không có tư tưởng bắt tôi dừng sự nghiệp, anh luôn thúc đẩy tôi trong công việc. Nhiều khi tôi muốn dành thời gian để chăm con nên lửa nghề nhiều khi không còn như trước. Nhìn nhiều đồng nghiệp sinh con, nghỉ ngơi một thời gian rồi đi quay trở lại, tôi có cảm giác nhớ nghề và chồng luôn ủng hộ tôi quay lại với công việc. 

Thời gian này, tôi chưa tự tin vì vóc dáng vẫn chưa được như lúc trước. Chồng thường tạo những buổi tập thể dục chung của hai vợ chồng để tôi sớm lấy lại vóc dáng. Chồng ủng hộ tôi quay lại công việc, không bắt tôi phải tề gia nội trợ sau khi kết hôn sinh con.

Thanh Duy: Tôi nghĩ vợ sẽ có chút thiệt thòi trong công việc vì giờ dành nhiều thời gian chăm con. Tuy nhiên tôi nghĩ vợ nói vậy thôi, đó là khi buộc phải chọn. Còn hiện tại, không việc gì vợ tôi phải gác lại sự nghiệp sau khi sinh con. Nhiều người sau khi sinh và con cứng cáp hơn vẫn quay lại công việc như chị Trịnh Kim Chi. 

Chị có nghĩ lựa chọn mang thai, làm mẹ là “hy sinh”, “đánh đổi” vì cơ hội công việc sẽ bị hạn chế? 

Kha Ly: Tôi làm nghề đã 20 năm, đến bây giờ tôi mới có được một đứa con nên rất hạnh phúc, tuyệt vời và không có gì phải đánh đổi. Tôi đã dành thanh xuân để làm nghề, giờ tôi có được con nên cảm thấy rất viên mãn. Nếu muốn, tôi vẫn có thể hoạt động nghệ thuật trở lại khi con cứng cáp hơn. 

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc Ảnh 5

Thời gian này có bị đuối sức không? Có gặp áp lực kinh tế khi có con không?

Kha Ly: Chăm con trong giai đoạn này dĩ nhiên là sẽ có nhiều lúc hơi đuối sức, ví dụ như lúc con quấy khóc sau chích ngừa hoặc khi bé bị ọc sữa. Tình yêu thương dành cho con là động lực giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn và bị đuối sức. 

Ngoài đóng phim, tôi có kinh doanh. Trước đó, tôi và chồng cũng tích lũy một khoản tiền, chuẩn bị cho việc có con nên giảm thu nhập khi nghỉ thai sản, sinh con không ảnh hưởng quá nhiều. Tôi và chồng cũng không có nhu cầu xài tiền quá nhiều. 

Thanh Duy: Trước khi có con, tôi và vợ có dành dụm tiền nên không áp lực chuyện ai là trụ cột kinh tế trong thời gian này. Nếu nói đuối sức là nhiều lúc công việc dồn lại, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên hơi áp lực và bị mệt. Khi về nhà nhìn thấy vợ con, rồi thỉnh thoảng cùng gia đình nhỏ về quê chơi là tôi như được "sạc" lại năng lượng. 

Chị có nghĩ hiện tại vợ chồng chị đang theo hình mẫu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”? Quan điểm của chị về chuyện này như thế nào? 

Kha Ly: Đúng là thời điểm này, chồng chủ yếu lo kinh tế, còn tôi tập trung chăm sóc con. Chuyện “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không sai, nhưng cũng có khi ngược lại. Đối với tôi, ai là người lo kinh tế, ai là người ở nhà chăm con không quan trọng bằng việc dung hòa mọi thứ và yêu thương nhau. Tôi nghĩ nếu cả hai vợ chồng cùng làm kinh tế sẽ tốt hơn. 

Được và mất gì khi hai vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật?

Kha Ly: Tôi không thấy “mất” gì hết (cười). Do làm chung công việc nên hai vợ chồng dễ thấu hiểu cho nhau hơn. Tôi biết tính chất công việc của diễn viên nên đôi khi chồng sẽ phải vắng nhà nhiều, vợ chồng ít có thời gian ở bên nhau. Hiểu được điều đó nên vợ chồng thông cảm cho nhau. 

Thanh Duy: Từ khi yêu và cưới vợ, tôi thấy "được" nhiều hơn. Từ một đồng nghiệp, rồi là người yêu và giờ là vợ và sinh con cho tôi. Nghĩ lại chỉ toàn "được", chứ không có "mất" gì. 

Mỗi khi nhận dự án phim mới, hai vợ chồng có hỏi ý kiến đối phương không? Cảm xúc thế nào khi đối phương có cảnh diễn thân mật với đồng nghiệp? 

Kha Ly: Bất cứ dự án hay công việc nào, tôi và chồng đều có nói cho nhau nghe. Chúng tôi ít khi lên phim trường của nhau và tôi không xem phim có những cảnh thân mật của chồng cùng bạn diễn. Nếu xem, dù ít hay nhiều cũng sẽ khó chịu nên tốt nhất là không nên xem, không nghĩ đến sẽ dễ dàng hơn cho cả hai.  

Thanh Duy: Tôi với vợ có quy định là không lên phim trường của nhau. Khi vợ có cảnh diễn thân mật với bạn diễn, tôi sẽ không xem. Vợ chồng tôi cũng thường trao đổi ý kiến với nhau mỗi khi nhận phim mới.

Phỏng vấn Kha Ly - Thanh Duy: Nhìn thấy con khi vừa chào đời, nước mắt chảy nhưng không phải do khóc Ảnh 6
Kha Ly cho biết cô không đòi hỏi quà trong ngày 20/10, chỉ muốn vợ chồng có thời gian cùng nhau đi du lịch. 

Một điều đặc biệt mà chị muốn được chồng dành cho mình trong ngày 20/10 là gì? 

Kha Ly: Trong đợt 20/10 này, chồng đưa tôi và con đi biển để nghỉ dưỡng. Tôi không đòi hỏi chồng phải tặng quà, thay vào đó là thích cả nhà cùng nhau đi du lịch, quây quần bên nhau. 

Một lời chúc đến phụ nữ trong ngày 20/10.

Kha Ly: Mong cho những chị em luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, hạnh phúc. Là phụ nữ, ngoài chăm sóc gia đình, chúng ta đừng quên yêu thương và chăm sóc bản thân để đầy đủ về sức khỏe cũng như giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ.  

Thanh Duy: Tôi luôn mong vợ có nhiều sức khỏe và sớm quay trở lại phim trường với năng lượng tràn đầy. 

Cảm ơn Kha Ly - Thanh Duy về buổi trò chuyện. Chúc anh chị luôn hạnh phúc, viên mãn bên con gái nhỏ. 

Bài viết

Minh Huy

Thiết kế

Nyny Võ

Copy Link
Chia sẻ
Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp