Giải Trí

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ sự đau khổ khi bị chấn thương đúng dịp comeback: Bật khóc vì mẹ giấu bệnh

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ những gì mình đã trải qua khi bị chấn thương đúng dịp comeback trong tập mới nhất của Home Alone

Trong tập phát sóng ngày 17/7 chương trình Home Alone của đài MBC, Hwasa (Mamamoo) đã có những chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của cô. Ở khúc đầu, khán giả nhìn thấy cô ấy nằm trên giường và Park Na Rae đã nói ngay rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn nằm trên giường. Bạn thường nằm ở ghế sofa". Hwasa đã nhanh chóng giải thích: "Ngay trước khi tôi trở lại, tôi đã tập nhảy và bất ngờ bị thương ở lưng. Tôi lập tức ngã xuống và phải lên xe cấp cứu đến bệnh viện."

Được biết vào cuối tháng trước, RBW Entertainment - công ty chủ quản của Hwasa đã thông báo về chấn thương của nữ ca sĩ và cô ấy sẽ không thể biểu diễn tại KCON:TACT 2020 cùng Mamamoo - diễn ra từ ngày 20 đến 26/6. Hwasa tiếp tục chia sẻ: "Một tuần trước khi comeback, tôi đã vào viện. Theo kế hoạch ban đầu, tôi được sắp xếp một loạt các lịch trình. Ngày đầu tiên, tôi không thể đi bộ hay di chuyển chút nào. Ngày hôm sau, tôi chỉ có thể đi bộ một chút. Vả lại khi tôi ho thì không sao. Nhưng khi tôi xì hơi, tôi đã hét lên (vì nó đau)."

Khi nằm ở ghế sofa, Hwasa đã đặt một nồi súp gà luộc và sau đó từ từ đứng dậy. Trong studio, nữ ca sĩ giải thích: "Tại một thời điểm, tôi đã khá hơn rất nhiều vì tôi có thể tự thức dậy." Hwasa cũng tiết lộ rằng có lúc cô không thể gội đầu, nhưng cô có thể làm điều đó sau một khoảng thời gian. Khi được hỏi cô không thể gội đầu trong bao lâu, Hwasa vui vẻ trả lời: "Đó là một bí mật". Park Na Rae khiến mọi người bật cười khi nói ngay sau Hwasa: "Đó là một tuần sau đó."

Hwasa ăn súp gà một cách ngon lành.

Sau khi ăn súp, Hwasa bắt đầu trang điểm để chuẩn bị cho buổi livestream của mình. Trong buổi phát sóng trực tiếp, cô trò chuyện với người hâm mộ và mở hộp album solo mới của mình và tiết lộ một số thứ cho người hâm mộ. Hwasa cũng chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì đã để bản thân bị thương. Tôi sẽ khỏe lại nhanh và làm việc chăm chỉ."

Hwasa giao lưu với người hâm mộ.

Đúng một phút trước khi phát hành, Hwasa bày tỏ sự lo lắng khi chia sẻ rằng cô ấy đã nghe bài hát của mình hơn 10.000 lần. Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, việc nghe bài hát của mình trên một trang web âm nhạc làm cho nó giống như một bài hát hoàn toàn mới. Hwasa cũng tự nhủ với bản thân mình: "Thật tuyệt. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ."

Ở gần cuối chương trình, Hwasa đã trò chuyện với bố qua điện thoại và bắt đầu khóc khi nghe tin của mẹ. Bố cô đã nói rằng: "Mẹ không cho bố nói với con rằng mẹ bị thương nhưng yên tâm đi, mẹ con đã chụp CT." Trong cuộc phỏng vấn ngay sau đó, Hwasa nói: "Bố tôi nói rằng mẹ tôi cảm thấy không khỏe nhưng bà không cho phép ai nói với tôi để tôi không phải để tâm đến nó. Trong khi chuẩn bị cho album của mình, tôi đã bỏ bê rất nhiều thứ. Tôi thật ích kỷ khi chỉ tập trung vào album của tôi. Tôi đã chọn nghề nghiệp này để tìm kiếm hạnh phúc nhưng có rất nhiều thứ tôi vẫn còn thiếu sót."

Hwasa bật khóc khi nghe tin của mẹ.

Một lần nữa chúc Hwasa sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất