Giải Trí

Hương Giang: Không còn nghĩ đến chuyện 'bùng nổ', chỉ mong thức dậy được nhìn thấy hạnh phúc riêng

Team Đời Sống
Chia sẻ

Hương Giang kiêng kỵ quét nhà trong những ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó cô cũng cho biết không bị áp lực chuyện 'mang rể về cho mẹ'.

Sau khoảng thời gian dài ở ẩn, cuối năm 2021, Hương Giang đã chính thức quay trở lại đường đua Vbiz. Sự tái xuất của Hương Giang ở thời điểm đó đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả.

Những ngày đầu năm 2022, SAOstar đã có cơ hội trò chuyện với Hương Giang để lắng nghe những chia sẻ, cảm xúc của cô nàng, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán.

- Đầu tiên xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Hương Giang, 2022 có thể nói là một cái Tết đặc biệt đối với chị khi sở hữu riêng cho mình một căn hộ mới?

Đúng vậy, đây là năm đầu tiên tôi đón Tết trong ngôi nhà mới. Bố mẹ tôi năm nào cũng đón Tết ngoài Hà Nội, thế nhưng do năm nay tôi muốn cho bố mẹ thử cơ hội đón Tết ở TP HCM cũng như thăm nhà mới của tôi nên tôi đã đón bố mẹ vào Nam. Từ nhỏ tôi luôn mơ ước khi lớn lên sẽ có căn nhà thật lớn để bố mẹ ở thật thoải mái, và cho đến ngày hôm nay, Tết Nguyên đán 2022, mơ ước này đã phần nào trở thành hiện thực.

- Nhắc về Tết thì văn hóa truyền thống nào mà chị yêu thích nhất?

Tôi ngay từ nhỏ tuy không phải là người giỏi bếp núc nhưng tôi rất thích khoảnh khắc gia đình cùng nhau sum họp, quây quần bên nhau để cùng làm mâm cỗ. Thông thường những ngày Tết tôi sẽ cùng gia đình, người thân dùng cỗ, ăn uống cùng nhau. Mẹ tôi cũng hướng dẫn con gái làm một số món ăn truyền thống ngày Tết, đặc biệt là cách quấn nem. 

- Kỷ niệm đẹp của Hương Giang trong những ngày Tết cổ truyền là gì?

Tôi nhớ như in không khí của buổi chiều 30 Tết, đêm Giao thừa, cũng là thời khắc thiêng liêng nhất trong một năm. Ai cũng háo hức đổ ra đường, hân hoan chuẩn bị đón chào một năm mới. Theo tôi dù mình có hiện đại đến cách mấy, đón Tết như thế nào thì miễn chúng ta hạnh phúc, gia đình quây quần bên nhau và đón chờ phút giây Giao thừa, đó đã là một điều quá đỗi hạnh phúc.

- Những ngày Tết của Hương Giang sẽ trôi qua như thế nào?

Lúc tôi còn sinh sống ở Hà Nội thì thường sẽ đi xem pháo hoa, sau thời khắc Giao thừa sẽ đi lễ chùa, về đến nhà cũng tầm khoảng 2 - 3 giờ. Sáng mùng một thì trông ngóng bố đón khách ở dưới nhà để lấy tiền mừng tuổi, hoặc sẽ giả vờ bưng bánh, mứt, kẹo xuống mời các cô các bác để được lì xì. Đến chiều mùng một thì cả họ sẽ tập hợp, ở đó tôi sẽ có cơ hội được gặp mặt anh chị em, chú bác,... những người mà mình ít khi có cơ hội gặp trong năm. Buổi tối mùng một thì tôi cũng dành ít thời gian để tụ họp bạn bè, cùng nhau ăn uống, chia sẻ những câu chuyện năm cũ cũng như dự định năm mới. Những ngày Tết sau đó cũng như thế.

- Trong mắt khán giả Hương Giang là một người phụ nữ hiện đại, thế quan niệm về Tết trong bạn có khác so với những phụ nữ truyền thống không?

Tôi nghĩ đó là tùy theo quan điểm cá nhân, cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi. Mình muốn như thế nào là nó sẽ như thế đó, miễn sao thoải mái và cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi không phải là một người yêu cầu mâm cao cỗ đầy, tôi rất dễ, kể cả gia đình đi du lịch, cũng là Tết, không đi du lịch, ở nhà ăn uống với họ hàng cũng là Tết, miễn sao trong khoảng thời gian đó mình được sum vầy bên gia đình, tận hưởng không khí đoàn viên thì đó đã là một sự đủ đầy rồi.

- Như đã chia sẻ thì Hương Giang rất thích lì xì, đã bao giờ chị cảm thấy áp lực về chuyện lì xì ngày Tết chưa?

Tôi nghĩ đây không phải là áp lực mà là trọng trách, một vinh dự của những người con khi được tri ân bố mẹ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội để mình đền đáp công ơn của đấng sinh thành sau một năm bôn ba. Bao lì xì ngoài mặt giá trị còn tượng trưng cho những điều may mắn, cầu chúc cho bố mẹ được nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn vui vẻ, hạnh phúc. Xa hơn nữa là việc phụng dưỡng hay báo hiếu cha mẹ, tôi nghĩ lì xì Tết không chưa đủ mà đó là nhiệm vụ con cái phải làm mỗi ngày. Và nếu là đã nhiệm vụ của một người con thì tôi nghĩ chẳng có gì phải áp lực cả.

- Ngoài mang tiền về cho bố mẹ thì liệu sẽ có một bất ngờ nào khác, chàng rể chẳng hạn?

Tôi nghĩ bố mẹ tôi hiểu tôi và cũng chẳng muốn đặt áp lực lên con cái, quan trọng nhất trong những ngày Tết chính là con cái trở về bên cạnh bố me, gia đình sum vầy, đó đã là niềm hạnh phúc to lớn lắm rồi. Bố mẹ tôi kiểu cũng suy nghĩ thoáng, không bao giờ đòi hỏi là con phải mang gì về, ví dụ như một thành quả nào đó, hay con phải mang một chàng rể, một căn nhà gì đấy, bố mẹ tôi không bao giờ đặt áp lực lên cho Giang điều đó. Chỉ quan trọng là con đã về nhà, thế thôi!

- 2021 chính là cái Tết xa nhà đầu tiên của Hương Giang, chắc hẳn sẽ có nhiều kỷ niệm đặc biệt phải không?

Tôi thấy Tết ở TP HCM cũng khác biệt với Tết ở Hà Nội. Nếu như ở Hà Nội tôi có gia đình, bà con họ hàng thì ở TP HCM, tôi được dịp tụ họp cùng những người bạn bè, anh chị em đồng nghiệp, cùng nhau ăn uống, vui chơi giải trí sau ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên theo tôi  thì ở đâu cũng vậy, miễn sao chúng ta cảm thấy hạnh phúc, an yên trong tâm hồn là được.

- Chị có kiêng kỵ điều gì trong những ngày đầu năm mới không?

Tôi sẽ kiêng kỵ quét nhà trong ngày đầu năm mới, ông bà ta thường bảo quét nhà những ngày đầu năm thì sẽ quét đi những cái lộc, thế nên tôi cũng làm theo. Khoảng hay năm trở lại đây, tôi thường ăn chay trong ngày mùng một Tết, theo tôi điều này sẽ giúp ích ích rất nhiều cho tinh thần của mình, giúp chúng ta tìm thấy được sự thanh tịnh, bình yên trong ngày đầu năm mới.

- Tìm sự thanh tịnh trong ngày đầu năm cũng là một điều hết sức thú vị. Phải chăng Hương Giang trưởng thành hơn sau nhiều năm thăng trầm?

Nói chung đến thời điểm hiện tại, tôi cũng không nghĩ quá nhiều, về  những chuyện trong quá khứ hay cuộc sống bởi theo tôi, Tết là dịp để chúng ta trút hết những muộn phiền, âu lo để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Tôi nghĩ mỗi người đều có những nguyên tắc riêng trong dịp đặc biệt như Tết, ví dụ như tôi kiêng quét nhà, ăn chay trong ngày đầu năm để mưu cầu bình an. Và những người khác sẽ có những quy tắc khác. Chung quy, tất cả đều hướng đến những giá trị tốt đẹp.

- Vậy đâu là màu sắc mà Hương Giang yêu thích trong ngày đầu năm mới?

Tôi nghĩ Tết thì mọi người chắc sẽ chọn màu chắc giống nhau. Đối với tôi, tôi yêu thích màu đỏ vì nó mang lại một cái cảm giác may mắn cho những ngày đầu năm mới.

- Một năm 2021 đi qua với nhiều biến động, buồn có, đau thương có, mất mát cũng có, đâu đó trong chúng ta sẽ có những sự thay đổi về suy nghĩ. Đối với Hương Giang, sự thay đổi ấy là gì?

Nhìn lại một năm đã qua, đặc biệt là có nhiều biến động và khủng hoảng do dịch Covid-19, tôi nghĩ đó là tình hình chung toàn cầu chứ không riêng bất kỳ một cá nhân nào. Thay đổi thì cũng có, song tôi mong rằng qua năm mới, thay đổi lớn nhất là mọi thứ đều tốt đẹp, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng để tất cả chúng ta sẽ có được một năm 2022 đầy rực rỡ.

- Vậy liệu rằng 2022 sẽ là một năm bùng nổ của Hương Giang?

Đến thời điểm này tôi đã không còn suy nghĩ về chuyện bùng nổ hay một điều gì đó hứa hẹn. Với tôi mỗi ngày thức dậy, có được hạnh phúc riêng của chính mình, làm việc và cống hiến chăm chỉ, thế đã là quá tốt. Sự chăm chỉ ấy sẽ thể hiện rõ qua chất lượng những sản phẩm của mình và được khán giả nhận xét. Chính việc tạo ra những giá trị ấy sẽ mang đến cho tôi niềm vui. Tôi hy vọng với sự cố gắng chăm chỉ của mình sẽ được khán giả đón nhận.

- Trò chuyện với Hương Giang, cảm giác như chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, sống chậm lại và chọn sự bình an trong tâm hồn là chính thay vì những điều hào nhoáng bên ngoài?

Tôi nghĩ là mình đã có tuổi rồi và với tôi, không gì quan trọng bằng gia đình, hạnh phúc và sự bình yên của những người thân xung quanh. Tôi tin là trong ngày Tết, ai cũng nghĩ như tôi, thế nên sau mọi chuyện, tôi hy vọng mong muốn của mình sẽ thành sự thật, người thân sẽ bình an. Sau một năm vất vả bôn ba ngoài cuộc sống, ánh hào quang sân khấu, mong rằng Tết là dịp để tôi tìm lại cân bằng trong cuộc sống và sẵn sàng cho những bước tiến trong năm mới.

- Một lời chúc gửi đến độc giả SAOstar lẫn khán giả đã yêu thương và ủng hộ Hương Giang suốt chặng đường đã qua.

Tôi mong rằng sau một năm đầy khó khăn, sau những mất mát, khó khăn thì chúng ta sẽ hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong chặng đường phía trước. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một năm 2022 dồi dào sức khỏe, bình an, thuận lợi trong công việc, cuộc sống cũng như tình cảm.

- Cảm ơn Hương Giang về những chia sẻ trong ngày đầu năm mới. Chúc chị sẽ có một năm thành công và đạt được nhiều cột mốc mới trên chặng hành trình hoạt động nghệ thuật của mình!

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Photo

Lợi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất