Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Giải trí & TV Show

Hoàng Oanh bật khóc khi nhắc đến chồng cũ: 'Tôi xứng đáng với lời xin lỗi từ người đó'

Sau ly hôn, Hoàng Oanh rất hiếm hoi nhắc đến chồng cũ.

Năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân Jack Cole. Tuy vậy, hôn nhân của cả hai không kéo dài. Cặp đôi tuyên bố ly hôn chỉ 2 năm sau đó. Sau hôn nhân tan vỡ, Hoàng Oanh rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư. 

Hoàng Oanh bật khóc khi nhắc đến chồng cũ: 'Tôi xứng đáng với lời xin lỗi từ người đó' Ảnh 1
Hoàng Oanh bật khóc khi nhắc đến chồng cũ. 

Mới đây, trong một chương trình, Á hậu Việt với có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân đã qua. Hoàng Oanh cho biết, bản thân luôn mâu thuẫn trong việc tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Cô mong ước nhận được lời xin lỗi từ người đó. Hoàng Oanh tâm sự: “Tôi hay bị giằng xé nội tâm. Lòng thì muốn nói thẳng thắn cho người đó biết cái sai của họ để họ sửa nhưng thực tế tôi làm ngược lại.

Tôi luôn bỏ qua với suy nghĩ không có gì để làm căng thẳng như vậy. Giờ mình làm vậy, họ sẽ buồn, sẽ tổn thương rồi sau này không làm bạn được nữa thì sao. Vì nghĩ vậy nên tôi hay bỏ qua.

Hoàng Oanh bật khóc khi nhắc đến chồng cũ: 'Tôi xứng đáng với lời xin lỗi từ người đó' Ảnh 2
Hoàng Oanh và chồng cũ tổ chức đám cưới năm 2019. 

Nhưng cái tôi bên trong mình lại đòi hỏi sự công bằng, rằng mình cần được đối xử tốt hơn, cần được tôn trọng hơn và mình xứng đáng với lời xin lỗi từ người đó” .

Khi nhìn nhận lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hoàng Oanh luôn tự trách mình vì không thể cho con trai một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. 

Hoàng Oanh bật khóc khi nhắc đến chồng cũ: 'Tôi xứng đáng với lời xin lỗi từ người đó' Ảnh 3
Hoàng Oanh cảm thấy có lỗi khi không cho con trai một gia đình trọn vẹn. 

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh làm bạn với chồng cũ, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai. Cô từng đưa con sang Mỹ thăm ông bà nội. 

Người đẹp cho biết sau chia tay họ xem nhau là bạn, bỏ qua những khúc mắc để cùng nuôi dạy con. "Mỗi ngày thấy con nở nụ cười trên môi, cuộc sống bình yên, tôi sẵn sàng làm tất cả", Hoàng Oanh nói.

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh tìm lại được sự tươi mới trong cuộc sống, suy nghĩ và công việc. Khi biến cố xảy ra, cô từng chia sẻ rằng mình đã khóc rất nhiều khi một mình ôm con trở về từ Singapore. 

Hoàng Oanh bật khóc khi nhắc đến chồng cũ: 'Tôi xứng đáng với lời xin lỗi từ người đó' Ảnh 4
Hoàng Oanh và con trai. 

Thời điểm đó, Hoàng Oanh cảm thấy kiệt sức vì phải tự mình chăm sóc con và lo toan kinh tế. Đã có lúc cô nghĩ rằng khó có thể vượt qua được cú sốc tinh thần khi hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, tình yêu từ gia đình, đặc biệt là tình cảm của con trai, đã giúp cô lấy lại tinh thần và bước tiếp.

Hoàng Oanh cho được bố mẹ ruột hỗ trợ, việc chăm sóc bé Max không còn vất vả như trước. Về Việt Nam thêm thời gian riêng tư, có thể gặp gỡ bạn bè, cùng ăn uống, cà phê trò chuyện. "Tôi đã vượt qua được những tổn thương trong lòng, tìm lại được bình an, hạnh phúc", Hoàng Oanh nói.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Lục Sa

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất