Người mẫu - Hoa hậu

Hoa hậu Thu Hoài: 'Ở bên anh Trí tôi được quyền yếu đuối và dựa dẫm những khi mệt mỏi'

Văn Thao - CTV
Chia sẻ

Kết hôn với doanh nhân Tống Nhật Trí, Hoa hậu Thu Hoài tìm lại được dư vị của tình yêu đích thực.

Sau gần 1 thập kỉ yêu nhau, Hoa hậu Thu Hoài đã chính thức trở thành vợ của doanh nhân Nhật Trí. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ của cặp đôi yêu thầm - cưới thầm của họ.

- Tìm được bến đỗ bình yên bên cạnh người đàn ông yêu thương mình hết mực. Cảm xúc của chị hiện tại như thế nào?

- Vui vẻ, hạnh phúc và có một chút kiêu hãnh. Có khá nhiều bạn bè, người quen của tôi nhắn tin rằng: Không cần phải hỏi Hoài có vui không, chỉ cần nhìn thần thái trong những tấm ảnh cưới là đủ hiểu được tất cả. Không có lớp make-up nào có thể làm một người phụ nữ trông hạnh phúc hơn, nếu như trái tim cô ấy không như vậy.

- Với một người phụ nữ tự tin, bản lĩnh. Vậy tâm thế làm vợ lần này có chút gì đó khác so với những lần trước không?

- Tôi muốn đính chính lại một điều nho nhỏ: Dù có là ai, thành công tới đâu và đã trải qua những điều gì, thì tất cả phụ nữ đều cần được yêu thương, bảo vệ và có thể là che chở. Đó là bản năng của mọi phụ nữ rồi và chỉ bị che khuất đi bởi mưu sinh, áp lực cuộc sống hoặc chưa gặp được người đàn ông để họ có thể mặc sức yếu đuối trong khoảnh khắc mà thôi.

Đó có lẽ cũng là khác biệt lớn nhất trong mối quan hệ giữa tôi và anh Trí. Ở bên cạnh người đàn ông này, tôi có những phút giây được là chính mình, được quyền yếu đuối và dựa dẫm những khi quá mệt mỏi. Tôi nghĩ, đó là hạnh phúc mà một người phụ nữ luôn được xã hội cho rằng “mạnh mẽ, bản lĩnh” như tôi cần.

- Theo chị, đâu là yếu tố quyết định ở ông xã khiến chị nhận lời cầu hôn và xây dựng tổ ấm cùng anh Tống Nhật Trí?

- Tôi nghĩ khi đến với nhau, ai cũng muốn rất nhiều điều ở đối phương. Từ sự nghiệp, ý chí, khả năng, sự lãng mạn, tình yêu, tin tưởng… Còn tôi, tôi hiểu rằng mình đang lựa chọn chồng vì tình yêu, vì hạnh phúc của riêng mình, nên điều tôi cần nhất ở anh Trí là sự tử tế và ấm áp. Những điều này, tôi luôn tìm thấy ở anh, từ lúc mới gặp cho tới hiện tại.

Tử tế và tích cực là những điều đã nằm trong bản chất của anh. Tôi hiểu được điều đó không phải qua những lời ngọt ngào, những phút vui vẻ, mà trong chính những lúc tranh cãi, gây lộn nhau dữ dội nhất. Bởi khi lúc nóng giận, bản chất của một con người sẽ được bộc lộ hoàn toàn. Còn anh Trí, có giận dữ tới bao nhiêu thì ảnh vẫn là một người tử tế. Đó là điều tôi yêu và tôn trọng nhất ở chồng mình!

- Ở độ tuổi 45 có trong tay sự nghiệp thành công khiến mọi người phải ngưỡng mộ ở lĩnh vực kinh doanh. Vậy theo chị, với vai trò người vợ - để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc gia đình cần những yếu tố gì?

- Tôi phải thú thật một điều rằng: Thành công trong sự nghiệp và thành công trong hạnh phúc gia đình vốn không hề liên quan gì tới nhau hết. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Với tôi và anh Trí, chúng tôi có một thoả thuận nhỏ rằng: Khi về nhà, đừng mang công việc vào theo. Ở không gian chung của 2 người, không có công việc, không có muộn phiền, áp lực kinh doanh, chỉ có chia sẻ và những câu chuyện cả hai đều muốn nói.

Tôi nghĩ, đó cũng là cách để chúng tôi không bị cuốn vào những áp lực thường ngày và có thể tận hưởng hạnh phúc cùng nhau.

- Chênh lệch tuổi tác giữa chị và ông xã có bao giờ xảy ra những bất đồng quan điểm trong cuộc sống hay chưa? Và những lúc đó, chị giải tỏa vấn đề theo chiều hướng như thế nào?

- Thực sự thì tôi gần như chưa bao giờ nhớ tới chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Tôi nghĩ rằng tuổi tác và trí tuệ cũng không có sự liên quan quá lớn. Một người đủ thông minh, điềm đạm thì 30 tuổi là đủ để anh ta trưởng thành về mọi mặt rồi. Bất đồng của chúng tôi không tới từ khoảng cách tuổi tác, mà ở văn hoá.

Anh Trí chịu ảnh hưởng của văn hoá Mỹ rất rõ, còn tôi thì lại đặc sệt chất Á Đông. Giải pháp là cả hai cùng mở lòng hơn, đặt mình ở vị trí của nhau để hiểu nhau hơn. Hiện tại thì anh Trí có thể nói tiếng Việt rành rẽ, thuộc đường xá lối sống Việt Nam, còn tôi qua Mỹ cũng không gặp phải bối rối nào về cách sống, văn hoá cả. Tôi nghĩ đó là cách hoá giải mâu thuẫn, bất đồng hiệu quả nhất của 2 vợ chồng!

- Thất bại trong 2 cuộc hôn nhân trước đã giúp Thu Hoài của ngày hôm nay trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy tại sao phải tới 7 năm chị mới quyết định "yên bề gia thất" mà không phải sớm hơn?

- Tôi muốn có thời gian để chiêm nghiệm, để hiểu mình đã thực sự sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này chưa? 7 năm có thể dài so với ai đó, nhưng với tôi thì không. Nó là quãng thời gian cần thiết để đưa ra quyết định kết hôn, bởi quyết định đó có thể đi theo tôi suốt quãng đời còn lại.

- Con của chị có phản ứng như thế nào khi mẹ của mình tìm được tình yêu đích thực. Có bất ngờ quá nhiều không?

- Không hề. Bởi Trí đã là thành viên trong gia đình tôi từ rất lâu rồi. Thứ duy nhất còn thiếu chỉ là tờ giấy chứng nhận kết hôn mà thôi. Các con tôi đã quen với suy nghĩ Trí là "gia đình" của mình và chuyện chúng tôi chính thức thành vợ chồng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, các con đều rất thoải mái và hạnh phúc khi chứng kiến giây phút ấy.

- Khi 3 đứa con của mình đã lớn, chắc chắn sẽ có những nỗi niềm khi thấy mẹ mình tiến tới hôn nhân cùng người chồng kém tuổi. Vậy anh Tống Thành Trí đã hòa hợp với con riêng của chị như thế nào?

- Nỗi niềm có thể là lo lắng, có thể là vui mừng, tuỳ theo cách cảm nhận của mỗi người. Trong câu chuyện của tôi, nỗi niềm của đám trẻ có lẽ là hạnh phúc. Suốt vài năm, các con đã quen với sự hiện diện của “chú Trí”, quen với sự tử tế, chăm sóc và cả nghiêm khắc của người đàn ông này. Đôi khi, các con yêu và nói chuyện với Trí còn nhiều hơn tôi nữa. Đó cũng là điều khiến tôi thực sự yên tâm và muốn gắn bó với anh suốt cuộc đời. Bởi anh không chỉ yêu thương tôi, mà còn yêu thương mọi thứ tôi trân quý!

- Chị có đồng ý với quan điểm: "Gặp được người mà mình muốn lấy - đừng bao giờ buông cánh tay không"?

- Tôi không đồng ý. Với tôi, lý do để tôi "không bao giờ buông cánh tay" phải là gặp được người mình muốn lấy và họ cũng muốn lấy mình. Quan trọng hơn, đón chờ cả hai ở tương lai phải là cuộc sống ổn định, hạnh phúc, chứ chỉ tình yêu thôi là không đủ.

- Suốt 7 năm yêu nhau, hành động ý nghĩa nhất mà anh Tống Thành Trí đã khiến chị cảm động nhất là gì?

- Là việc anh khóc khi cầu hôn tôi. Chúng tôi đã ở cạnh nhau gần 1 thập kỷ, trải qua rất nhiều chuyện thăng trầm, từng có va chạm, mâu thuẫn, thậm chí chia tay như bao nhiêu cặp đôi khác trên đời. Nhưng sau tất cả, người đàn ông chưa bao giờ khóc đó lại rơi nước mắt khi quỳ xuống cầu hôn tôi. Với tôi, đó có lẽ là khoảnh khắc xúc động nhất và đáng kiêu hãnh nhất.

- Chị có bao giờ để tâm tới khái niệm "Tình trẻ", "Cặp đôi lệch tuổi" hay chưa?

- Tôi nghĩ là có, nếu như không gặp anh Trí. Sau khi gặp anh, tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải bạn sinh năm bao nhiêu, mà bạn sẽ có bao nhiêu năm hạnh phúc cạnh người mình lựa chọn. Tương đồng về tuổi tác là thứ tương đồng ít ý nghĩa nhất trong tình yêu. Hãy chọn người tương đồng về tâm hồn, nhận thức và tính cách, đừng quan tâm tới những điều chúng ta vốn không thay đổi được như ngày tháng năm sinh.

Cảm ơn chị Thu Hoài về buổi trò chuyện thú vị này !

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất