Giải Trí

Hồ Văn Cường lên tiếng về đoạn tin nhắn 'muốn trốn chạy' khỏi Phi Nhung

Quốc Sĩ - CTV
Chia sẻ

Hồ Văn Cường chính thức xác nhận đoạn tin nhắn đó xuất phát từ tài khoản của mình.

Vừa qua, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước đoạn tin nhắn bị lộ giữa Hồ Văn Cường và một người lạ. Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện, con trai nuôi ca sĩ Phi Nhung tỏ rõ thái độ bức xúc và không muốn sống chung với mẹ nuôi nữa.

Trả lời với báo Thanh niên, Hồ Văn Cường cho biết đoạn tin nhắn đó đúng thật là xuất phát từ tài khoản mạng xã hội của mình. Nhưng nam ca sĩ cho hay, sự việc này đã xảy ra cách đây vài tháng. Quán quân Vietnam Idol Kid 2016 nói rằng bị hacker nào đó hack tin nhắn giữa mình với khán giả. Thời điểm đó, bản thân anh bị áp lực nên có lời lẽ không hay dành cho mẹ nuôi Phi Nhung.

Xem thêm: Phi Nhung lên tiếng sau khi bị 'tố cáo' nhà toàn quỷ dữ: 'Chửi tôi sao cũng được vì tôi không có xấu xa'

Hồ Văn Cường lên tiếng về đoạn tin nhắn 'muốn trốn chạy' khỏi Phi Nhung Ảnh 1
Hồ Văn Cường khẳng định đoạn tin nhắn bị lộ là của mình.

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng cho biết, hacker này còn đe dọa khán giả của mình, nên fan sợ quá phải cung cấp thông tin.

Được biết giọng ca Bông điên điển và con trai nuôi đã ngồi lại nói chuyện về vụ lùm xùm thời gian vừa qua. Hồ Văn Cường khẳng định không có chuyện bị mẹ Phi Nhung bóc lột sức lao động, hay uy hiếp đe dọa.

Xem thêm: Độc quyền: Duy Mạnh phản bác khi Phi Nhung phủ nhận chuyện xúi chửi bà Phương Hằng: 'Tôi không nói dối'

Hồ Văn Cường lên tiếng về đoạn tin nhắn 'muốn trốn chạy' khỏi Phi Nhung Ảnh 2
Nam ca sĩ khẳng định không có chuyện bị mẹ nuôi Phi Nhung bóc lột, đe dọa.

Về phía ca sĩ Phi Nhung, cô cho biết không trách Hồ Văn Cường. "Con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày, con an tâm nhé", nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Xem thêm: Duy Mạnh chấm dứt ồn ào với Phi Nhung, tiết lộ loạt góc khuất trong showbiz, đặc biệt là vấn đề từ thiện

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất