Mới đây, Á hậu Thuỳ Dung có cơ hội tham gia buổi giao lưu cùng sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM.
Là một người trẻ và đang hoàn thành việc học, Thuỳ Dung cũng đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời mình, trong đó có việc tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc để bắt đầu khởi nghiệp sau khi ra trường.
Liên hệ với bản thân, Thuỳ Dung thừa nhận trước đây cô là một người nhút nhát, thậm chí mờ nhạt trong tập thể. Để có đươc thành công ban đầu như hiện tại, Thuỳ Dung đã thử sức ở cuộc thi Hoa khôi Ngoại thương với tinh thần chiến đấu hết mình. May mắn đoạt được danh hiệu Hoa khôi, cô sinh viên năm tư tiếp tục “chinh chiến” ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và Hoa hậu Quốc tế 2017.
“Trước đây, tôi luôn gặp may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống. Thất bại đầu tiên của cuộc đời tại Hoa hậu Quốc tế khiến tôi buộc phải dừng lại, suy nghĩ nhiều hơn để hiểu bản thân đang thiếu điều gì mà nỗ lực trau dồi, hoàn thiện” - Á hậu Việt Nam 2016 tâm sự.
Trong buổi giao lưu, các vị khách mời cũng lưu ý với các bạn sinh viên về phương pháp tự phát triển năng lực bản thân thông qua việc đọc sách và tự học từ sách.
Thuỳ Dung tâm sự trước đây cô cũng rất ghét đọc sách. Đến tận lớp 10, người đẹp mới cố gắng tạo thói quen đọc sách, bắt đầu từ các cuốn sách mỏng nhỏ, nội dung cuốn hút và sau đó đan xen với sách chuyên ngành, sách tiếng Anh…
Thời gian tới, Thuỳ Dung tập trung cho việc làm khoá luận tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP. HCM. Giữa tháng 1, cô có chuyến trao đổi văn hoá tại Đài Loan cùng nhà trường. Năm 2018 sẽ là thời gian quan trọng để Thuỳ Dung trau dồi tri thức trước khi bắt đầu những kế hoạch mới.