Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng'

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng'

Logo Saostar - Special special

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng'

Copy Link
Chia sẻ

Cuối tháng 9, lần đầu tiên khán giả chứng kiến cú bắt tay “giảng hoà" của ca sĩ Tuấn Hưng và thợ hát Duy Mạnh trên liveshow Anh em kết đoàn. 

Đây có thể nói là sân khấu lịch sử trong sự nghiệp của cả 2 nam nghệ sĩ. Bởi lẽ, thứ nhất, nó giúp đóng góp vào quỹ MTTQ Việt Nam hơn 3,5 tỷ đồng nhằm cứu trợ đồng bào chịu bão lũ; thứ hai, nó như xoá bỏ mọi hiềm khích kéo dài suốt hơn chục năm của Tuấn Hưng và Duy Mạnh; và thứ ba, lần đầu tiên khán giả chứng kiến mối tình sâu đậm của “thợ hát” Duy Mạnh đối với người vợ bí mật của mình suốt hàng chục năm của mình.

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 1

Huy Hậu: Xin chào Duy Mạnh! Thành công trong liveshow “Anh em kết đoàn” là điều tất cả khán giả đều đã thấy, vậy còn hậu trường phía sau cú bắt tay đó thì sẽ được anh kể như thế nào?

Duy Mạnh: Giữa hai chúng tôi có nhiều khúc mắc, trêu chọc nhau từ ngày trẻ. Sau đó cũng vì những lần khúc mắc này, chúng tôi đã nhắn tin qua lại, Tuấn Hưng chủ động mời tôi làm liveshow nhưng bản thân tôi không muốn.

Tôi nghĩ tôi ở vai trò người viết nhạc, nên chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ viết nhạc cho Hưng, tạo dựng tên tuổi cho ca sĩ. Thế nhưng khi Hưng nói làm liveshow từ thiện thì tôi ủng hộ ngay. Bởi lẽ, cái này không phải để chúng tôi đặt vấn đề đánh bóng tên tuổi, hình ảnh, mà hướng về đồng bào.

Tôi nhận lời thách đố của Hưng nhưng muốn chắc chắn số tiền gửi tới MTTQ Việt Nam nên trêu ngược lại: “Bên công ty Hưng phải ứng trước 3 tỷ đi”. Thực ra, tất cả đều nằm trong sự tính toán của tôi.

Thứ nhất, tôi có ý tốt, Hưng cũng thế nhưng việc quản lý tiền bạc, quản lý con người rất khó. Thứ hai, show diễn của tôi và Hưng chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự mong chờ. Không phải họ chờ bọn tôi hát hay, bùng nổ mà muốn biết tôi và Hưng có thực sự tạo ra drama không. Cộng hưởng tất cả sự thích thú này chắc chắn đồng bào chịu bão lũ sẽ nhận được ủng hộ rất nhiều. 

Huy Hậu: Vậy cuối cùng việc tạo drama của cả hai là thật hay giả, thưa anh?

Duy Mạnh: Đúng là tôi đã có nhiều lúc trêu đùa bởi tính cách của tôi thích như vậy! Nhưng thực ra cái việc trêu đùa của tôi một là vui, hai là có lợi. Tôi chưa bao giờ trêu đùa mà ảnh hưởng đến kinh tế và sức khoẻ của Tuấn Hưng.

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 2

Có thể Hưng hay người thân của Hưng không hiểu vấn đề này nên đã có phần phản ứng. Và bạn thấy đấy, nếu không đùa Hưng thì không bao giờ có liveshow vừa rồi. 

Hưng làm rất nhiều liveshow rồi, nhưng tôi nghĩ liveshow vừa rồi là dấu ấn lớn nhất và để lại nhiều kỉ niệm nhất trong sự nghiệp của Tuấn Hưng. Tôi chỉ sợ sau này có tổ chức nữa thì chắc chắn Hưng khó vượt qua cái ngưỡng thú vị của liveshow “Anh em kết đoàn”.

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 3

Huy Hậu: Sau liveshow, mối quan hệ của Duy Mạnh và Tuấn Hưng đang ra sao?

Duy Mạnh: Chúng tôi vẫn như cũ, vẫn nhắn tin qua lại. Bảo tôi ghét thì tôi không ghét Tuấn Hưng. Tôi có nói với Hưng rằng cuộc sống này để ghét, thích, yêu… thì nó có nhiều lý do lắm! Để mà  nói  tôi và Hưng hiểu nhau thì  tôi hiểu Hưng, chưa chắc Hưng đã hiểu tôi đâu.

Tôi và Tuấn Hưng biết nhau từ xưa đến giờ hơn 20 năm, nhưng để nói gặp nhau đúng nghĩa thì chưa đến 10 lần. Lần gặp nhau gần nhất là khi chúng tôi cùng đi Châu Âu, sang Nga, Đức biểu diễn rồi ăn uống cùng nhau. Sau lần đó về, tôi có hứa viết tặng cho Tuấn Hưng một bài hát, nhưng sau đó tôi đã viết tận 2 bài.

Nhiều fan của Tuấn Hưng không biết, cứ trách tôi vì sao hay trêu đùa Hưng. Nhưng chỉ điều có lợi cho cả tôi lẫn Hưng thì tôi mới làm thôi!

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 4

Còn để nói có thích Hưng không? Tôi có! Thứ nhất, Tuấn Hưng là một trong những nghệ sĩ nam hát nhạc của tôi hay nhất. “Em hát còn hay hơn cả anh, anh sáng tác chưa chắc đã hát bằng em”, ngày xưa sau bài Dĩ vãng cuộc tình, tôi đã nói với Hưng như thế. 

Thứ hai, tôi đã có một thời gian bị trầm cảm. Ngày xưa, tôi không biết chơi Facebook đâu. Đến năm 2016, 2017, tôi mới thường livestream đánh đàn. Có một số bạn vào bình luận khiếm nhã khiến tôi bị ức chế. Vì vậy, tôi cần phải tìm người đối đáp qua lại. Có nhiều người sẽ sử dụng thuốc lá hoặc bia rượu để giải quyết, nhưng tôi thì lại thích trêu người và đôi khi Tuấn Hưng cũng là liều thuốc của tôi, tôi trêu Hưng tí, tôi đỡ bị trầm cảm.

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 5
Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 6

Huy Hậu: Gần đây, câu chuyện về từ thiện bão lũ lại nóng trở lại khi nhiều drama liên tiếp xảy ra. Ngoài lòng tốt, nhiều người dùng mạng xã hội còn dùng nó để đánh bóng tên tuổi. Duy Mạnh có quan điểm như thế nào về vấn đề này?

Duy Manh: Từ trước đến nay, tôi làm mọi thứ đều bằng cảm xúc, sự tự nhiên chứ không có bất kỳ tính toán nào trước cả. Trong cuộc sống, để sống tốt, trước tiên mình cần phải sống đúng đã. Và một trong những việc khó nhất trên thế giới này có lẽ chính là quản lý con người và quản lý một lượng tiền lớn.

Thời điểm trước, có một số cá nhân làm từ thiện, họ dùng mạng xã hội để thao túng tâm lý người khác. Nếu để ý thì tháng 9-10, bao giờ Việt Nam cũng sẽ xảy ra những trận bão lũ. Họ sẽ dùng những hình ảnh bão lũ để chạy truyền thông ít nhất là trước 2-3 tháng. Đến khi bão lũ, họ bắt đầu đưa tài khoản cá nhân lên, họ đánh vào cảm xúc con người, sẽ gửi tiền vào đó rất nhiều. Thậm chí, sau khi bão lũ đã kết thúc, họ vẫn sử dụng hình ảnh đó kéo dài thêm.

Đến khi drama xảy ra thì khoảng 2 năm gần đây, không còn ai chạy truyền thông theo kiểu đó nữa. Mọi người biết rằng, Việt Nam mình nằm trong vùng bão lũ từ lâu rồi, vai trò giúp đỡ bà con xưa nay đâu phải của nghệ sĩ mà là MTTQ, Hội Chữ thập đỏ và các quỹ uy tín khác. Cách làm của họ là không cần PR mà cứ âm thầm, đúng cách và chuyên nghiệp nên thành ra sự lan toả không nhiều khiến mọi người không hiểu.

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 7

Chúng ta phải hiểu rằng cứu trợ và từ thiện rất khác nhau. Cứu trợ là trong bão lụt, người ta phải cần mọi thứ ngay lập tức như thực phẩm, nước uống… Sau bão lũ, để khắc phục hậu quả đã xảy ra mới cần nhà từ thiện. Vì vậy, việc ca sĩ đem 100-200 tỷ tiền mặt đến phát tiền cho từng người, tôi thấy không hợp lý tí nào. 

Bạn nghĩ thử xem, với số tiền lớn như vậy cũng cần ít nhất trăm người đi bảo vệ, bưng bê, canh gác cẩn thận. Thậm chí, chính quyền địa phương cũng vất vả khi phải huy động lập danh sách hộ dân, bảo vệ số tiền đó…

Huy Hậu: Việc kêu gọi từ thiện vào quỹ cá nhân và để xảy ra những chuyện tương tự là điều không ai mong muốn. Từng là người lên tiếng chỉ trích MC Phan Anh về cách làm này, tại sao trong liveshow vừa rồi anh lại mời Phan Anh đến tham dự?

Duy Mạnh: Bản thân tôi cho rằng giữa con người với nhau, chưa bao giờ có sự tin tưởng hoàn toàn 100%. Nhưng chuyện cũ đã qua rồi, trong mỗi con người, có thể có khúc mắc, sai sót và chúng ta khi đến một giai đoạn đó thì cũng nên đồng hành, hướng về vùng bão lũ. Khi tôi nói ra, Phan Anh nhận lời ngay vì thấy hợp lý.

Huy Hậu: Dường như Duy Mạnh đang sống rất “ngông” trong showbiz, anh không sợ nó sẽ cản trở con đường anh đi?

Duy Mạnh: Tôi thích viết nhạc trong sự cô độc, thưởng thức nỗi buồn, nên tôi không muốn bước vào thế giới showbiz đâu.

Khi chơi với những người bạn trong giới showbiz, tính tôi vẫn thích nói thẳng. Ví dụ có một lần tôi tham gia sự kiện đá bóng từ thiện trong nhóm nghệ sĩ. Ban đầu kêu gọi được 100 triệu nhưng cuối cùng trừ chi phí ăn uống chỉ còn 5 triệu đồng, thậm chí có cậu bạn còn bỏ thêm 2 triệu để mua mì tôm đi phát cho nó to. 

Tôi thấy nó vô lý! Thà ban đầu mỗi người góp 5,7 triệu cho đủ 100 triệu tôi đồng ý ngay. Tôi thấy phức tạp và không đúng vai trò nên sau tôi không bao giờ tham gia nữa.

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 8

Huy Hậu: Những chia sẻ thẳng thắn như vậy, Duy Mạnh thực sự không sợ mất lòng ai?

Duy Mạnh: Không! Mất lòng chỉ là do nhiều người không thích tôi thôi! Kể cả Tuấn Hưng, ghét thì có lúc ghét, trêu thì Hưng có khóc thật nhưng nếu nói để thù thì chẳng có gì.

Tôi phân biệt rõ giữa âm nhạc và tư thù cá nhân. Có nhiều nghệ sĩ không thích tôi, tôi biết và tôi cũng không ưa họ, nhưng đến lúc họ hát nhạc của tôi, tôi vẫn ok.

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 9

Huy Hậu: Sau liveshow, hình ảnh vợ anh bắt đầu xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Lý do vì sao suốt nhiều năm trời, anh lại “giấu” bà xã của mình như vậy?

Duy Mạnh: Thật ra vợ tôi không thích xuất hiện trước báo chí!

Hơn 10 năm trước, cô ấy đã chọn đứng đằng sau để lo cho con cái và gia đình. Thế nhưng, con đường âm nhạc của tôi có được ngày hôm nay, tôi biết ơn cô ấy rất nhiều. Vì thành công của tôi mà mọi người nhìn thấy không phải là viết nhạc, sáng tác đâu, mà là việc tôi được lấy một người vợ đúng!

Năm tôi 24 tuổi, bà xã tôi mới chỉ 18 tuổi, chúng tôi có Cầm (con gái Duy Manh-PV) ngoài ý muốn. Lúc đó tôi cũng bối rối lắm, vì sự nghiệp chưa có gì sao cưới vợ. Nhưng một người anh hỏi tôi: “Thế có yêu không?”, tôi tự tin trả lời có, thế là cưới!

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 10

Tôi và vợ là hai con người đối nghịch nhau hoàn toàn. Tôi có lối sống “vô tổ chức” về giờ giấc nhưng vợ tôi rất chỉnh chu. Cô ấy hiểu và tôn trọng việc này cũng như nghề nghiệp của tôi. 

Ngày xưa tôi đi chơi đêm muộn mới về, vợ tôi cũng không nói gì. Cô ấy chỉ ngồi ở cửa trùm chăn đợi. Lúc vợ tôi có bầu, tôi thấy sợ cô ấy thức khuya ảnh hưởng đến em bé nên tôi không dám đi chơi đêm về muộn nữa.

Hôm rồi, vợ tôi nhận lời bạn bè cùng ra Tam Đảo xem show. Khi diễn xong, cô ấy vào sân khấu phụ tôi vấn đề trang phục. Lúc đó, mưa rất to. Tôi bình thường không thích thổ lộ tình cảm với vợ trước đám đông đâu, nhưng khi vợ lên tặng hoa, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi quay sang hôn vợ. Bà xã tôi còn bất ngờ với hành động này.

Huy Hậu: Trong một vài cuộc phỏng vấn trước đây, anh từng chia sẻ khoảng thời gian đắm chìm trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Điều gì khiến Duy Mạnh sau chọn dừng lại?

Duy Mạnh: Phải nói nghệ sĩ quản lý tài chính rất kém, thế nhưng tất cả thứ kìm hãm con người chỉ có tình yêu gia đình, nghĩ về danh dự mà thấy sợ. 

Bạn biết đây! Khi mình vui, mình đâu sợ gì, nhưng khi bừng tỉnh, mình mới hiểu và nghĩ về gia đình nhiều hơn. Vì vậy, các bài hát của tôi đều có câu cuối nghĩ về mẹ cha, cảm thấy hối lỗi.  

Sau này, tôi rút kinh nghiệm và dành tình trọn tình cảm cho các con. Các bạn của các con tôi rất thích tôi. Chúng tôi chơi được với nhau bởi các bạn ngưỡng mộ tôi về phong cách âm nhạc, trải nghiệm sống, còn tôi học ở các bạn công nghệ mới, âm nhạc mới.

Huy Hậu: Còn cuộc sống hiện tại, anh nghĩ mình đã mỹ mãn bởi gia đình đã có đủ vợ đẹp, con ngoan?

Duy Mạnh: Tôi không dùng từ “mỹ mãn” mà chỉ làm những điều khiến bản thân vui. Cuộc sống của tôi luôn luôn hướng đến niềm vui, muốn những người thân quanh mình luôn thoải mái.

Nếu bản để ý, bạn sẽ thấy tôi rất thích số 5 bởi nó vừa đủ. Vì vậy, những bài hát tôi viết cho vợ hầu như đều chọn 5 chữ như Tình anh Là đại dương, Chừng nào em mới về, Xin đừng chạm vào anh,…

Duy Mạnh: 'Thành công lớn nhất trong đời tôi là lấy được một người vợ đúng' Ảnh 11

Huy Hậu: Cuối cùng, anh còn hy vọng gì cho gia đình và sự nghiệp trong tương lai sắp tới?

Duy Mạnh: Tôi vẫn sẽ làm theo cảm xúc thôi!

Trước đây, tôi thích đi dòng nhạc ballad quen thuộc và tập trung làm nhạc. Tuy nhiên, tôi không bao giờ làm hình ảnh, truyền thông. Sau này, khi con gái tôi dấn thân vào nghệ thuật và bà xã của tôi đứng sau hỗ trợ, tôi mới quan tâm đến việc quay MV.

Gần đây, nhờ có bà xã nên tôi có hứng thú hơn với việc quay MV hơn. Tôi mới chụp một bộ ảnh mà khi xem lại thấy rất lạ, chẳng thấy giống tôi chút nào (cười). 

Tuy nhiên, tôi rất yêu và vui vì những điều vợ làm cho mình. Tôi hay bảo với cô ấy: “Hình như hồi đó anh trêu em nhiều quá, nên giờ em nghịch lại”. Tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản là những điều như vậy thôi.

Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện chân thành này! Chúc anh sẽ tiếp tục giữ được lửa hạnh phúc và lửa nghề trong giai đoạn sắp tới.

Bài viết

Huy Hậu

Photo

Huy Hậu

Thiết kế

Nyny Võ

Copy Link
Chia sẻ