Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác

Trong lần mang bầu thứ hai, niềm vui như được nhân lên gấp bội khi nữ diễn viên Vân Trang chào đón cặp song thai, điều mà cô luôn mơ ước trước đây.

Bài viết Team Giải Trí
Chia sẻ

Đầu tháng 11 vừa qua, làng giải trí Việt đón nhận tin vui khi nữ diễn viên Vân Trang "vượt cạn" thành công, hạ sinh hai nhóc tỳ trong vô vàn những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như khán giả. Hậu "vượt cạn", diễn viên Vân Trang đã có những chia sẻ thú vị với SAOstar về chặng hành trình đặc biệt đã qua.

Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác Ảnh 1

- Cảm xúc của chị như thế nào sau lần thứ hai “vượt cạn” thành công, càng đặc biệt hơn khi chị mang song thai?

Tôi hạnh phúc khi mở mắt ra là được thấy hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn mơ ước sẽ có được một cặp song sinh, thế nhưng tôi chưa bao giờ mình nghĩ bản thân sẽ làm được, cho đến ngày hôm nay thì điều ước ấy đã thành sự thật. Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc.

Tôi yêu và trân quý cuộc sống hơn khi trải qua lần vượt cạn có thể nói là hơi bị cam go lần này. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đối với tôi khá ổn, sức khỏe của tôi cũng dần hồi phục, trộm vía là hai bé khá ngoan nên đối với tôi mọi thứ bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ "hạnh phúc" mà thôi.

Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác Ảnh 2

- Lần thứ hai "vượt cạn" có khác gì so với lần đầu tiên hay không?

Tôi nghĩ lần thứ hai có nhiều điều khác biệt hơn so với lần đầu tiên, khác về thể chất lẫn tinh thần. Lần vượt cạn này tôi mang song thai, tuy vậy mình đã trải qua một lần "vượt cạn" rồi nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Khi đi sinh cũng có nhiều điều bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên tôi sinh mổ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bị gì nặng đến mức phải mổ cả, thế nên cảm giác rất lạ. 

Mặt khác thời điểm tôi sinh rơi đúng ngay vào lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thế nên cũng khiến tôi và gia đình gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên tôi và tất cả mọi người đã cố gắng hòa nhập với trạng thái "bình thường mới". 

- Ông xã hay các thành viên trong gia đình giúp chị vượt qua giai đoạn này như thế nào?

Khi tôi sinh thì không ai vào thăm được cả, chỉ có hai người chăm sóc, túc trực cùng tôi. Một phần do tôi mang song thai nên mới được hai người chăm sóc, nếu không thì chẳng ai được vào cả vì lo ngại dịch bệnh, dễ ảnh hưởng đến cộng đồng. Có vô vàn những điều khác biệt trong lần thứ hai "vượt cạn" này, tuy vậy chúng cũng là những trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. Tôi luôn trân quý từng khoảnh khắc đặc biệt như thế này.

- Trong thai kỳ cũng như là quá trình “vượt cạn”, chị đã gặp một số trục trặc ảnh hưởng đến sức khỏe, chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Khi tôi mang song thai thì thông thường phải kết thúc thai kỳ ở tuần thứ 38, với bất kỳ mẹ song thai nào cũng thế. Phần lớn những người mang song thai đều được chỉ định sinh mổ, trước khi sinh mổ phải làm những phẫu thuật, được gọi là kiểm tra tiền phẫu, trong đó có thử máu.  Trước khi tiến hành sinh mổ hai ngày, tiểu cầu của tôi giảm xuống còn 101, với một người bình thường, lượng tiểu cầu sẽ dao động trong khoảng từ 150 - 300. Các bác sĩ sau đó hội chẩn và cho biết vẫn chưa nguy hiểm, hẹn tôi tới ngày sinh mổ sẽ làm xét nghiệm thêm một lần nữa rồi mới quyết định.

Sau lần xét nghiệm đó, chế độ của tôi được quan tâm hơn cả, từ việc ăn uống ngủ nghỉ,.. để hy vọng lượng tiểu cầu trong máu sẽ khả quan hơn. Tuy nhiên đây là những yếu tố hết sức vi mô mà tôi và mọi người không thể nào tự điều chỉnh trong quãng thời gian ngắn được, thế nên khi quay trở lại vào ngày sinh bé, tiểu cầu của tôi bất ngờ giảm hơn trước đó. Từ 101 ngày hôm trước thì hôm đó xuống chỉ còn 85.

Bác sĩ cho biết nếu giảm dưới 70 sẽ không thể tiến hành sinh mổ được vì tiểu cầu là yếu tố giúp đông máu, nếu thấp dưới mức cho phép sẽ có nguy cơ bị băng huyết, không thể cầm máu và gây nguy hiểm đến cả mẹ và bé. Sau đó các y bác sĩ mới chỉ định tôi truyền tiểu cầu, tức mình sẽ tìm tiểu cầu phù hợp để truyền vào cơ thể trước, cho lượng tiểu cầu tăng lên rồi mới tiến hành mổ lấy bé. 

Thật ra thì từ trước đến nay, cơ thể tôi luôn khỏe mạnh nên cũng ít đi thăm khám thường xuyên hay đến bệnh viện. Thế nên khi nhận được thông tin bản thân bị giảm tiểu cầu thì tôi khá sốc, tức tốc lên mạng tìm hiểu để xem lý do cũng như hướng giải quyết như thế nào, mặt khác đây cũng là cách để tôi trấn an bản thân. Theo tôi tìm hiểu sau đó thì việc giảm tiểu cầu là do mang thai đôi. 

Tuy nhiên trong cả hai lần "vượt cạn" thành công, tôi luôn đặt trọn niềm tin vào y bác sĩ cũng như bệnh viện vì đây là một trong những bệnh viện tuyến đầu, thực hiện không biết bao nhiêu ca khó. Thế nên tôi cũng khá yên tâm về trường hợp của mình. Mọi thứ sau đó thì đều diễn ra trong tầm kiểm soát, cả hai nhóc tỳ nhà tôi chào đời trong tràn tiếng cười cùng sự yêu thương của mọi người.

Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác Ảnh 3

- Đối với phụ nữ mang thai thì vai trò người chồng rất quan trọng, ông xã đã hỗ trợ và giúp đỡ chị như thế nào trong giai đoạn này?

Thật ra ông xã của tôi là người ít nói nhưng làm nhiều, tôi cảm giác an toàn khi được ở cạnh anh ấy. Đối với ông xã tôi, trong trường hợp nào cũng giải quyết được và bảo vệ cho mấy mẹ con tới cùng. Thay vì nói ra thì anh ấy sẽ hành động, những việc làm ấy giúp tôi yên tâm, cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Trong suốt khoảng thời gian thai kỳ, mặc dù mang song thai và được dự báo sẽ có nhiều biến chứng xảy ra, tuy nhiên tôi không lo lắng gì cả, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn, chắc là có ông xã kề cạnh (Cười to).

- Khoảng thời gian sinh nở, ai là người chăm sóc con gái đầu lòng của chị - bé Queenie?

Thật ra vì bé Queenie mà tôi và ông xã mới quyết định có thêm con trong thời gian này, Queenie rất thích có em để chơi cùng. Bé cũng rất dễ thương nên tôi cũng muốn sinh thêm bé nữa sao cho giống chị hai. 

Bé Queenie biết là sắp có em, thậm chí là hai em nên cũng nôn nóng, mong gặp được em, chờ từng ngày từng giờ để đón em chào đời. Trong khoảng thời gian tôi sinh thì bé Queenie ở nhà với ba, bé rất thương em, thường học cách để chủ động hơn trong mọi việc, tự làm mọi thứ để giúp bố mẹ đỡ vất vả.

- Trước khi vào phòng sinh, ông xã cũng như bé Queenie có nhắn nhủ điều gì đến chị không?

Trong khoảng thời gian đó, nhà tôi vui như hội đấy. Mọi người quây quần bên nhau và nói về những điều tốt đẹp, tôi cũng được mọi người chăm sóc ân cần, được chuẩn bị sẵn "tất tần tật" để đi sinh. Bé Queenie thậm chí còn hỏi tôi "khi nào mới sinh em", "sinh nhật con xong rồi mà sao mẹ vẫn chưa sinh em", nôn nóng chẳng hề kém cạnh tôi và ông xã nữa là đằng khác. 

Khi vào viện, ngày nào tôi cũng gọi điện thoại bằng hình thức video về cho gia đình, một phần để cho tinh thần phấn khởi hơn, mặt khác cho Queenie được nhìn thấy em, yên tâm khi mẹ vắng nhà. Bé Queenie rất muốn vào viện với mẹ để thăm mẹ, chăm em nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, bệnh viện hạn chế nên bé cũng hiểu và cảm thông. 

Thật ra khi tôi đi sinh, người mà tôi lo lắng nhất là bé Queenie, tôi đi cũng khá sớm nên trước khi rời khỏi nhà, tôi ôm con vào lòng và nói với con gái rằng: "Mẹ sẽ đi khoảng một tuần thôi, mẹ sẽ sớm mang em về để chơi với con nhé". Lúc đó bé khóc, ôm hôn mẹ rất nhiều, thật sự thương lắm. 

- Chị hãy chia sẻ đôi chút về hai nhóc tỳ vừa mới chào đời - bé Quinisha và Quianna?

Quinisha và Quianna thật ra là tên của ông xã tôi đặt ngay từ khi chúng còn nằm trong bụng mẹ. Tuy nhiên ông bà ta thường đùa vui rằng "nhìn mặt đặt tên" nên chắc là sẽ có thay đổi trong thời gian sắp tới. Thế nhưng làm gì thì vẫn phải có chữ "Q" ở đầu tên vì các nhóc tỳ nhà tôi sẽ được đặt tên có chữ cái đầu theo tên của ông xã - Quân. Kiểu như đánh dấu đây là con của ba Quân đấy! (Cười)

Bé nhà tôi sẽ có hai tên, tiếng Việt và tiếng Anh. Nhiều khán giả thắc mắc tại sao các con phải có tên tiếng Việt lẫn tiếng Anh, thế nhưng đó là do ông xã tôi mang quốc tịch Australia, sinh ra tại Việt Nam nên các bé sẽ được đặt hai tên theo ngôn ngữ  tiếng Anh lẫn tiếng Việt. 

Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác Ảnh 4

- Việc chăm hai con cùng một lúc, nếu tính bé Queenie là ba ít nhiều sẽ gặp vô vàn khó khăn, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như điều kiện này từ trước?

Lúc mang thai tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, tuy nhiên thú thật là tôi cũng chưa hình dung ra được nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên bây giờ việc này cũng dần được định hình. Thời gian này bé Queenie vẫn chưa đến trường, vẫn còn học online tại nhà, kết hợp với việc chăm hai bé nhỏ nữa nên chắc là tôi sẽ khá cực va lu bu hơn trước.

Nào là việc cho hai bé nhỏ uống sữa, ru ngủ rồi chơi với bé Queenie nữa nên quỹ thời gian của tôi cũng khá hạn hẹp. Vì thế nên thời gian này, các thành viên trong gia đình đều bắt tay vào phụ tôi rất nhiều. Tôi và các thành viên trong gia đình chăm hai bé nhỏ rồi chăm luôn cả bé Queenie nữa chứ không nghĩ là con lớn rồi, không cần để tâm quá nhiều. Mọi người đều cố gắng dành ra khoảng thời gian để chơi với bé Queenie, nếu không thì nhìn bé chơi một mình tôi rất xót, nhiều khi nhìn mà tôi muốn khóc. Thế nên tôi tự nhủ với lòng sẽ yêu thương và chăm sóc các con đều với nhau, không bao giờ để các con phải cô đơn hay tủi thân vì bố mẹ thương ai nhiều hơn, ai ít hơn.

Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác Ảnh 5

- Phụ nữ sau khi sinh thường mắc phải hội chứng trầm cảm và rạn da ở vùng bụng, là một diễn viên hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị có sợ điều này không?

Tôi nghĩ việc trầm cảm thì tôi không quá lo lắng vì vốn dĩ tôi không thuộc tuýp người trầm hay ít nói, tôi là kiểu người năng động, hoạt bát. Tuy nhiên chắc cũng vì may mắn, chưa vướng phải những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý, nội tiết tố sau sinh nên ít nhiều tôi không trải qua việc này.

Sau hai lần sinh, tôi cảm thấy mình rất ổn, tinh thần lạc quan và hạnh phúc khi được chứng kiến con của mình lớn lên từng ngày. Rạn da thì chắc chắn phải có rồi, tôi mang song thai nên việc này càng không thể tránh khỏi. Bây giờ sau khi sinh, nhìn xuống bụng thì không còn đẹp như thời con gái nữa, tuy nhiên tôi không lo lắng vì gu thời trang của tôi từ xưa đến nay khá kín đáo, không mặc những trang phục lộ vòng bụng nên việc này đối với tôi cũng không quan trọng. Mặt khác bây giờ tôi đã được thấy các con chào đời nên bản thân cảm nhận rằng yêu các con hơn cả vùng da bụng bị rạn, không sợ gì cả. 

- Theo chị đâu là điều mà người phụ nữ cần quan tâm cũng như chuẩn bị tâm lý trong giai đoạn thai kỳ lẫn hậu sinh con?

Tôi nghĩ đối với phụ nữ, việc sinh con, mang thai cũng giống như lấy chồng, tức cuộc đời sẽ sang trang khác. Khi quyết định có con thì phụ nữ nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ chứ không nên quan niệm thích thì có. Khi có con sẽ có rất nhiều điều kéo theo, thứ nhất là thời gian sẽ không thể nào tự do như ngày trước, về kinh tế, chúng ta nên suy nghĩ liệu rằng có lo được cho các con chu toàn hay không. Đây cũng là yếu tố hết sức quan trọng. 

Khi có em bé rồi mình càng không thể nào để con lăn lóc được mà phải lo chu toàn cho con mọi thứ, làm những điều tốt nhất cho con. Kể cả việc càng phải có tiền để mua mọi thứ cho con, có lẽ tiền không phải là tất cả nhưng nếu không có thì các bà mẹ ít nhiều sẽ bị stress, căng thẳng. Đến lúc đó thì sẽ dẫn đến những hệ lụy không hay. 

Thế nên theo tôi, phụ nữ nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ, thật sự yêu thích việc có con, yêu thích trẻ nhỏ, có kinh tế ổn định, không phải từ chồng không mà bản thân cũng phải tự chủ được. Chính những yếu tố này sẽ giúp chúng ta chăm lo cho con tốt hơn, cũng chính là cách để chăm lo cho bản thân. Không phải khi có con rồi muốn mua gì, cần gì cũng xin chồng, chính những điều đó sẽ dễ khiến gia đình xảy ra những trục trặc không hay. 

Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác Ảnh 6

- Trong một bài phỏng vấn cách đây chưa lâu, chị có chia sẻ việc sẽ tạm gác lại nghệ thuật một thời gian để dành thời gian cho gia đình sau khi hạ sinh lần 2. Đến thời điểm hiện  tại, chị vẫn giữ quan điểm này chứ? 

Khi sinh bé Queenie, tôi trở nên cuồng con, muốn nhìn con lớn, chơi với con, dạy con đủ điều,... Mặt khác khoảng thời gian đầu đời luôn là thời điểm quan trọng để con phát triển sau này, thế nên tôi tự nhủ dù cho mình có đam mê nghệ thuật đến cách mấy cũng sẽ tạm gác lại để dành thời gian đầu đời cho con. 

Tôi nghĩ những thời điểm khác nhau sẽ có những mục tiêu khác nhau cho cuộc sống, quan trọng là mình phải làm tốt mục tiêu đó. Thế nên sau khi sinh bé đầu lòng, tôi dành hẳn 4 - 5 năm để cho bé phát triển tốt hơn. Chính điều này đã giúp bé Queenie trưởng thành, dù còn nhỏ nhưng hiểu chuyện cực kỳ. Việc này cũng an ủi và giúp tôi hạnh phúc hơn với những lựa chọn của bản thân. Vì thế nên tôi muốn hai bé sau này cũng sẽ được như chị hai, được mẹ chăm sóc, dạy dỗ trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. 

Sắp tới đây, tôi dự định sẽ tạm gác lại các dự án ở mảng truyền hình, còn mảng sân khấu kịch hay một vài dự án điện ảnh, nếu sắp xếp được thời gian cũng như công việc gia đình thì tôi chắc chắn sẽ tham gia.

- Nếu quay trở lại nghệ thuật sau quãng thời gian nghỉ quá lâu, đâu đó sẽ là khó khăn cho chị khi khán giả họ sẽ dễ quên mặt, chị có sợ điều đó không?

Tôi không sợ mà chắc là chỉ có hơi buồn một tí thôi, thế nhưng tôi nghĩ nếu nhìn thấy con thì cảm giác ấy sẽ không còn nữa. Sau khoảng 4 - 5 năm tôi quay trở lại với phim truyền hình, thật sự khán giả vẫn còn đón nhận và yêu thương tôi rất nhiều. Đọc những bình luận trên mạng xã hội, khi khán giả chia sẻ rằng họ mong chờ tôi từ lâu thì tôi tin sự cố gắng quay trở lại của mình là đúng, là món quà để đáp lại sự yêu thương từ khán giả. 

Thật ra trong khoảng thời gian tôi tạm gác nghệ thuật để chăm sóc gia đình, tôi vẫn nhận được rất nhiều lời mời, từ phim điện ảnh cho đến phim truyền hình. Đó chính là bằng chứng cho thấy mọi người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi mình, chỉ cần đánh tiếng và sẵn sàng, còn đam mê, còn sự cố gắng thì tôi tin Tổ nghiệp hay khán giả sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. 

- Sẽ còn quá sớm để nói về việc này, song chị và ông xã đã định hướng gì cho các bé hay chưa?

Tôi nghĩ việc học thì tôi và ông xã sẽ theo sát các con, còn nghề nghiệp thì không bởi vì tôi và ông xã biết rằng, việc bản thân chọn được nghề nghiệp phù hợp đã là điều may mắn mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Thế nên tôi và ông xã sẽ ở bên cạnh các con để giúp con nhận ra mình yêu thích gì, thay vì định hướng cho con một mục tiêu nào đó ngay từ đầu. 

Về chuyện trường công hay trường tư, tôi và ông xã suy nghĩ khá nhiều, chỉ muốn con học trường công thôi vì tôi hiểu rằng, mình lớn lên từ môi trường như thế và dù học trường công hay tư thì chúng ta đều sẽ trở thành những công dân tốt, đều có được cuộc sống cũng như tương lai tốt. Môi trường nào cũng được, quan trọng nhất là phải là con phải trở thành một công dân tốt, còn trường công hay quốc tế đối với tôi cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.

Diễn viên Vân Trang: Phụ nữ mang thai và sinh con như lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang khác Ảnh 7

- Kế hoạch sắp tới của chị và ông xã sẽ như thế nào, liệu cả hai có dự định sinh thêm con để "đủ nếp đủ tẻ" không?

Tôi nghĩ việc này không nói trước được, con cái là duyên trời cho thôi nên chắc là sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. 

- Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Bài viết

Team Giải Trí

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ